Thì vậy, con người trong mọi lĩnh vực ai cũng có cái range của họ.
1st lạc quan thái quá là chuyện tất nhiên.Kiểu thấy mình bỏ qua được chuyện anh em mình chết thì nghĩ người khác cũng làm được dễ dàng như thế, bản thân ít tự ái nhỏ nhặt thì nghĩ người khác cũng thế. Nếu anh ấy cũng cắm đầu làm theo khuynh hướng tự nhiên của mình thì mọi sự hỏng cả. Nhưng anh có cái điểm quan trọng là dung được những người khác biệt với mình - dù họ có là người khó chịu đến đâu nhưng nếu họ thường xuyên gợi ý cho mình những lựa chọn mà tự mình ít nghĩ đến thì vẫn phải dùng. Nếu người viễn thị đã có tâm muốn lắng nghe người khác thì khắc có người cận thị chỉ cho các chướng ngại trước mắt.
Nhưng 1st có điểm xui ở chỗ là quần thần của anh ấy tuy có năng lực nhưng mà toàn dạng hung thần ác sát, alpha male, tham vọng, cần liên tục để mắt, kiềm chế, đề phòng. Anh thì chẳng có thằng Bad Cop có tâm nào gánh đỡ hộ. Chẳng hạn, phải Oberstein trong LOGH ở vị trí 2nd, hoặc Itachi truyện này cũng được, thì lúc Mad đòi 1st tự tử hoặc giết em là giết Mad luôn, sau đấy cần thì tự tử chuộc lỗi với Uchiha, thì chướng ngại vật được dọn, không ai đổ lỗi cho 1st được mà càng không mạo hiểm đánh cờ thí tướng. Reinhard trong LOGH dính mỗi Reuenthal, ấy vậy mà anh này còn cao thượng chán.
2nd thì có nguy hiểm thật (như Danzou, "đã làm rễ cây thì đừng dại chui lên mặt đất", đã làm Bad Cop thì đừng nuôi tham vọng cá nhân quá lớn) nhưng ở đúng vị của anh thì cũng hữu dụng. Nhưng mà cần có bàn tay của một người nào, hay thời cuộc hay cơ chế gì đó kiếm chế để anh ấy chạy sang hướng tích cực. Kể ra 2nd là sản phẩm hoàn hảo của thời đại đã sinh ra anh ấy, nếu thời thế không thay đổi thì anh cũng chẳng hề lạc bầy giữa những con người của thế giới ấy và cũng chẳng làm cho cái thế giới vốn đã địa ngục ấy tệ thêm đi được mấy. Nhưng sau "cuộc cách mạng" thì anh ấy lại thành ra thành phần đáng sợ. Realist thì cũng tốt thôi, nhưng cái cần là phải giảm tâm lí quyết chiến quyết thắng, tăng cường tâm lí vun vén, xây dựng - anh không làm được vì anh ấy tàn tật lòng tin và nói thẳng, tàn tật lòng nhân ái từ lúc cai sữa mất rồi. 1st thì cư xử với em lúng túng, bất lực, abusive. Có khi 2nd ở lâu với người như 3rd thì may đỡ (2nd rất tình cảm vói 3rd nhé, gọi "Saru" thay vì Sarutobi)
1st là dạng thích nghi tốt. Xu hướng tự nhiên là educator, trọng con người hơn tổ chức, nhìn vào tiềm năng hơn là vào cái thực tế. Nhưng khi 2nd nhắc nhở, rằng anh cần có trách nhiệm với tổ chức chính anh sáng lập thì anh chuyển tâm thế từ educator sang administrator được, luôn và ngay. Còn ở vào hoàn cảnh đánh nhau, một khi đã xác định cần tiêu diệt thì dù là bạn anh ấy cũng không ngại đâm lén, thủ đoạn (VOTE), mặc dù cái này trái hẳn xu hướng tự nhiên của anh. Không bao giờ phải động viên đừng bỏ cuộc dù có bao nhiêu tai họa, thất bại, không bao giờ mất công giải thích, can gián đến 2, 3 lần. Nói chung sức khỏe tinh thần quá tốt, gần như không tưởng (ngoài đời cũng có mà hiếm, những người tương tự mình nhớ được lạ cái toàn lãnh đạo nữ)
Mad thì công nhận ko có tầm, đặc biệt thiếu chữ "Nhẫn". Mình thích Mad ở tư cách một nhân vật dạng "trữ tình", bi kịch thôi. Kiểu Othello, Hamlet, tâm lí cứ lằng nhà lằng nhằng, làm lãnh đạo ngoài đời thì e tổ chức họ lãnh đạo cũng bi kịch chả kém họ, nhưng vẫn hấp dẫn ở khía cạnh khác, vì đây là nghệ thuật-giải trí. Nhà văn, nhà thơ khác thì cũng vậy thôi. Họ xót Mark Anthony với Hạng Vũ chứ thực ra cái loại winner họ ko quan tâm mấy. Mình chắc là Kishi đồng cảm hơn với Mad và có khi thậm chí 2nd nữa.
Nhân nói, nếu ko có 1st với Mad, nếu có điều kiện thì 2nd cũng thực hiện hòa bình thôi (sau khi triệt hết các clan mạnh khác), nhưng cái hòa bình của 2nd sẽ là hòa bình giữa các ông chủ Senju và những con chó chứ ko phải hòa bình giữa những con người với nhau. Cái này Mad sợ nhất. Nói chung để lỏng godly power vào tay những con người như Mad và 2nd, những người không muốn tập đi vì sợ ngã, thì nhân loại sẽ hoặc mãi ngồi trên một cái xe lăn vô hình (mưu thuật, pháp luật, sự không chế về mặt chính quyền của 2nd) hoặc một cái xe lăn hữu hình (Mugen Tsukuyomi của Mad). Xe lăn thì cũng di chuyển được, như làm thế thì cũng có hòa bình. Nhưng người ta cũng sẽ thành tàn tật.