Trc em hy vọng mong manh là anh Ita chỉ giả vờ show ra bộ mặt tốt đẹp với cháu Sặc , nhưng từ khi anh ấy gia nhập nhóm 5 anh em siêu nhân của Zordon Kabuto thì khả năng này đã xuống dưới 1%
Vậy nên những hành động góp phần làm cháu Sặc điên điên khùng khùng của anh ấy chắc là do bị buộc phải làm theo những j Mad sắp đặt hoặc anh ấy cho rằng đấy là điều tốt nhất mình có thể làm cho em trai

, chứ nếu chỉ đóng kịch trc mặt partner thì quả là hơi quá đáng .
Điều kỳ cục là sau khi thằng em bị thông óc nhiều như thế mà anh Ita lại hồn nhiên bảo với Nar :"Em anh nó như tờ giấy trắng ..."
Còn nữa là Tobi muốn che giấu thân phận Mad với Ita , vậy anh ấy cố tình trở thành thành viên Akat làm gì , lại show ra cái mặt nạ dùi thủng 1 lỗ nữa , vả lại các thành viên Akat ít nhiều biết khả năng của nhau , anh Tobi cũng đã diễn cái trò invulnerable trước mặt Dei nên khó có khả năng anh ấy cố tình giấu nhẹm năng lực của mình , thế sao Ita không nghi ngờ Tobi là Mad đc , hay lúc làm thịt clan mỗi anh 1 chỗ nên Ita ko biết Mad làm ăn ra sao ?
Chưa biết anh Ita có âm mưu j anti Mad hay là từ đầu đến cuối anh ấy vẫn nằm trong tính toán của Mad "just as planned" , không chừng cái vụ Ita dí chim vào mồm cháu Nar deep throat cũng do Mad sắp đặt thì bỏ mom
Có thể lúc Ita ko chỉ để lại jutsu cho Sặc mà còn cấy thứ độc hại j đó vào người nó , còn Nar thì Ita gài cho 1 thuật để kích hoạt nhằm khống chế Sặc
Đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng tính