NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
boss 4` nhất từng thấy, cuối cùng thì truyện cũng sắp hết =)).
thanks kishit =)).
 
Thánh đạo muôn năm, thánh mẫu chắc là 1 trong những con boss ghẻ lở nhất lịch sử manga, chỉ trong vòng 1 chap mà thánh giải quyết xong mọi việc từ đầu đến cuối=))
quả ko hổ danh là mọi sự kiện từ thuở khai thiên lập địa đến giờ đều nằm trong lòng bàn tay của thánh, giờ đến cả những bậc huyền thoại, danh sư trong lịch sử nhẫn giả phải ra xấp hàng dập đầu, quỳ lạy ân điển của thánh và người tình=))
chỉ bực mình con ***** Suckura ăn hôi 1 đấm với thím Kaka chăm thờ thần rùa cũng đc thơm lây ân điển của thánh:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế là kết thúc rồi à? Sao chưng hửng thế. =)
 
không gánh được team thì giờ rage quit thôi, các bác ý kiến làm gì =))
 
Boss này chưa chết đúng không , còn cơ hội thì vẫn còn phục sinh dc , chỉ không rõ là bao nhiêu ngàn năm nữa thôi :D

- - - Updated - - -

Boss này chưa chết đúng không , còn cơ hội thì vẫn còn phục sinh dc , chỉ không rõ là bao nhiêu ngàn năm nữa thôi :D
 
Chap sau lão bán mỳ Ramen đi từ trong bóng tối ra rồi cười khẩy "Tất cả nằm trong sự sắp đặt của ta" thì tha hồ shock nhé :3cool_angry:
 
Kéo dài cũng chửi, kết nhanh cũng chửi. Tại hạ thật là khâm phục các hạ mà :2cool_confident:
 
rốt cuộc madara chết thật chưa nhỉ ? hay còn sống để trở thành công cụ cho đệ nhất BDSM ?
 
Có cái gì đó ko ổn. sao boss cuối toàn khóc lóc con cháu đánh mình !? Boss này có vấn đề về não à, mục đích của cuối của Boss cuối này là gì ????? Tạo ra 1 đống quân đội éo để đánh ai ...:5cool_ops:

Thật sự khó hiểu cho những ai còn làm fan Naruto. Trên 1 số forum, những chap gần đây của Naruto đã có lượng fan vote 1/5 bằng số fan vote 5/5 =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đm Madara đang bá tự nhiên từ đâu chui ra cái con thỏ đần độn nhạt vãi, vl kishi =))
 
phát hiện nghi vấn thánh cũng bị người yêu -IQ, vậy hồi đó giờ học dốt là tại ngồi gần người yêu thánh à
 
Mà thôi end ở đây được rồi. Cái series này cũng chả cứu vãn được nữa. End thế này cho nó xong đi ...
 
bộ này end rồi h box này chả còn cái gì để chửi mỗi tuần, kể cũng hơi buồn nhưng truyện đã tệ hại tới mức này thì có tiếp tục cũng chả làm đựoc gì =))
 
phát hiện nghi vấn thánh cũng bị người yêu -IQ, vậy hồi đó giờ học dốt là tại ngồi gần người yêu thánh à

Không phải đâu, kể cả khi một mình thì thánh thỉnh thoảng vẫn tự trừ IQ mà. Có thể bản thân thần công -IQ vốn là của thánh, nhưng thánh vốn là M, công phu lại cao nên nếu -IQ thì đối phương không chạm đến được, mà bản thân lại muốn ăn hành, sử ra làm gì nữa, nên truyền cho người yêu, nhưng mỗi lần nhớ nhung lại đem ra sử dụng, nhưng ít dùng trên chiến trường.

Có điều lạ tại sao lần này thánh với người yêu vốn là M mà không tổn hai tí nào, chẳng lẽ gặp nhau, nhất thời xúc động nên quyết ăn kiêng vài ngày.

Nghi vẫn lớn nhất là liệu cụ lục có nuôi tu hú không, tại sao không so thánh và người yêu với 2 đứa con của cụ lục mà toàn đem 2 huynh đệ cụ lục ra so thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng Hinata vẫn chưa have sex với Thánh (đang mộng dâm thôi) :(
 
phát hiện nghi vấn thánh cũng bị người yêu -IQ, vậy hồi đó giờ học dốt là tại ngồi gần người yêu thánh à

Thánh là M ông ơi. Éo có người yêu thánh thì thánh vẫn thường tự trừ IQ mình rồi. Thánh bao giờ chả có 1 số phận thảm thiết bố chết mẹ chết thầy chết các kiểu. Rồi thì từ bé ko thông minh, yếu đuối, cô độc. Cái độ M của thánh là bá đạo nhất rồi...

- - - Updated - - -

Không phải đâu, kể cả khi một mình thì thánh thỉnh thoảng vẫn tự trừ IQ mà. Có thể bản thân thần công -IQ vốn là của thánh, nhưng thánh vốn là M, công phu lại cao nên nếu -IQ thì đối phương không chạm đến được, mà bản thân lại muốn ăn hành, sử ra làm gì nữa, nên truyền cho người yêu, nhưng mỗi lần nhớ nhung lại đem ra sử dụng, nhưng ít dùng trên chiến trường.

Có điều lạ tại sao lần này thánh với người yêu vốn là M mà không tổn hai tí nào, chẳng lẽ gặp nhau, nhất thời xúc động nên quyết ăn kiêng vài ngày.

Nghi vẫn lớn nhất là liệu cụ lục có nuôi tu hú không, tại sao không so thánh và người yêu với 2 đứa con của cụ lục mà toàn đem 2 huynh đệ cụ lục ra so thế.

Bản thân cái Aura trừ IQ vốn là auto với cả bản thân. Nhưng thánh và người yêu thánh đều là M và đều có aura trừ IQ, cho nên có phần nào miễn nhiễm giống kiểu tiêm vacin ấy. Còn boss lần đâu tiên gặp 2 cái aura - IQ 1 lúc thì đỡ làm sao đc ? Sock chết luôn như boss cuối ấy =))
 
Thánh và người yêu thánh là cảnh giới khác rồi, làm gì có IQ mà đòi trừ.

Nghi vẫn lớn nhất là liệu cụ lục có nuôi tu hú không, tại sao không so thánh và người yêu với 2 đứa con của cụ lục mà toàn đem 2 huynh đệ cụ lục ra so thế.

Thánh và người yêu là omnipresence, nên so với cái gì cũng hợp, kể cả chó mèo lợn gà gì gì đi nữa

Chắc cụ cũng có máu brocon thần thánh nên hay tưởng nhớ đến thằng em, truyền thống cả họ mà
 
Vậy là phá đảo - về nước rồi à? Cái danh hiệu Hokage ghẻ thì 2 thánh có giành lấy nữa k nhỉ
Mà có khi ngay chap sau lục đạo cừoi hả hả nói là cám ơn sặc và nả đã tháo đi cái gai trong mắt của ta và cuộc chiến bây h mới bắt đầu, mọi chuyện đều xảy ra theo đúng kế hoạch của ta
@@




----Thân----
 
Sau khi bóp được thỏ mẹ thì ngay lập tức thánh và sặc liền mất ấn âm dương, lục đậu thì tự nhiên kéo cả đám vĩ thũ với hokage ra rồi hai tay hiện ấn + thêm cái ấn trên mặt đất. Chap sau có biến là cái chắc :5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top