NarutoFC - [Itachi - David Copperfield of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn thuật nào có sức tàn phá cao nhất

  • Kyuubi's Chakra Ball

    Votes: 48 50.5%
  • Super Shinra Tensei

    Votes: 32 33.7%
  • Chibaku Tensei

    Votes: 21 22.1%
  • Rasenshuriken

    Votes: 21 22.1%
  • Kirin

    Votes: 7 7.4%
  • Amaterasu

    Votes: 14 14.7%
  • Deidara's Bombs

    Votes: 23 24.2%

  • Total voters
    95
  • Poll closed .
không chết đâu, chắc như lúc tập đánh với zabuya, anh sặc thì hôn mê bất tỉnh rồi anh mad phọt hết mọi thứ ra, thế là nhờ sak và kirin anh sặc được tỉnh lại, và cặp tình yêu oan trái này bay vào chơi mad thôi.
 
Bí ẩn giờ đây còn mọc thêm cụ 2nd nữa đấy, dạo gần đây thánh nhắc khéo tên cụ liên tục, rồi lại còn cái xác bí ẩn mà thầy mo Kabutrymaru quật lên nữa. Nhất là chưa hiểu vì sao Thiên Thủ nhất tộc lại biến mất khỏi googlemap nữa, giả thiết bị chia nhỏ ra thành các tộc con có vẻ không vững, vì ít ra thời 2nd còn giữ ghế thì đã thấy có người của Thu Đạo tộc Akimichi rồi:-?
 
Đành phải đợi k!sh!t giải quyế mấy bí ẩn ấy thôi - đoán ý đồ k!sh!t thì nổ đầu chết mất :-<
 
vậy là chuỗi ngày của huyền thoại 4th đã chấm dứt.......bùn >.<
cảm thấy cảnh tấn công của cửu vĩ vào làng lá có vẻ hời hợt sao sao ấy nhỉ, chả thấy 3rd làm gì hết cả trừ la hét um xùm >.<
 
Chắc khi sặc x/h mọi người phải thốt lên vì diện mạo mới của anh ý:-*
 
Chắc trận cúi Nar với Mad quá :))
Cháu sặc sẽ hy sinh cho nar để Nar thắng :->
mà h cháu sặc điên loạn quá rùi :|
 
Nar thắng => Sasuke thành người lương thiện => không phải dùng con quạ => Good End
Nar suýt thua => con quạ bay ra hóa giải nhãn thuật + sức mạnh của sự thật + Nar final blow => Sasuke không trở thành người lương thiện chắc cũng sẽ chết trong peace
^^Dù Nar thắng hay suýt thua thì tớ tin Sasuke cũng chẳng chết đâu mà:)
Bởi vì cho dù có cứu được cả thế giới mà Sasuke chết thì đó vẫn là một "thất bại về mặt cá nhân" đối với Nar. Mà Kishi lại đang muốn chứng minh là với "niềm tin", người ta có thể "chọn cả hai" (bạn và tổ quôc)

Còn nữa là Tobi muốn che giấu thân phận Mad với Ita , vậy anh ấy cố tình trở thành thành viên Akat làm gì , lại show ra cái mặt nạ dùi thủng 1 lỗ nữa , vả lại các thành viên Akat ít nhiều biết khả năng của nhau , anh Tobi cũng đã diễn cái trò invulnerable trước mặt Dei nên khó có khả năng anh ấy cố tình giấu nhẹm năng lực của mình , thế sao Ita không nghi ngờ Tobi là Mad đc , hay lúc làm thịt clan mỗi anh 1 chỗ nên Ita ko biết Mad làm ăn ra sao ?

Xét câu Mad nói rằng Ita như cái gai trong mắt thì thì việc Mad khống chế được các hành vi của Ita là khó xảy ra, chưa kể việc giữ bí mật để đề phòng bị giết:|

Mà có đoạn nào nói Tobi cố gắng che giấu thân phận Mad với Ita đâu nhỉ, cụ ấy chỉ giấu cái việc cụ ấy đã biết/đoán ra mọi chuyện anh ấy tính toán cho Sasuke thôi chứ. Với lúc seal ai mà giấu được chakra của mình, mà Ita còn nhớ được chakra của Oro thì sao lại ko nhớ được chakra của người đã huấn luyện mình?

Với nghe như Ita biết là mad đứng sau Akat nên mới vào ấy chứ "Madara sáng lập Akat và ẩn thân trong đó..."


Có điều cái việc năm xưa chạy khỏi làng còn bảo em là giết bạn thân nhất đi thì khả năng là do có sự hiện diện của Mad ở đó (mà có lẽ cũng đã nằm trong thỏa thuận trước). Việc thảm sát 2 người làm, lẽ đâu Mad ko đứng lại quan sát nốt màn còn lại của vở kịch? Hơn nữa lúc đó "tự dưng" anh ấy nói đến "Nếu mày làm thế thì có 3 người có MS", tớ đã nghĩ "phải chăng chính kẻ thứ 3 giật dây.."

Những chuyện như Mad cần đống sharingan kia để làm gì rất quan trọng. Mà Mad lại lờ đi ko thèm giải thích cho Sasuke biết:|

Về phía Ita thì thấy rõ ràng mục tiêu của anh ấy là bằng mọi giá làm cho Sasuke lên được EMS (trong trận đấu cuối cùng anh đã giải thích rất rõ ràng các thức để có được EMS, để thằng em anh nó khỏi thấy anh chết xong thì vứt xác đi). Mà anh có nói là sau Mad với izuna thì nhiều người khác trong tộc Uchiha cũng đã tìm cách lên MS với EMS nhưng kết quả ko thành công.... Phải chăng sharingan của họ "non", chưa phát triển đến độ cực thịnh do... thiếu hatred? Mà đúng hồi anh quay về làng thì sharingan của Sasuke đã lên được đến 3 chấm đâu. Còn nữa nếu ý chí phục thù của nó nguôi ngoai đi thì trận chiến 3 năm sau khó có thể xảy ra theo kế hoạch, vậy nó cần một "sự nhắc nhở". Oro cũng là người thầy đáng tin;)) có thể khuyên dỗ nó tiếp tục kế hoạch phục thù, chứ ko như Kakashi;))

(có điều ko biết cảm xúc gì đã đánh thức và nuôi dưỡng sharingan của Ita, cũng như vụ MS của Kak)

Câu "Em anh nó trong sáng như 1 tờ giấy trắng..." theo mấy ông dịch gợi ý thì nên hiểu "trong sáng" là " đầu óc nó suy nghĩ đơn giản, chân phương, khó chấp nhận hiện thực phức tạp nên dễ bị người ta thao túng".
Mà Ita nói chứ thực tế là Kishi nói đấy;)) Cứ để ý xem sau này nhiều đoạn Kishi vẽ Sasuke còn trẻ con hơn cả hồi mới xuất hiện (tiềm thức họa sĩ đấy), và nhiều nv trong truyện (Oro, Kis...) cũng nói với Sasuke theo kiểu với trẻ con ngây thơ:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Sặc trình còn chưa bằng mad dc do làm j có thuật thời gian không gian :-j
H nar ít ra phải nhanh ngang đệ tứ may ra quýnh dc mad ;))
 
sao Kishi ko cho 4th hiện về một tí ( giống như Asuma)...rồi gia đình đứng chung với nhau rồi 2 cha mẹ nắm tay nhau đi..cái kỉu mẹ một nơi, cha một nơi thế này ko lấy nc' mắt người đọc dc ...dù bik 4th nằm trong bụng tứ thần nhưng cũng có cái gì có giá trị tinh thần chứ nhỉ
 
Tìm ra đc bí mật của Mad là nó tèo thui :D

Mà hình như Mad hiện giờ chỉ như là một loại Justu - còn thân xác thực sự thì chả biết anh nào khai quật đc chưa
 
Cái chap mới sướt mướt hàn xẻng vớ vẩn vật :-<
 
Cái chap mới đọc như shit thật .
8-}.

ko hẳn là shit có thể xem như nả thông não cho mình lần cuối 8-} riồ bắt đầu 1 plot mới củng được
 
Xét câu Mad nói rằng Ita như cái gai trong mắt thì thì việc Mad khống chế được các hành vi của Ita là khó xảy ra, chưa kể việc giữ bí mật để đề phòng bị giết

Mà có đoạn nào nói Tobi cố gắng che giấu thân phận Mad với Ita đâu nhỉ, cụ ấy chỉ giấu cái việc cụ ấy đã biết/đoán ra mọi chuyện anh ấy tính toán cho Sasuke thôi chứ. Với lúc seal ai mà giấu được chakra của mình, mà Ita còn nhớ được chakra của Oro thì sao lại ko nhớ được chakra của người đã huấn luyện mình?

Với nghe như Ita biết là mad đứng sau Akat nên mới vào ấy chứ "Madara sáng lập Akat và ẩn thân trong đó..."

Thì em thấy Tobi về sau mới lột mặt nạ của mình cho Kis xem , còn bảo là phải giấu Kis vì Kis vốn là partner của Ita , nên em cho rằng Tobi có ý che giấu thân phận Mad với Ita , nhưng nếu thế thì Mad giả danh Tobi để làm gì , anh ấy vẫn có thể quan sát từ bên ngoài dễ dàng với jutsu của mình mà , việc nhập băng chả phải dễ làm lộ thân phận hơn sao

Cách hành xử của Ita với Sặc thì thấy Ita chỉ thuần mong Sặc đạt được sức mạnh bằng mọi cách , nếu như ko phải chịu sự sắp đặt của Mad , nếu thế Ita cũng phải tính trước là cách sống của Sặc sẽ dẫn tới hành vi phản động của nó ngày nay , vậy rốt cuộc thằng em sống sót thật nhưng cũng là 1 thằng tội phạm , khả năng bị Mad lợi dụng là 100% , vậy Ita để Sặc sống và ban cho nó sức mạnh thần thánh mục đích để làm gì , mong thằng em sẽ lật đổ Mad , hay là chỉ muốn nó có thể sống sót cho dù có chống lại cả thế giới ?

Còn cả cái việc Oro bị Sặc nuốt ngược cũng hoàn toàn là không chắc chắn , 3 năm trước nếu ko do 3rd làm Oro rụng tay đau đến mức phải chuyển xác sớm thì cháu Sặc đã tiêu , cứ cho là Ita tin tưởng Mad cần EMS của Sặc sau này nên sẽ bảo kê để Oro ko nuốt đc Sặc ( điều này cũng mơ hồ ) , nhưng đến 3 năm sau lúc làm nghi thức , nếu Sặc chưa đủ trình và bị Oro nuốt thật thì sao ? Hay Ita có cả cách đảo lộn cái nghi thức đó kể cả khi đối thủ là Oro ?

Hành động của Ita hoặc là do quá ít lựa chọn hoặc là mơ hồ khó hiểu , lại cứ phải điệp khúc cũ , chờ chap sau ?
 
lại cứ phải điệp khúc cũ , chờ chap sau
Thế mới là Mangaka :))
P/s MS của Sặc lần trước là hoa đặc sản lợn, lần này tiến hóa lên hoa gì nhỉ :-?
 
có thể ita tin tưởng trìng độ thằng em có thể hấp diêm oro chăng
 
Khó lắm , ita chỉ tin em đủ khả năng thoát khỏi tay oro,còn ràng buộc curse seal thì ita giải quyết sau :)
 
onemanga không scan nữa vì bản quyền, bây giờ mình phải đi đâu xem nhỉ :(
 
Mangastream thẳng tiến đi đồng chí :>
 
Ta toàn xem chap Viet sub :|:|:|
............................................
 
Back
Top