Đánh mấy thằng lìu tìu thì nói làm gì bạn. Ý mình là những trận chiến dạng như những gì đang diễn ra này nè.
Thế mấy thằng giỏi nó đông được như mấy thằng lìu tìu không? Với lại Shinobi war các lần trước có gì khác lần này nhở ngoài việc lần trước là các làng bem nhau, bây giờ các làng cùng bị thằng khác bem? Tựu trung lại cũng là cuộc chiến giữa các ninja thôi. Shinobi war là Shinobi war, dạng này dạng kia cái gì nữa?
Trong ninja war hiện tại, tạm ví dụ nhé.
Một đống mấy thằng Zetsu đen đen trắng trắng nếu không vì quá đông và được trợ giúp đủ kiểu từ Edo Tensei thì 10 Zetsu cũng chưa cân được 1 thằng chuunin lìu tìu của liên minh đâu

. Mấy thằng đánh tạm ổn như bọn Choji làng Lá quạt tay 1 cái cũng cân 2 3 em Zetsu rồi. Thiết nghĩ năm xưa các làng cũng có rất nhiều thằng cỡ như Choji, thậm chí cỡ đấy chả thấm vào đâu. Nguyên cái lực lượng quân sự làng Đá thời của Muu gọi là lìu tìu á?
Cái này nói dài nói dai, nhưng bạn phải biết và đọc phải hiều là tác giả thần thánh hoá thằng Minato thế nào, chứ ko lẽ ngồi viết flashback mà để chi tiết từng trận đánh của nó. Cứ nói là nó clear cả làng + chớp mắt ăn 1 trung đội thì phải hiểu ý tác giả muốn nói cái gì.
Mộc độn của Đệ Nhất đơn giản mà lại là bá đạo nhất, anh em nhỉ.
Hoàn toàn ko đơn giản. Mokuton là huyết kế hiếm hoi nhất được kết hợp từ thổ và thuỷ, chakra để release Mokuton cũng phải là chakra thiên nhiên được hoà lẫn từ chakra thiên nhiên hệ thuỷ và chakra thiên nhiên hệ mộc.
Nar đã vất vả để đưa chakra hệ phong vào rasengan thành Futon Rasenshuriken, trong khi 1st phải tạo ra rồi trộn cả 2 loại chakra tự nhiên vào mới release ra được. đủ biết bá đạo
