Về 2nd thì mính đang trông thế nào cũng còn được nghe câu chuyện lâm ly gì đó về cuộc đời của anh, nói chung là twist thế nào cũng có

(hi vọng, vì mình hoàn toàn không quan tâm đến các nv chính của chúng ta nữa rồi). Kishi chiếu cái cảnh 2nd đi hi sinh trước, rồi hình như còn viết vào databook là noble death, rồi mới bắt đầu chiến dịch gợi ý cho chúng ta là nhân vật này đáng chú ý theo cách khác, hẳn phải có ý gì chứ.
Nói như trên là ấn tượng chung của mình về cái cách Kishi thể hiện nhân vật thôi, xét từ ngôn ngữ dấu hiệu của tác giả, chứ từ logic bên trong của câu chuyện thì mình cũng có thể chấp nhận cả cái cách diễn giải theo chiều hướng 2nd-không-tà-lắm.
Chỉ có 1 điều mình thấy thế này này:
Chuyện này cực giống 1 truyện mình *phải* nghe ông thầy kể đi kể lại cả chục lần. Trong Xuân Thu, có kể việc 1 ông vua (Trịnh Bá, cực giỏi nhá). Ông này đẻ ngược, làm bà mẹ đau, nên bà này ghét

Ông có 1 ông em trai. Bà mẹ rất chiều chuộng, khi ông bố còn sống thì giục cho lên nối ngôi mà ko thành, lúc ông anh lên thì bắt đầu xúi thằng em làm bậy. Họ đòi quyền lợi, đất đai, ông vua này đều cho. Quần thần hỏi, thì vua bảo là: "Mầm ác ngày càng lộ ra, nó sẽ đi đến chỗ tự hủy diệt thôi." Sau quả ông em làm phản, ông anh thì có chuẩn bị hết rồi nên dẹp cũng dễ.
Mấy ông nhà Nho không thèm chửi ông em và bà mẹ nữa (chẳng còn gì mà nói), nhưng họ trách ông anh là: Thân là anh sao lúc thấy em mình có chiều hường hư, không ngăn chặn sớm lại còn tạo điều kiện, chờ cơ hội giết cho được coi là danh chính ngôn thuận?
Có những việc hiểu được, thông cảm được nếu 2nd chỉ là tộc trưởng hoặc trùm gián điệp, nhưng ở tư cách Hokage thì
không đúng nguyên tắc hành xử. Hokage là người phải coi
mọi người trong Làng như anh em. Với anh em, khi biết nó có mầm bệnh điên, người ta nên bắt đầu bằng việc thử chữa hay tìm cách cứu vãn cái đã, hay người ta nên cô lập và đẩy nó vào tình trạng không muốn điên cũng khó? Huống gì hiện nay nó đang vui vẻ tin tưởng mình (100% chúng nó khi Mad bảo "2nd lên thì chết" đã từ chối, nghĩa là họ ko chỉ tin 1st, họ tin cả 2nd và Senju nữa). Còn đến đời 3rd, bệnh nặng tới mức nó dùng súng bắn cả mẹ và các anh em khác, lúc đấy buộc phải xuống tay lại là chuyện khác.
3rd có quyền nhưng chính 3rd thừa nhận để Danzou tự tung tự tác gây hậu quả. Mình không thấy tác giả có ý nói "3rd cũng công nhận bọn kia điên nên cứ để thế"
Còn 2nd thấy không coi chúng nó là anh em được thì đừng làm Hokage. Cái mình nói là đã định sống cả đời như Rễ cây thì đừng ngoi lên mặt đất đòi làm thay công việc của Lá, đã làm Bad Cop thì quên Hokage đi, là ý thế. Nói cho cả 2nd và Danzou.
Còn 2nd thực ra mong manh hi vọng Uchiha cũng tốt thì có thể lắm. Cũng như 2nd trong sâu thẳm có lẽ cũng chỉ muốn mọi người đều là anh em, yên ấm như ai (cái này chẳng cần ông anh thần thánh kia, ai mà không muốn, chỉ có dám đặt nó làm cái đích hay không thôi). 2nd, với tư cách một con người cá nhân, có khi dễ chịu hơn 1st rất nhiều. Mình cũng sẽ thích thằng con biết chạy lên che cho anh khỏi bị đánh và nói một câu tình cảm như "Anh ấy đau khổ quá nên nói lung tung đấy" hơn cái thằng con chọn dịp cả nhà đang buồn bã để đi giảng đạo về chiến tranh với đạo đức, rằng clan mình tồi tệ thế nào

1st xem ra yêu mọi người nhưng chẳng yêu ai sâu sắc cả, dễ tiếp cận nhưng càng gần thấy càng hẫng hụt, còn 2nd thì có lẽ khác.
Nhưng về mặt động thái chính trị, thì mình không chắc "nghi ngờ", hay "không đủ mạnh để giải quyết được các hậu quả phát sinh" là câu trả lời thỏa đáng. Chuyện Kagami cũng khó mà biết được. Có những người có khả năng gắn bó với một số cá nhân thuộc nhóm mà họ có thành kiến trong khi cơ bản ko thay đổi thành kiến. Cái này là hiện thực ngoài đời, bạn thử hòi mấy ông da đen ấy.
Còn nói các tộc khác thì, xin lỗi mình đang nghi ngờ có yếu tố control freak ở đây. Uchiha ko chỉ là kẻ thù nhiều đời mà còn là tộc có HKGH cực mạnh nữa. Các tộc khác không có dòng màu Rikudou để mà uy hiếp hay cạnh tranh được với Senju (hay nói cách khác là 2nd và con cháu 2nd) như Uchiha. Triệt Uchiha thì Hokage gần như bảo đảm 100% luôn là Senju hoặc chí ít dây mơ rễ má với Senju. Hơn nữa đỡ tình trạng, có thằng tộc khác ko vừa lòng với người bên Senju thì liên kết với bọn Uchiha. Vậy triệt Uchiha vừa đảm bảo Senju thống trị lâu dài, vừa đảm bảo ổn định chính trị. Còn điên mà triệt các tộc khác dể làm yếu Konoha làm gì? Nó có bao giờ uy hiếp được mình đâu?
Về Anthony và Hạng Vũ thì chính thế đấy, họ đã khai thác khía cạnh yếu đuổi mà còn phóng đại nó nữa

Và khi khai thác winner, họ cũng thường xuyên bi kịch hóa, thể hiện con người ta ở cái chỗ mong manh, yếu đuổi hơn. Nghệ thuật không phải là đền thờ của các ông thánh thật (cái đó dành cho Tôn giáo) hay những người thành công (cái đó có đời thường nó làm rồi), nó có dung chứa các thể loại đó, nhưng cơ bản thì nó là đền thờ của những trái tim tan vỡ.