- 15/10/05
- 19,879
- 32,264
Nếu chuẩn sức mạnh của 10 thì nháy mắt cái Obito sẽ bóp nát đầu Sặc với Nar ... Để xem 4th cứu kiểu gì ?
Dạo này tiến độ trận đấu nhanh hơn hẳn
Dạo này tiến độ trận đấu nhanh hơn hẳn

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

not sure but smt like "his friend at high school" *wink wink*
Nói chung Kishi vẫn viết theo lối "yêu mà hận" muôn thưở ấy mà, gọi là yêu nhau lắm thì cắn xxx đau
Ngày xưa đọc Jindo mới hài
Mấy thằng nhảy lên tranh bóng nói chuyện với nhau hết nửa ngày chân vẫn ko chạm đất
Mà mình ko hiểu 2nd dùng Edo kiểu gì vậy
Max[SaD];23471664 nói:Đọc lại chap buồn cười vãi lềnh, cháu sặc vẫn đúng phong cách tự kỷ thiếu não suốt ngày lảm nhảm mấy câu éo có nghĩa gì cả.![]()
.
, 4th bênh con dâu quá đấy
.
.
Thắng Sas nói xong còn thấy 4th nghĩ thầm thích thú lắm, 4th bênh con dâu quá đấy
.
Còn thánh thì hút cần hay sao mà giờ ngáo ngớ, bị thằng Sas giảng bài = câu ngu si vô nghĩa.

thánh đang tự cast thông não chi thuật lên bản thân, tự động giảm IQ lẫn sức mạnh xuống, cốt yếu là để người yêu thánh đc thể hiện 1 tí cho đỡ tủi thân ấy mà![]()

kể ra thì 2nd cũng giỏi vl ra. Flying thunder god là của ổng sáng tạo, Edo tensei gì cũng của ổng.
..Ngày xưa thì 2 cụ bị cụ 2nd đanh đá quá mới sinh cớ sự này, chết nữa là cụ Madara thì cũng giận hờn vu vơ, 1st chiều không nổi, thánh biết thế nên sắp đặt rồi, bố thánh và Itachi chỉ có ngoan ngoãn tác hợp cho đôi bên, còn riêng người yêu thánh thì thánh chiều tới bến, thích chết cũng ok, nên người yêu thánh ở với thánh là khoái tỉ lắm
Người yêu thánh với cụ thì cũng 8 lạng nửa cân ta, nhưng mà mang tiếng là người yêu thánh mà lại thông minh hơn cụ thì quả là không phải, nên đôi lúc cứ phải phát biểu vài câu cho thiên hạ biết "anh là người yêu thánh"
Nói chung là yêu chết đi được ấy, lao ra chắn đòn vẫn phải tsundere "Baka, it is not like that i dont want you to die"
Người ta đã tự ti về việc bản thân yếu đuối và ko thích nghi nổi thì chớ, cái người duy nhất nói chuyện được thì lúc nào cũng cái thái độ trên giời.... Lão ấy cứ câm luôn cho nó được việc (Tệ hơn là lão này ko phải ko biết đâu, nhưng những lúc ở gần bản chất nó cứ tự bộc lộ) .