NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Tôi thấy ý tưởng xây dựng cuộc chiến cuối cùng của thế giới Ninja này như đặc sản. Vẫn chỉ là những dây dưa, ân oán từ thuở ban đầu. Vẫn những nhân vật cũ rích được đào mả lên làm cương thi. Càng lúc nhẫn thuật càng ảo làm cho các nhân vật trở nên vô giá trị, nó không còn là chiến tranh du kích theo kiểu Ninja nữa mà là chiến tranh hạt nhân cmnr.
Chỉ nên giới hạn các nhẫn thuật từ tầm thằng Sasuke đổ lại với Susanoo, Amaterasu thôi thì còn hay ( mà cũng thấy bá đạo lắm rồi )
 
Nói về thể thuật thì cái trò bát môn này là trùm đó bác ơi. Ko thấy thánh Mad còn phấn khích khi nói như thể đối đầu với 1st à ? Chứ còn như mấy ông raikage sống lại cả thì thánh Mad cũng chả coi vào mùi gì. Thậm chí bỏ hẳn giáp giơ mặt ra cho đấm thử ấy chứ =)). Còn mấy con hàng kakashi với Garaa là để mở đường cho anh Guy vào đấm chay thôi, kiểu như anh ấy ko áp sát đc boss thì có thằng đưa lại gần + phá giáp hộ để anh đấm cho nó thấm. Mình nghĩ có Raikage ở đây thì cũng chỉ đứng nhìn trầm trồ khen thầm chứ ko có khả năng tham gia trận chiến kiểu " trận chiến cuả các vị thần " thế này.

Còn vụ mấy lão làng Lá đc buff thì là rõ ràng vì làng Lá có thằng nào là thằng ko có 1 vài chỗ dị đâu. Từ mấy anh siêu nhân hokage cho tới mấy thằng lìu tìu kiểu kakashi hay thế hệ trẻ Naruto với Sặc đều mang 2 chữ vô đối. Tới cả mấy thằng trùm bên phe phản diện cũng làng Lá hết. Oro với kabuto , rồi itachi, thậm chí 1 thằng thất tình cùi bắp như Obito và boss cuối Mad. Bác đừng nên so sánh 1 thành viên bất kỳ của Làng Lá với bất kể ai - kể cả là kage làng khác đi nữa. Và nhất là mấy thành viên đc hưởng thánh khí ....

Còn về vụ thông minh thì còn tùy , theo mình thấy, càng gần thánh Naruto thì trí khôn giảm mạnh nhưng độ phi logic và độ troll thì tăng cực cao. Cho nên chúng ta nên xét những thời điểm ko liên quan tới thánh : Về đánh đấm thì có vẻ 4 người ngang nhau. Nhưng xét về tầm quan sát lâu dài, ảnh hưởng thì Itachi và đệ Tứ trội hơn. Itachi sắp xếp tính toán chi li tới tận răng cho thằng em trai. Thậm chí đoán đc khá đầy đủ mọi nhân tố và tính tới cả ảnh hưởng của thánh Nar. Xứng đáng xếp số 2. Còn xếp số 1 tất nhiên là Đệ Tứ . Thứ nhất anh vừa pro đánh nhau, vừa giỏi cưa gái ( cái này thì 3 thằng kia xách dép ). Hơn nữa khả năng tính toán và độ thông minh của đệ tứ rất bá đạo. Từ lúc đụng độ cửu vĩ cho tới lúc hi sinh thì Đệ tứ đã tính xong hầu hết các đường đi nước bước của thằng con trai trong tương lai , thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ để giúp con. Còn trong chiến đấu, nếu đánh công bằng ko đc buff ảo thì e rằng đệ tứ là ko có đối thủ ... Mà Đệ tứ cũng chả phải tỏ ra nguy hiểm như mấy con hàng khác, mặt lúc nào cũng hiền lành sáng láng mà bọn địch thủ nhìn vẫn xoắn =))

- - - Updated - - -



Bác ko thấy cụ Mad lvl up xong ngồi troll à . Cứ đánh vài cái , ăn vài phát hành lại cười và nói chuyện nguy hiểm. Và còn 1 điều nữa là cụ Mad thuộc loại S-M cực nặng , rất khoái ăn hành - 1 đặc trưng của tộc Uchiha, nên ko có gì là lạ khi cụ cứ đứng chịu trận ...
Ita và 4th k phải là thông minh mà là quá vô lý, nhất là Itachi, kiểu mở mồm là trong kế hoạch.... cái gì xảy ra cũng là trong kế hoạch sẵn, k thì lại xuất hiện ngay 1 cấm thuật kinh hoàng nào đó. Tóm lại khá là nhảm

Thấy thông minh kiểu tính toán thực sự có Kak, Shika và Deidara ở 1 vài trận.

Cơ mà cái thời sử dụng chất xám ấy cũng xa vời lắm rồi
 
Itachi được xây dựng là tuýp thông minh, dùng não, nhưng mà hầu hết thời gian anh ở phe phản diện, lại vốn bá đạo từ đầu, trí tuệ của anh bị chính cái thánh khí năng lực của anh phủ lấp, chứ không như các nhân vật phe ta, trước khi có thánh khí thì trình còi, đánh đấm phải xài não nhiều. Đến như 4th tận bây giờ thể hiện trí tuệ cũng không nhiều bằng kỹ thuật và trình độ của bản thân.

Nói ra thì Sasuke cũng là nhân vật đánh nhau có tính toán chiến thuật, nhiều hơn cả Naruto, có điều cái tính toán của Sasuke và thực chiến nó hơi dị, kiểu làm bài thì sai tòe loe từ trên xuống ấy mà đáp số vẫn đúng.
 
Tôi thấy ý tưởng xây dựng cuộc chiến cuối cùng của thế giới Ninja này như đặc sản. Vẫn chỉ là những dây dưa, ân oán từ thuở ban đầu. Vẫn những nhân vật cũ rích được đào mả lên làm cương thi. Càng lúc nhẫn thuật càng ảo làm cho các nhân vật trở nên vô giá trị, nó không còn là chiến tranh du kích theo kiểu Ninja nữa mà là chiến tranh hạt nhân cmnr.
Chỉ nên giới hạn các nhẫn thuật từ tầm thằng Sasuke đổ lại với Susanoo, Amaterasu thôi thì còn hay ( mà cũng thấy bá đạo lắm rồi )

Cái này bàn nát từ lâu rồi mà. Quân đội giờ để cho chó gặm , ninja là số 1. Còn cái gọi là du kick , surriken ...v...v.. giờ mà ném ra thì bọn nó cười thối mũi. Giờ là thời đại của siêu nhân bay nhảy khắp nơi và tay ko đỡ vũ khí hạt nhân, 1 đấm nát 1 dãy núi. Giống như bác đang xem truyện Bạch Võ Nam của Tàu khựa ấy.

Còn cái vụ mấy thằng cha ông đánh nhau sứt đầu mẻ chán xong đếu chịu chết cho yên cmn đi. Lại còn thi nhau sống lại làm khổ con khổ cháu thì đúng là ếo đỡ đc thật. Tóm lại éo biết các cụ có phấn đấu vì lý tưởng hòa bình gì ko chứ cứ mỗi lần các chú sống lại là y như rằng có chiến tranh ninja chết cả triêu mạng thế này thì cái Mộng giới của cụ Mad chắc chả còn ai nữa ...
 
Mộng giới là để tạo ra 1 đám em Maid, Fetish các kiểu; chết vài triệu mạng cũng đáng, nhất là cụ Madara đang tưởng tượng ra anh Hashirama tình cảm lãng mạn mà lại.

Nói chung Thánh đã tỉnh lại, giờ làm vài chục chap flashback + talk no jutsu là end truyện chứ còn gì nữa đâu mà bàn.
 
Ita và 4th k phải là thông minh mà là quá vô lý, nhất là Itachi, kiểu mở mồm là trong kế hoạch.... cái gì xảy ra cũng là trong kế hoạch sẵn, k thì lại xuất hiện ngay 1 cấm thuật kinh hoàng nào đó. Tóm lại khá là nhảm

Thấy thông minh kiểu tính toán thực sự có Kak, Shika và Deidara ở 1 vài trận.

Cơ mà cái thời sử dụng chất xám ấy cũng xa vời lắm rồi

4th thì ko khai thác gì nhiều, anh itachi tủ lạnh thì là kiểu thần bí, tính toán kiêu âm mưu này nọ, lúc đầu còn dc, sau bày ra vụ con quạ chui vào mồm cháu nar mới thành bựa, y như aizen superman bên bleach =))

shika thì là kiểu chiến thuật gia, ko giống kiểu nhân vật như anh tủ lạnh

Tôi thấy ý tưởng xây dựng cuộc chiến cuối cùng của thế giới Ninja này như đặc sản. Vẫn chỉ là những dây dưa, ân oán từ thuở ban đầu. Vẫn những nhân vật cũ rích được đào mả lên làm cương thi. Càng lúc nhẫn thuật càng ảo làm cho các nhân vật trở nên vô giá trị, nó không còn là chiến tranh du kích theo kiểu Ninja nữa mà là chiến tranh hạt nhân cmnr.
Chỉ nên giới hạn các nhẫn thuật từ tầm thằng Sasuke đổ lại với Susanoo, Amaterasu thôi thì còn hay ( mà cũng thấy bá đạo lắm rồi )

i wannna give you a bro hug, welcome on board !!
 
hãy cho anh orochimaru 1 sợi tóc của gai, summon lên mở bát môn đánh liên hoàn thì cứ gọi là ...
 
Naruto trở lại giờ làm gì nhỉ, khả năng vẫn phải lên lục đạo chứ nhỉ, không chiến sao được với marada?
 
Naruto trở lại giờ làm gì nhỉ, khả năng vẫn phải lên lục đạo chứ nhỉ, không chiến sao được với marada?

Ta nghĩ Lục đạo cũng chỉ là trần tục thôi bạn ạ. Lục đạo là ăn nhờ vào khả năng của bà mẹ, mà bà mẹ động vào trái cấm mới đc thế. Còn thánh Nar mà phải dựa vào 1 cái cây biết hóa thú để bá à ? Thế thì quá coi thường thánh. Rồi thánh sẽ chứng mạnh thánh mạnh là bản chất chứ ko phải bơm thuốc kick thích với con ông cháu cha như Lục đạo =))
 
cái trò bát môn của Gai hack vãi, vừa mở thất môn nằm bẹp dí xong mở bát môn lại khỏe như vâm. Có nghĩa là mỗi lần mở thêm 1 cổng sức mạnh của anh sẽ hồi phục 100% + thêm 1 cổng nữa :1cool_look_down:. Như vậy cỡ Kakashi anh chỉ việc mở từ từ các cổng thì giỏi lắm Kakashi chịu được đến 5 cửa là hết mẹ stamina rồi :2cool_sad:. Mà bố anh Gai mở bát môn xong đến mấy thằng cùi bắp thất kiếm mà cũng ko kéo đc thằng nào theo, chứng tỏ anh Gai phải bá lắm. Còn Madara sau khi up level lục đạo chắc int - 100% nên skill nào anh cũng dính đủ :3cool_angry:
 
cái bát môn này giống giống Kaio-ken trong dragon ball .

lúc đang active thì đánh hăng như con trâu nước, xài xong rồi thì thân người mềm như cái dick vừa mới xuất tinh xong.
 
Nói vậy bất công cho 3 người kia, 4th có vợ là do xu hướng giới tính bình thường nên thích gái, còn 3 người còn lại bạn xem thử: Tủ lạnh thì ngoài Sặc ra trong mắt không người, Kakashi thì nếu bắt chọn đảm bảo 10 lần hết 9 lần chọn Nobito thay vì Rin, Shika thì Ino với Tenmari ở cạnh cả ngày mà không có cảm giác nhưng mỗi lần thấy mặt Thánh là sùng bái ngưỡng mộ. Thực tế các anh ấy đã tu luyện tới đắc đạo rồi nên không còn cảm giác với gái nữa.:))
thánh tu tiên nên dĩ nhiên phải dẹp bỏ chuyện nhi nữ để tập trung tu luyện, đồ tử đồ tôn của thánh thấy đó mà học tập, dẹp bỏ ham muốn phàm trần :2cool_confident: như bố thánh tuy thông mình sáng láng, tư chất ngời ngời nhưng phạm phải sắc giới, lấy vợ nên tu mãi éo thành tiên đấy thôi :1cool_look_down:
Naruto trở lại giờ làm gì nhỉ, khả năng vẫn phải lên lục đạo chứ nhỉ, không chiến sao được với marada?
thánh cùng người yêu sẽ dùng sức mạnh tình yêu để cảm hóa :2cool_sexy_girl:
 
Ita và 4th k phải là thông minh mà là quá vô lý, nhất là Itachi, kiểu mở mồm là trong kế hoạch.... cái gì xảy ra cũng là trong kế hoạch sẵn, k thì lại xuất hiện ngay 1 cấm thuật kinh hoàng nào đó. Tóm lại khá là nhảm

Thấy thông minh kiểu tính toán thực sự có Kak, Shika và Deidara ở 1 vài trận.

Cơ mà cái thời sử dụng chất xám ấy cũng xa vời lắm rồi

4th dạo này mình cũng chả hiểu Kishi có ý gì nữa, mà lão này khá thích 4th nhé.

Anh Ita có kêu Just As Planned bao giờ đâu, cái đó là dành cho mấy người như Shikamaru.
Anh có hơi ảo thì đúng (mà cái dạng nhân vật đó lại nhất thiết phải như thế) nhưng cũng ko đến nỗi là ko giải thích được. Cơ bản là đừng có tin sái cổ những gì được nói về lão ấy. Chả hạn Obito bảo tất cả chi tiết trong trận đấu với Sasuke đã được lên kế hoạch >>> thực tế nếu để ý kỹ thấy Ita đã "vá lỗi" giữa trận đầy. Lão này cả đời chỉ có hứng với mấy cái to tát nên thường là lên kế hoạch đại thể, chú ý 1 số cái lão ấy coi là quan trọng, đặt nặng vấn đề tâm lý đối phương (hơn là các khả năng của nó), còn lại thì rất tự tin là nếu có gì phát sinh thì mình có cách giải quyết cả. Cách làm có vẻ cẩn thận còn sâu xa thì lại là kẻ lạc quan tếu, kết quả có khi thảm hại như đã thấy.
 
4th dạo này mình cũng chả hiểu Kishi có ý gì nữa, mà lão này khá thích 4th nhé.

Anh Ita có kêu Just As Planned bao giờ đâu, cái đó là dành cho mấy người như Shikamaru.
Anh có hơi ảo thì đúng (mà cái dạng nhân vật đó lại nhất thiết phải như thế) nhưng cũng ko đến nỗi là ko giải thích được. Cơ bản là đừng có tin sái cổ những gì được nói về lão ấy. Chả hạn Obito bảo tất cả chi tiết trong trận đấu với Sasuke đã được lên kế hoạch >>> thực tế nếu để ý kỹ thấy Ita đã "vá lỗi" giữa trận đầy. Lão này cả đời chỉ có hứng với mấy cái to tát nên thường là lên kế hoạch đại thể, chú ý 1 số cái lão ấy coi là quan trọng, đặt nặng vấn đề tâm lý đối phương (hơn là các khả năng của nó), còn lại thì rất tự tin là nếu có gì phát sinh thì mình có cách giải quyết cả. Cách làm có vẻ cẩn thận còn sâu xa thì lại là kẻ lạc quan tếu, kết quả có khi thảm hại như đã thấy.

Ông ita mà ko just as planned thì còn thằng nào ở đây nữa ... Mặc dù mồm ko nói ra , nhưng cái trận 2 anh em uchiha đánh vs thằng Kabuto là anh tính hết cả rồi. Bước vào trận đấu phát là anh biết sẽ thắng cmnr, còn xài chiêu gì , đánh ra sao chẳng qua là để hack não thằng em ngu dân để nó về với chính đạo thôi chứ cái trận đánh đấy chỉ là màu mè. Nói toẹt là khi vào trận thằng Kabuto đã dính inzanami rồi =)).
 
4th dạo này mình cũng chả hiểu Kishi có ý gì nữa, mà lão này khá thích 4th nhé.

Anh Ita có kêu Just As Planned bao giờ đâu, cái đó là dành cho mấy người như Shikamaru.
Anh có hơi ảo thì đúng (mà cái dạng nhân vật đó lại nhất thiết phải như thế) nhưng cũng ko đến nỗi là ko giải thích được. Cơ bản là đừng có tin sái cổ những gì được nói về lão ấy. Chả hạn Obito bảo tất cả chi tiết trong trận đấu với Sasuke đã được lên kế hoạch >>> thực tế nếu để ý kỹ thấy Ita đã "vá lỗi" giữa trận đầy. Lão này cả đời chỉ có hứng với mấy cái to tát nên thường là lên kế hoạch đại thể, chú ý 1 số cái lão ấy coi là quan trọng, đặt nặng vấn đề tâm lý đối phương (hơn là các khả năng của nó), còn lại thì rất tự tin là nếu có gì phát sinh thì mình có cách giải quyết cả. Cách làm có vẻ cẩn thận còn sâu xa thì lại là kẻ lạc quan tếu, kết quả có khi thảm hại như đã thấy.

Cái vấn đề ở chỗ, là nếu đánh trí tuệ, thì chỉ nên giới hạn kỹ năng và thay đổi nó sao cho phù hợp, còn kiểu đánh của Ita là cứ gặp cái gì khó lập tức lòi ra skills mới, mà toàn cái kiểu vô tưởng, đầu tiên là trận gặp Kak với Tsu, okie cái đó coi như okie đi, tiếp đến Ama, bắt đầu k đc ổn lắm nhưng cũng okie, rồi càng ngày skill càng bựa. Thay vì như Shika hay Kak cố gắng tạo ra chiến thuật trên các skills bị giới hạn có sẵn, thì a Ita luôn lòi ra các chiêu mới với độ bá đạo ngày 1 tăng, nên mình chẳng thấy Ita đc xây dựng thông mình gì
 
Nghe mọi người thảo luận làm nhớ lại cái hồi Naruto còn THỰC SỰ là Shounen, đến THÁNH mà IQ còn cao hơn cụ Mad, oánh nhau bằng Kunai, Shuriken với độn thổ, Chakra chưa phải là vô hạn như bây giờ mà sao chất vãi ...
 
Nghe mọi người thảo luận làm nhớ lại cái hồi Naruto còn THỰC SỰ là Shounen, đến THÁNH mà IQ còn cao hơn cụ Mad, oánh nhau bằng Kunai, Shuriken với độn thổ, Chakra chưa phải là vô hạn như bây giờ mà sao chất vãi ...

Bác nói đúng vấn đề đó , nhưng bản chất truyện nó phải thế mà . Nếu chỉ có thể xài mấy cái đó đánh nhau và charka các kiểu ít ỏi , thuật ko imba. Vậy thì cần éo gì tới thánh nữa =)).

Thứ nhất : nếu đây chỉ là mâu thuẩn giữa các quốc gia ninja vs nhau mà ko có thằng Mad điên imba nhảy ra thì chả cần tới thánh, bọn nó đánh chán sẽ tự thôi.

Thứ hai : đã xuất hiện mad rồi , thì phải quẩy mức sức mạnh lên thật cao tới nỗi 1 mình anh chống lại hết, vậy thì thánh mới có suất mà ra tay , mới thể hiện độ khủng của mình trước dàn con chiên. Hai siêu nhân đánh nhau người ngoài thán phục và đi theo anh nào vừa mạnh hơn , vừa chính nghĩa hơn.

Chứ em hỏi bác : giờ 1 đám ngồi xem 2 thằng cũng chỉ mạnh hơn người thường 1 chút đánh nhau thì cái đám người đó liệu có phục thánh Nar ko. Khéo lại suy nghĩ " cần éo gì mày cứu thế giới , bọn tao mỗi thằng ném 1 cái phi tiêu thì thằng Mad ra cám rồi ". Truyện đi theo kiểu logic thánh nhân thì Kishit buộc phải buff imba lên thôi.

Mà quan trọng hơn cả là do lão Kishit viết truyện bốc mùi từ cốt truyện , lời thoại cho đến logic chiến đấu. Chứ em hỏi bác : mấy bộ như Dragon Ball , càng sau càng imba, Goku đánh 1 hit nát trái đất mà xem vẫn chất có kém gì thời điểm Goku còn cởi chuồng đâu. Chất hay ko là do tác giả viết truyện thế nào thôi chứ đâu phải do nâng tầm sức mạnh lên thì truyện nó mất chất đâu.
 
Nói chung hiện tại là mình hơi bị u mê chả hiểu nổi có cách nào Naruto có thể đánh bại được Marada nữa, chiêu bài cảm hóa thì cùn quá rồi, mấy ông rồi =.= hay lại kiểu quả cầu kênh khi của Songoku nhỉ =))))
 
Nói chung hiện tại là mình hơi bị u mê chả hiểu nổi có cách nào Naruto có thể đánh bại được Marada nữa, chiêu bài cảm hóa thì cùn quá rồi, mấy ông rồi =.= hay lại kiểu quả cầu kênh khi của Songoku nhỉ =))))

Còn em thì em chả hiểu cái thế giới của kishit xây dưng tồn tại thế nào đc ? Khi mà toàn siêu nhân sử dụng skill phá hoại kinh khủng vkl. Nó giống như là bây giờ trên thế giới Mỹ , Nga, TQ , Iran , Việt Nam ...v...v... đều có vũ khí hạt nhận loại siêu khủng ấy ? Đã vậy lại còn hay đánh nhau. Thế mà vẫn tồn tại đc thế giới thì giỏi thật =))
 
mà ko hiểu là cụ Mar có còn theo đuổi lý tưởng thực hiện Nguyệt Nhãn ko nữa hay chỉ thích thể hiện sự bố đời của cụ =))
obito còn thiếu bát và cửu mà đã kêu chỉ 15ph nữa là thần thụ sẽ nở hoa,tât cả chìm trong mộng giới =))
đây cụ gần full (thiếu mỗi cửu âm) thì chắc chỉ 5-10ph là nhiều,cần gì phải nhiều lời với mấy thằng ko đâu :v
 
Back
Top