Nobito có chính thức nói là Madara không dám ra oai sợ lụy đến Nobito bé bỏng, hơn nữa Madara coi đám lâu nhâu kia chỉ như mấy con kiến gió, phun xịt phát là chết hết, chỉ mỗi tội sợ ảnh hưởng đồ ăn, nói tóm lại là dở hơi vô dụng đó mà
Còn Nagato là theo thánh chỉ, đến Konoha làm survey giúp thánh, để thánh xem có bao nhiêu giáo chúng thực sự quan tâm đến thánh, vừa giúp thánh san nền, giải phóng mặt bằng, đặng sau này quy hoạch lại thánh địa cho khang trang hơn
Madara giờ đang phải gấp rút tu tập thánh đạo, đặng còn có kết cục tốt hơn Nagato, đâu dám ra oai trước thánh, chỉ múa may, kèn trống tí cho sôi động, chả may bây giờ bố thánh, người yêu thánh, lũ lượt kéo đến, lại thấy người yêu Madara cũng sa chân vào giáo hội, Madara biết thân rồi nên chỉ thúc thủ, ngáp ruồi cho qua ngày thôi
Còn đâu thánh đang sai giáo chúng múa hát góp vui cho bố đẻ thánh kiếm tiền, chứ đâu có lạ.
Riêng Neji là do hồi trước lúc thánh vừa gặp người yêu về xong, anh lại đi buông lời xàm tấu, khiến thánh xấu hết cả hổ, lại làm đám giáo chúng ong ve lên, thế nên trước khi người yêu thánh tới, thánh phải cất tạm Neji vào tim đợi người yêu thánh xuôi đã