- 1/10/11
- 3,109
- 188
Nobito: Only you and I are enough.tựa chapter này hay vật: what can fill a hole![]()
Kakashi: No, we need a lot of friends to fill it.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nobito: Only you and I are enough.tựa chapter này hay vật: what can fill a hole![]()


truyện dài dòng vãi, cứ phải phang mấy câu ý nghĩa, sến, khó hiểu vào để hại não bà con, trong khi người đọc thì ko muốn cảm thụ cái đống đó xíu nào. Chỉ mong 2 cụ gặp nhau thôi mà mấy chap vẫn ko thấy![]()
Trang cuối thằng nar nói chuyện cứ như thể là nó biết trước cha nó sẽ tới vậy![]()
Trang cuối thằng nar nói chuyện cứ như thể là nó biết trước cha nó sẽ tới vậy![]()

.Nar ở trong Sage Mode cảm nhận được chakra còn ở trong form trước (hồi ở trên đảo rùa ấy) của Kyuubi Mode thì chỉ cảm nhận được tà ác nhưng mà cái này giờ bậc cao hơn rồi thì chắc lại cảm nhận được chakra, Kishi thích chém thế nào chả được.
Nếu biết thì cũng phải biết là Oro rồi nhưng giờ làm gì có thằng thần kinh nào kể cả tà ác đi phá Nar và Đồng minh để được tận hưởng cái thế giới ảo do Mad và Obito điều khiển kia chứ. Mà Oro giờ thành công thần bên phe thiện, bó chiếu.
Mà giờ 4th ko lo cạn chakra nữa (zombie rồi) thì cứ đứng đó mà tele mấy quả bom của Juubi thoải mái. Tóm lại là mang tiếng đánh nhau chứ chưa thấy cái cảm giác phía Nar bị nguy hiểm ở đâu. Chắc đoạn tới Mad-1st tâm tình, mọi người đứng đó làm nền. Khổ thân Mad, ngỏng cổ đợi mãi mà "bạn thân" còn bận tán dóc.
hết cả hồn 
Tính ra còn hội Shikaku nữa. Nhưng mà đã viết chuyện "chiến tranh" mà muốn độc giả có cảm giác chiến tranh thì mỗi tác giả nên giết quãng 1/2 con số (nhân vật có tên tuổi) mà J.K.Rowling giết ở tập cuối HP.Những người dọn đến trong "tim" thánh cũng khá là nhiều rồi (dù là toàn những kẻ không tên tuổi ngoại trừ Neji), còn thánh vì là thánh cho nên từ đầu trận đến giờ chưa bị trầy xước gì.
Còn Oro thí trước kia có thể coi là thần kinh nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì cũng khó mà coi là thần kinh được nếu so với một số thần thánh lẫn những kẻ ngoại đạo.
mà làm thế quái nào minato lại vọt đến đầu được nhẩy, cứ vừa chạy vừa ném Kunai à![]()



[spoil]


