vậy để konan thử ha
truyện nào cũng fải có chính diện, phản diện. Mà phản diện thì phải ngang bằng với chính diện thì trận đánh mới có kịch tích. Bây h tác giả buff cho nv chính 1 cách quá nhanh và vô lý thì các bạn thấy bình thường. Trong khi đó buff cho nv phản diện như Sas thì lại kêu người ta bựa và vẽ nhầm (vụ đánh nhau với Bát Vĩ ấy). nói chung các bạn chưa bao h có cái nhìn công = với Sas
Ai nói với cậu là chưa bao h có cái nhìn công bằng với Sas

tớ là fan hâm mộ anh Sas
ori đây
E hèm, vào vấn đề chính

Xin phân tích một số khía cạnh.
Thứ nhất ,ai đọc manga nhiều rồi thì cũng biết motip đối đầu tốt-xấu là nền tảng của mọi shounen, Naruto không phải ngoại lệ, vì thế đồng ý với ý của cậu là chính diện với phản diện phải cân bằng nhau thì truyện mới hấp dẫn. Nhưng có một vấn đề: Nói Nar-sặc là một cặp Rival ? Đúng, Nói Nar-sặc một cặp chính diện-phản diện? sai bét nhè. Đọc truyện thì rõ, Sặc chẳng có một đặc điểm nào của một nhân vật phản diện điển hình: toàn bị lợi dụng, tinh thần kém ổn định, biết sai mà cứ đâm vào, liều mạng không tính toán (cái này khác xa dũng cảm nhé), kênh kiệu xem đối thủ như rác (trong khi mình thì chẳng bằng ai)... Nếu so với những kẻ như Oro, Mad, Danzo hay kabuto (thậm chí là gaara trc khi cải tà quy chánh) thì đúng là xa vời hàng triệu năm ánh sáng. Có thể nói, nếu Kishi dự tính xây dựng Sặc thành nhân phản diện thì đã thất bại lớn rồi.
Thứ 2, lại tiếp tục đồng ý là cách bơm của Kishi hiện nay cho Nar là quá láo và không thể ngửi được, tuy nhiên vẫn còn xa mới đọ được với những gì kishi đã làm với sặc. Sẽ vô cùng dài dòng nếu phân tích lại từng trận "thắng" của sặc xì ke trong phần 2 này, nhưng tớ có thể rút ra nhận xét là: Trong hầu hết các trận thì đối thủ của cháu sặc đều mắc phải căn bệnh gọi là "IQ tụt". Dei gian manh thế nào, Danzo ranh ma ra sao, ấy thế mà khi gặp phải cháu ý đều ra sức đánh như bọn khùng, chiến thuật loạn xì ngầu, phí phạm cơ hội và năng lượng để rồi cuối cùng phải lãnh những cái chết chẳng đẹp đẽ tí nào. Ấy là chưa kể việc trong trận với Dei, nhờ cái chakra lôi được "nhà trời" ban cho mà cháu ấy lật ngược thế cờ trong 3 nốt nhạc. Và trận với Bát vĩ thì rõ là vẽ sai đấy

cậu nhìn kỹ lại nào, vẽ chuyển vết thương từ cổ xuống ngực rõ ràng, điêu hơn cái vụ gọi manta làm bia đỡ đạn nhiều.
Thứ 3, tại sao trong đây luôn gọi sasuke là sặc bựa? Nhìn lại mà xem, những tuyệt chiêu mạnh nhất mà sặc sử dụng hiện giờ chẳng có chiêu nào là tự thân luyện được cả, nói trắng ra thì toàn là đồ bố thí của Ita, so sánh với rasensuriken của Nar xem, so sánh với sage mode của Nar xem, tuy luyện có hơi "nhanh" so với bình thường nhưng đều là công sức của nhân vật, chẳng ai dâng tận miệng cả, thế không bựa à. Đến như thái độ của sặc với Oro, mặc dù là Oro chẳng tốt đẹp gì, nhưng liệu một kẻ bám đuôi Oro 3 năm, sử dụng thành quả từ những thí nghiệm đen tối của Kabuto có đủ tư cách phê phán Oro là "buồn nôn" hay không, trong khi nhằm lúc người ta ốm yếu bệnh hoạn để đánh lén, ôi, thật là anh hùng...
Không "bựa" sao được khi mà cháu sặc tốn công đi thu thập một đám tùy tùng để rồi khi vào thực chiến thì "tụi cùi bắp tránh ra, mình ta là đủ rồi", vâng, đủ để bị cắm mấy cây kiếm lên người rồi bị đánh bầm dập... Đến khi sức tàn thì lại nghĩ về những người bạn mình đã phản bội, đội 7, để rặn ra nước mắt rồi bật ama lên, cảm động kinh khủng luôn ấy...
sẽ còn dài lắm những việc làm của cháu ấy, nhưng thiết nghĩ nói đến đây là đủ rồi...
btw, clone của ai thế
