NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
 Chap rồi Kishi có mớm là sau này có khi Shikamaru thành Hokage;))

Ồ, mà Thánh gọi 2nd là occhan (tức Thánh đoán tuổi 2nd chỉ cỡ chú-bác, mà phần 1 Jir với Tsunade 51t đã được tâng lên cỡ ông-bà). Vậy chết cùng ko phải già lắm đâu.
 
 Chap rồi Kishi có mớm là sau này có khi Shikamaru thành Hokage;))

Ồ, mà Thánh gọi 2nd là occhan (tức Thánh đoán tuổi 2nd chỉ cỡ chú-bác, mà phần 1 Jir với Tsunade 51t đã được tâng lên cỡ ông-bà). Vậy chết cùng ko phải già lắm đâu.

Đừng quên là Mad lúc chết thì là một ông già lọm khọm đi đâu cũng phải vác theo WC rồi. Nhưng nếu sau cái vụ đụng anh em nhà Kin Gin mà 2nd chết thật thì đúng là thế thật, nhưng cái này thì Kishi không khằng định.

Mà thánh gọi tên cũng chẳng liên quan đến ngoại hình lắm, Tsunade dù hách tuổi vẫn bị gọi gọi là basan, còn Jir thì được gọi là sennin thì không liên quan mấy đến tuổi tác.

Mớm thì mớm nhưng mà ít có khả năng Shikamaru lên làm Hokage lắm, trừ khi thánh thông cho phát nữa, không thì lại theo bước ông bố thôi.

Mà người yêu thánh lần này nở nụ cười có vẻ khác với bình thường, nên chắc không phải là dấu hiệu sắp ăn hành như thường lệ đâu nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái vụ Kumo - Kingin ta thấy bốc mùi bỏ xừ, nhưng thôi đào ra lại lắm chuyện.
Bó tay Thánh, "cái chú.. mặt khắc trên đá... 2nd..." =)) 2nd cũng không biết trời cao đất dày, lại dám bảo Thánh "Cứ gọi Nidame-sama là được rồi". Cả đời Thánh có gọi ai là "-sama" bao giờ chứ.
Tsunade là Jir cho Thánh biết trước tuổi rồi mà.
Giờ mình lại thấy khả năng cao nhất là người yêu Thánh lên làm Hokage.
 
Shikamaru ít cơ lên làm hokage lắm. Dù đầu óc có, nhưng nói j thì nói, đã lên làm hokage thì kiểu j cũng phải có độ khủng về chân tay đánh đấm ở 1 mức nào đó chứ.
 
005.jpg


nhìn cái này nghĩ ngay đến pacific rim =))

Tui cũng đang định nói =))
 
Cho hỏi sao 3rd Hokage hồi sức lâu vậy,mới ném mấy cái shuriken mà đã banh xác h còn chưa dc show hàng tiếp nữa
 
đệ tam thì tốc độ ko có, skill khủg ko thấy, huyết kề đặc biệt này kia cũng ko. qua mấy chap củ thì có vẻ 3rd thuộc tuýp Ninja chiến thuật như shikamaru. Mún show hàng chắc phải chờ Oro, Tsu đến để có màn combo team hiruzen. lạng quạng jiraiya cũng sẽ xuất hiện =))
 
Shikamaru ít cơ lên làm hokage lắm. Dù đầu óc có, nhưng nói j thì nói, đã lên làm hokage thì kiểu j cũng phải có độ khủng về chân tay đánh đấm ở 1 mức nào đó chứ.

Làm hokage thì cỡ shikamaru là đủ rồi , làm boss thì phải mạnh hơn nữa . Còn muốn làm thánh thì phải có những suy nghĩ , ý tưởng khác người để người ta nhận thấy đso ko phải là 1 con người mà là 1 vị thánh . Còn muốn làm chúa tể vạn vật như thánh Nar thì vừa phải khác người vừa phải có 1 lòng yêu vạn vật thiết tha . Giống như các vị : Jesu , Như Lai .v.v..v.. Thánh Nar rất có tố chất đó nên trong ngàn vạn thánh thì ngài là người sẽ trở thành trùm của các thánh nhân . Điều mà Lục đạo muốn hướng tới mà ko làm đc. Mấy lão kia chỉ gọi là god of shinobis là cùng , thánh Nar phải là God of gods =)) .

Thánh Nar muốn làm hokage vì thánh cảm giác làm hokage thì có thể truyền bá đạo của mình đc. Nhưng giờ có lẽ thánh sẽ nhường cho shikamaru hoặc Sặc làm hokage . Còn thánh sẽ có 2 trường hợp : 1 là thánh sẽ chết đi nhưng để lại tinh thần bất diệt của mình cho các con chiên ( giống kiểu chúa Jesu chết đi hoặc Như lai " ta ko vào địa ngục thì ai vào " ) . Hoặc thánh sẽ làm uni..kage . Tức là kage của mọi làng đễ dễ ban phát thánh ân hơn. Kết thế nào thì tùy thuộc vào sũy nghĩ của tác giả. Nhưng nếu kết theo kiểu 1 thì có lẽ truyện nên đổi tên thánh " Kinh Naruto " . Nhưng dù end theo kiểu nào thì cũng sẽ có happy ending giữa 2 thánh Nar và Sặc , thậm chí theo phong trào unisex đang lan rộng thì tác giả có thể cho ending threesome , để cho anh Obito chết cũng nhắm mắt ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho hỏi sao 3rd Hokage hồi sức lâu vậy,mới ném mấy cái shuriken mà đã banh xác h còn chưa dc show hàng tiếp nữa

Cái tay của 4th mất cả chap còn chưa kịp mọc lại mà 3rd lại "chết" sau 2nd. Như đã bàn ở mấy chap trước, tất cả thực ra chỉ diễn ra trong vài giây thôi. Hơn nữa có kịp thì 3rd ko có tốc độ và Hiraishin để can thiệp nhanh như 2nd.


Dự chap sau Obito ko làm sao, lên form cuối, hai cụ về với đất mẹ (do mấy cục đen xì nổ), nhưng Mad đạt được mục đích gì đó thì buông 1st ra. Mà hình như Obito dù đã có Juubi nhưng vẫn ko biết dùng Rinnegan, nếu ko thì lsuc bị 2nd trả đòn và gặp Ama cứ lôi Nhân Đạo ra hút là xong=))
 
Chỉnh sửa cuối:
cho hỏi là các thím cứ dự là mấy cụ tạch, nhưng mấy cụ giờ bất tử cmnr còn đâu :8cool_amazed:.
 
Dự chap sau Obito ko làm sao, lên form cuối, hai cụ về với đất mẹ (do mấy cục đen xì nổ), nhưng Mad đạt được mục đích gì đó thì buông 1st ra. Mà hình như Obito dù đã có Juubi nhưng vẫn ko biết dùng Rinnegan, nếu ko thì lsuc bị 2nd trả đòn và gặp Ama cứ lôi Nhân Đạo ra hút là xong=))
Mình thì nghĩ đây là cố tật của bọn mob boss dỡ hơi, chỉ thích lôi chiêu mới ra xài cho có vẻ cool mà quên mất là mình còn chiêu cũ hiệu quả hơn.:2cool_go:
 
cho hỏi là các thím cứ dự là mấy cụ tạch, nhưng mấy cụ giờ bất tử cmnr còn đâu :8cool_amazed:.

Mấy cụ vốn tạch sẵn rồi, nên không thể gọi là bất tử được, xong việc thì các cụ cũng trở về với đất thôi.
 
3^Ý là chỉ "chết" vài giây thôi (tương đương 1-2 chap), cũng mất công regen mà. Có điều bây giờ sau đòn này, nếu Obito xác định là các cụ đáng ngại thì nó sẽ kiếm cách seal các cụ đấy.
2^Có lẽ vậy, dù ngoại trừ Rinne Tensei (mà Mad cho là nó có thể dùng), cũng chưa thấy anh ấy dùng cái gì bao giờ.

Mà sau chap này mính nghi bọn yaoi fangirl sắp ship Tobirama x Minato:4cool_doubt: Bọn này cứ ai khen nhau và ăn ý với nhau là y như rắng... mặc dù lần này lão Kishi hẳn có ý khác, "trong sáng"
 
Minato được PR hoành tráng từ xưa giờ chưa làm dc gì nhiều ngoại trừ biến qua lại và đọc tên cái skill dài tới nỗi đọc xong thì mất cha nó cơ hội. Tới nỗi 2nd phải buộc miệng nói chú em hài vl =_=.
 
Minato được PR hoành tráng từ xưa giờ chưa làm dc gì nhiều ngoại trừ biến qua lại và đọc tên cái skill dài tới nỗi đọc xong thì mất cha nó cơ hội. Tới nỗi 2nd phải buộc miệng nói chú em hài vl =_=.

Màn phối hợp của cả 2 người đó chứ, nói chung chap rồi 4th cũng được, chỉ có tiết mục nói năng lảm nhảm mất thể diện.
Hài nhất đoạn đang giữa lúc combo thì 4th đọc cái tên mới đặt cho jutsu của các Thánh "Hay còn gọi là Shakuton Kourin Shippu..."
Thế là ai đó (chỉ có 2nd) ở phía trước quát là "Gì cũng được! Cứ làm đi..."
=))
 
4th có bệnh đặt tên, có khi lại là dân ghiềng văn học :6cool_smile:.

Tính ra ngầu nhất trong mấy cái zombie này chỉ thấy có 2nd, còn lại mấy ông đều có chút dở hơi :8cool_amazed:
 
^ nói mới nhớ 3rd cũng học Jiraiya cách nhìn trộm gái =))
 
3rd lặn 2 chap rồi, hy vọng chap sau sẽ đc bơi lên thở tí :6cool_smile:
 
Nhớ hồi đầu truyện 3rd có quả cầu nhìn lén mà, muốn nhìn đâu ở làng lá mà chẳng dc :1cool_look_down:
 
Nobita thành lục đậu rồi mà phép phong ấn cũng không có... :3cool_nosebleed:
tưởng sẽ có trò phong ấn 1 tay chứ ......:3cool_nosebleed:
 
Back
Top