grezmaster
C O N T R A
- 9/7/10
- 1,575
- 87
Lastest chapter... everyone?
Thánh đã tỉnh lại. Nhưng xung quanh là nước, chắc chap sau lại có 1 màn chém gió với vĩ thú.
Có Sakura với cả Nobito ở đấy thì nước là chuyện bình thường
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lastest chapter... everyone?
Thánh đã tỉnh lại. Nhưng xung quanh là nước, chắc chap sau lại có 1 màn chém gió với vĩ thú.
Ông đùa ah những nhân vật đang phang nhau với Madara có ai là lv cao hơn Raikage ?
Công nhận thể thuật của Gai dữ dội thật, fang hết tầm luôn. Đánh lục đạo vỡ cả mồm.
Chap này xem sướng.



Raikage cùng team 4 kage đánh vs mad còn chả làm gì đc. Nay mad up thẳng rin lại ở trang thái max lvl thì 5 kage vào cũng chỉ 1 hit.
Thứ nhất Guy đang ở trạng thái khai mở Bát môn nên sức mạnh còn vượt qua cả các kage. Thứ 2 Guy đc kakashi - ngang tầm kage , Garaa - 1 kage chuẩn và 1 siêu kage là đệ tứ giúp. Cho nên anh chỉ việc chạy vào và đấm. Thứ 3 Guy vừa đc flashback với thầy giáo , bạn học và học trò của mình nên lvl up chút đỉnh. Thứ 4 , Guy đc ở gần thánh nhiều , hít nhiều thánh khí nên việc bá đạo chả có gì là lạ. Đánh nhau suốt từ đầu tới giờ anh vẫn sung vật. Điểm thứ 5 - cuối cùng , nếu Neji chết để Nar lên thông con hàng Obito thì Guy chết để Nar xử lý Mad cho hợp lý lẽ, mà Guy lại là thầy- ko lẽ lại chết lãng xẹt bởi 1 que tăm như thằng học trò nên kishit buff cho anh tý đỉnh.
Nói dài dòng thì là thế , còn nói ngắn gọn thì Guy sinh ra từ ngôi làng huyền thoại - làng Lá. Mấy thằng culi ở làng này cũng mạnh cỡ kage làng khác, còn mấy anh kage làng này thì khác ếu gì siêu nhân đâu, cho nên ko lấy lẽ thường ra mà đo đc ...
Nói dài dòng thì là thế , còn nói ngắn gọn thì Guy sinh ra từ ngôi làng huyền thoại - làng Lá. Mấy thằng culi ở làng này cũng mạnh cỡ kage làng khác, còn mấy anh kage làng này thì khác ếu gì siêu nhân đâu, cho nên ko lấy lẽ thường ra mà đo đc ...



Nhắc đến Raikage ở đây không phải vì ông ta là quái vật khủng khiếp gì, mà bây giờ chỉ có thể thuật là có thể gây tổn thương đến Madara. Nên trong cơ hội đánh trúng Madara vừa rồi mà có thêm quả đấm của Raikage hay Tsunade ( bây giờ mới nhớ ra là bà này có quả đấm ghê gớm không kém khi mở phong ấn ) thì có thể làm Madara trọng thương. Tất nhiên là chỉ ở trong cơ hội vừa rồi thôi.
Còn nếu so sánh về đẳng cấp thì Raikage không thể lại với Đệ Tứ được nhưng chắc chắn là nhỉnh hơn Garaa và Kakashi. Garaa thì hơi non, còn Kakashi rất thông minh, rất đáng tin cậy nhưng về thể chất thì hơi yếu.
Nói dài dòng thì là thế, vẫn phải chốt lại bằng câu :
Những thằng cảm giác rất lìu tìu ở làng lá mà vào những thời điểm quan trọng đếu được bơm lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có ai nghĩ trình Gai đạt được đến ngưỡng này và có tác dụng trong giờ phút này đâu...
Bố này mở Bát Môn như kiểu "Đánh bom liều chết tử vì đạo" ấy nhỉ. Trong tình thế bắt buộc hoặc thằng nào động đến Rock Lee mà bị ông ý mở Bát Môn thì thôi đời quá đen. Có thể đấm chết bất cứ Kage nào xong rồi hy sinh theo luôn...Ủa mà sao chap trước có kể lại chuyện cha của Gai mở Bát Môn để cứu con trai mình mà sao không thằng nào trong bọn "Thất Kiếm" tạch nhỉ ?
P/S: Theo các ông thì ai là người thông minh nhất trong các nhân vật ?
1 - Shikamaru
2 - Đệ Tứ
3 - Kakashi
4 - Itachi
. Còn mấy con hàng kakashi với Garaa là để mở đường cho anh Guy vào đấm chay thôi, kiểu như anh ấy ko áp sát đc boss thì có thằng đưa lại gần + phá giáp hộ để anh đấm cho nó thấm. Mình nghĩ có Raikage ở đây thì cũng chỉ đứng nhìn trầm trồ khen thầm chứ ko có khả năng tham gia trận chiến kiểu " trận chiến cuả các vị thần " thế này.
ra thấy lục đậu nerf cụ chứ buff quái gì đâu, giờ như bao cát![]()
Max[SaD];24293306 nói:Shikamaru về đánh đấm mà bác xếp chung mâm với 3 người còn lại hả?![]()

Nói vậy bất công cho 3 người kia, 4th có vợ là do xu hướng giới tính bình thường nên thích gái, còn 3 người còn lại bạn xem thử: Tủ lạnh thì ngoài Sặc ra trong mắt không người, Kakashi thì nếu bắt chọn đảm bảo 10 lần hết 9 lần chọn Nobito thay vì Rin, Shika thì Ino với Tenmari ở cạnh cả ngày mà không có cảm giác nhưng mỗi lần thấy mặt Thánh là sùng bái ngưỡng mộ. Thực tế các anh ấy đã tu luyện tới đắc đạo rồi nên không còn cảm giác với gái nữa.Còn về vụ thông minh thì còn tùy , theo mình thấy, càng gần thánh Naruto thì trí khôn giảm mạnh nhưng độ phi logic và độ troll thì tăng cực cao. Cho nên chúng ta nên xét những thời điểm ko liên quan tới thánh : Về đánh đấm thì có vẻ 4 người ngang nhau. Nhưng xét về tầm quan sát lâu dài, ảnh hưởng thì Itachi và đệ Tứ trội hơn. Itachi sắp xếp tính toán chi li tới tận răng cho thằng em trai. Thậm chí đoán đc khá đầy đủ mọi nhân tố và tính tới cả ảnh hưởng của thánh Nar. Xứng đáng xếp số 2. Còn xếp số 1 tất nhiên là Đệ Tứ . Thứ nhất anh vừa pro đánh nhau, vừa giỏi cưa gái ( cái này thì 3 thằng kia xách dép ). Hơn nữa khả năng tính toán và độ thông minh của đệ tứ rất bá đạo. Từ lúc đụng độ cửu vĩ cho tới lúc hi sinh thì Đệ tứ đã tính xong hầu hết các đường đi nước bước của thằng con trai trong tương lai , thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ để giúp con. Còn trong chiến đấu, nếu đánh công bằng ko đc buff ảo thì e rằng đệ tứ là ko có đối thủ ... Mà Đệ tứ cũng chả phải tỏ ra nguy hiểm như mấy con hàng khác, mặt lúc nào cũng hiền lành sáng láng mà bọn địch thủ nhìn vẫn xoắn![]()
