Trời đất, ko có thánh thì ai cân Obito , ai cân Mad, ai cân bà Thỏ. Xem lại xem đi chứ ta thấy toàn thánh đánh. Trận ninja, liên quân phế vật toàn bị địch trả trộn, nhờ thánh vào cân hộ, cho team rồi đánh các kage tiền nhiệm . Trận vs Mad các kage mới các ông bà này làm đc quái gì. Obito lên thần xong thánh hack não , kéo hết vĩ thú ra thì là thánh nốt. Đợt thánh hóa chaos gặp Lục đạo , thằng Sặc cũng là ăn theo chứ gì nữa. Tới lúc ra đánh vs bà thỏ, cũng chỉ có thánh bay lên chém nát tay bà thỏ rồi phân thân để gây sự chú ý cho team combo. Nói thẳng ra thằng Sặc chỉ bay qua bay lại với con Sussano và được cái bài che cho cả team lúc Nguyệt nhãn hình thành, còn lại thì có thành tích gì đâu. Kakashi ko có thánh hack OBito thì phế vật, còn Sakura thì thánh cứu và mang vào trận chứ nếu là Sặc nó vứt mẹ ra ngoài cho chết rồi

.