- 18/4/09
- 4,918
- 1,715
Đệ Nhất khủng vđ'. 1 mình cân cả Cửu Vĩ lẫn Madara. Mà sao thấy Madara đánh đấm chán đời thế nhỉ. Chả thấy Susanoo, Amaterasu và ảo ảnh đâu cả. Cái giáp độn mộc của Đệ Nhất quả là vô đối, ăn cả quả bomb vĩ thú đấy thì kể cả Susanoo cũng đ' còn là người thế mà chẳng ăn nhằm gì với Đệ Nhất.
Nhưng mình thắc mắc là thể thuật và mana có liên quan ( tỉ lệ thuận ) với nhau hả các bạn ? Người có thể thuật mạnh nghĩa là mana nhiều dúng ko ? Vậy thì quả đấm của Đệ Nhất chắc còn nặng hơn cả Tsunade. Thư sinh bệnh tật như họ nhà Uchiha mà ăn một hit thì chắc liệt luôn.
Đệ Nhất chắc ăn được cả Pain luôn. Ông này mà còn sống thì để Cửu Vĩ chỉ như chó con, thả rông cũng không dám làm gì.
Thể thuật đâu có liên quan đến charka, Tsunade nhờ biết tụ và bùng phát charka tại 1 điểm nên mới đấm tung cả tảng đá như thế. Nếu 2 cái liên quan chắc thánh Nar búng 1 phát là big boobs bay sang đầu bên kia của trái đất rồi
Pain khéo còn ko ăn nổi Maskman chứ đừng nói tới Mad hay đệ nhất, đánh với cửu vĩ vờ sừn 2 đã liểng xiểng. Đoạn cuối thánh Nar ko hack não thì cái chú dặt dẹo nói ko ra hơi lại còn mắc kẹt trong cái thùng đấy chạy đi đâu được


)
. Mình đọc bọn nó dịch Nham độn nên ghi thế luôn chứ đúng ra phải là Dung Độn. 熔遁, Yoton 
, cái mộc độn này còn thấy khủng hơn cả sage mode với mangekyou sharingan 
