NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Tu vị của thánh ắt phải khác đám phàm nhân tục tử kia, không cần bi cũng có thể bá đạo.

Cơ mà anh Nobito hoàn thành nhiệm vụ lại bị thánh đưa vào tim rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
coi lại chap trước em sakura mà ko lột áo ra thì dám bị thằng sặc nó swap mất lắm :6cool_sure:
 
Kiểu này thì người anh hùng Sharigan sắp có được cả 1 cặp mắt rồi :'(... Sướng value :6cool_sure:
 
cho xin cái link chap mới đi mấy bác, kiếm bên blogtruyen với manga24h chưa thấy có :9cool_pudency:
 
Thánh vẫn vờn boss như con, thằng nào cũng thế, thánh thay bà già này đê

Thánh đúng là thánh, dù thánh lực phi phàm vẫn nhớ đến thầy, thầy thánh chỉ tự kỷ có vài khung mà thánh đã vội thịt luôn Nobito cho thầy xơi
 
vãi chú Nobito đến chết vẫn dại gái =)), quyết chết một mình chứ éo để thằng bạn thân đi theo giựt mất gấu =))

thằng Sặc được cứu ra tưởng có gì hay ho ai dè cũng làm bia tập bắn cho mụ thỏ. chap này ngoại trừ thánh ra thì thấy chú nào cũng ăn hại =))
 
nobito giả vờ thế chứ thực ra là do yêu thầm kakashi mới làm thế đấy chứ. :1cool_look_down:
kakashi đến cuối chap thực tế cuối cùng vẫn là sống để ăn hại tiếp. =))
mà tưởng mấy cái loại mắt miếc nhãn thuật nhãn thiết các thứ là phải nhìn được đâu là ảnh thật đâu là phân thân chứ? :5cool_ops:
 
mà tưởng mấy cái loại mắt miếc nhãn thuật nhãn thiết các thứ là phải nhìn được đâu là ảnh thật đâu là phân thân chứ? :5cool_ops:

Giải thích theo logic thì là do kishit quên cmn mất mấy loại mắt huyết kế giới hạn có khả năng thấy dc charka đoán ra phân thân và chân thân. :5cool_big_smile:

Còn thực tế là do trình phân thân của thánh khác bọn phàm phu, mấy con mắt cùi bắp của mụ thỏ sao nhìn ra dc :1cool_look_down:
 
^Bậy bạ, Sharingan và Byakugan chỉ phân biệt được phân thân của thuật cùi bắp Bushin no jutsu thôi. Còn thuật của thánh là Kage Bushin no jutsu, cả 2 mắt đều nói rất rõ xuyên suốt từ đầu truyện là không thể phân biệt được. Riêng mấy vụ mắt mũi truyện này Kishit đầu tư kỹ vồn :))

Cái thuật này của mụ thỏ ngọc phân rã toàn thân kẻ trúng thuật, thế chắc thánh không kịp hốt Sharingan cho thầy đâu nhỉ. Hay lại có asspull no jutsu nào đó lấy được :6cool_sure:
 
thuật của mụ này trông giống chiêu xài xương của thằng gì đó đánh với gaara @@
 
^
Thằng đó tên Kimimaro Kaguya, không chừng cũng là con cháu gì đó của chị thỏ.
 
Bị dính trọng lực mà 2 ông bất lực chạy nhanh vồn :5cool_ops: Hay là do thánh buff cho rồi tạo điểm nhấn ? :5cool_ops:
 
Phân thân của thánh mang cả được cửu vĩ phân thân theo thì phân biệt thế éo nào đc ??? Ta nhớ ko nhầm hồi đầu cuộc chiến thánh cho phân thân chạy khắp nơi rồi có cả charka cửu vĩ nữa thì chả khác gì con thật rồi !!
 
Thuật Kage Bushin bình thường đã không thể xác định đc thân thật là ai rồi.
 
Hình như có chap Madara lúc mới gặp thánh cũng nhận ra clone của thánh, không rõ bằng cách gì

Tuy vậy, kiểu suy nghĩ của Kaguya có cùng cấp độ với Neji lúc thi chuunin, xem ra thánh toàn tạo boss theo dữ liệu cũ
 
Giờ mới nhớ ra em Tenten mấy chục Chap trước vớ được cái Bình của làng Mây , giờ tính làm gì nhể ? :-?
 
đem về trưng bày cho đep thôi, mà ko khéo lão Kishit quên cmnr :8cool_tire:
 
Giờ bị treo trên cây hết rồi còn ai nghĩ đến cái bình nữa.
 
Cần gì bình khi đã có Thánh ?
 
không khéo sau lôi ra phong ấn cụ tổ ko chừng =))
 
Back
Top