. Còn anh Sặc thì sao . Từ đầu đã có tư tưởng trả thù , ok vì trả thù thì bất chấp tất cả , nhưng vì thế mà hại bạn hại bè >>> cục shit lv 1 . Tới lúc anh theo Oro , bạn bè thì anh ấy sẵn sàng đánh giết , còn bọn ninja của Oro toàn 1 lũ biến thái .v.v thì anh lại tỏ ra cao thượng vi tha >>> Shit lv 2 có thêm đạo đức giả + cái mác anh đây pro ko thèm giết các chú . Tiếp theo khi biết được sự việc chân chính là anh tủ lạnh đánh lừa anh ấy , rồi bị anh Tobi bơm đều , thì anh ta quay sang thù dân làng , thậm chí giết hại cả bạn sinh tử từng cứu mình , bạn từ thuở nhỏ là Sak và Nar >>> Shit lv 4 bộc lộ sự ngu ngốc ko có não . Trong khi nhân vật Vegeta lúc đầu gặp Mabu , sau khi thoát được phần nào sự mê hoặc đã ko giết thần Kaio vì đó là 1 cô gái ko liên quan gì tới việc của anh và Goku ??? . Vậy thì cứ là người thù hận thì có quyền giết chóc những kẻ ko liên quan tới mình . Mà đấy là mới chỉ có thằng bơm đểu bên tai chứ chưa tới mức bị mê hoặc như Vegeta
Mình đem Cadic cũng giết người như rạ ra vì bạn này nói ko có quyền vì thù hận mà giết chóc người ko liên quan. Nếu Cadic kiềm chế được và ko giết thần Kaio, vậy tại sao ko kiềm chế để đừng giết người hàng lạot luôn. Vậy giết ngưởi đây là do nó cốt tình, chứ ko phải bị bùa mê. (Cái này mình trả lời bạn trùm-online)
Còn về Sasu ke, bạn ko nhìn ra diễn biến tâm lý của nó à? Để mình chỉ ra nhé
thứ 1: bạn nói nó hại bạn bè, trước khi gặp ôchimaru. Nó hại sao vậy? Nó đánh xỉu Sakura, chứ đâu có giết. Rồi lúc Naruto bất tỉnh. nó cũng đâu giết Naruto. bạn nói hại bạn bè là sao mình ko hiểu? Nó chỉ đi còn đường nó chọn, bạn bè cản trở, thì nó bật lại, có giết hại hay cưỡng bức gì ko? Hay bạn nói là hại bà con lối xóm phải chạy theo cứu nó về? Cái này nó đâu biết, Hokage sẽ cử 1 đội đi theo cứu nó như vậy. Tât cả nói lên gì? Dù là bị bao trùm bởi thù hận, nhưng nó vẫn còn lương tri, ko phải kẻ máu lạnh giết người.
thứ 2: no ko giết khi tập luyện, cao ngạo hay ko ko biết, chỉ thấy rằng nó vẫn còn tính người, ko giết kẻ vô tội.
Thứ 3: sau khi biết rõ về Itachi, đi bắt Bee, nó chỉ dùng thuật thôi miên để tra hỏi, ko giết người, vẫn còn gì đó nhân tính, dù miệng nói là đi giết Danzo này nọ. Khi bắt Bee, vẫn còn cứu dồng đội, stop black flame cứu Karin.
Thứ 4: khi vào hội nghị Kage, bắt đầu giết người cản trở trên đu7o2ng nó. Cũng là lúc đánh thức susano, bị quyền lực lu mờ
Thứ 5: Giết Danzon, đâm xuyên qua Karin, xém giết Saruka---> hoàn toàn biếtn chất
Thứ 6: Bắt zetsu trắng, tra hỏi, sau đó giết ko còn 1 móng --->giết người ko gớm tay, bắt đầu cảm thấy thích thú với cái trò chém giết này
Từ 1 kẻ có lương tri chỉ biết trả thù là chính, biết phân biệt kẻ vô tội, đồng đội kẻ thủ, đến 1 người giết người ko gớm tay. Phát triển qua bấy nhiêu chap là quá nhanh, là mâu thuẫn, là ko hợp lý như bạn nói à?
Còn về khuyên can hết lời ko nghe, vẫn cố đâm đầu vào. Xin hỏi, những người khuyên nó từ trước đến giờ, có ai nó xem ra kí lô nào ko? Người mà bạn ko xem trọng, chạy đến khuyên bạn. Người mà bạn cho rằng ko hoàn toàn hiểu gì về hoàn cảnh của bạn, lại khuyên bạn, bạn có nghe ko?
Còn chấp nhận khiêu chiến của Naruto, thì mình nhìn dưới góc độ như thế này. Sau khi giao chưởng, nó biết Naruto cùng đẳn cấp với mình, lại biết rõ nguyên nhân vì sao nó lại muốn trả thù như vậy. Nó chấp nhân Naruto đủ am hiểu và tư cách dạy đời nó. Có phần cảm thấy sai, nhưng đã lỡ theo lao rồi, khó mà quay lại được. Nó chấp nhận đấu với Naruto trước khi tiêu diệt làng để chi? Đê viện ra 1 lí do, để trả lời cho chính bản thân nó việc mình làm là đúng hay sai.
Mình cãi để làm gì hả? Vì thấy truyện hay, nhân vật được đầu tư khá kỹ, mà mọi người lại chê, nên nói ra cái hay mình cảm nhận được, để mọi người cùng chia sẽ.
Mình nói nó kinh điển, xin lỗi vì dùng từ sai lúc đầu. Kinh điển là dạng như God Father mới gọi là kinh điển. Cái mình muốn nói là, 10-15 năm sau, khi bạn kể với con cái mình về manga, thì Naruto cũng sẽ xứng đáng để nằm trong list đó. Như cái cách mà những người lớn nói về tiểu thuyết của Kim Dung bây giờ vậy.
Bạn ghét sasuke là quyền của bạn, mình đâu phản đối. Nếu ghét vì tính cách, vì sự ngu muội của nó, thì chẳng phải tác giả đã thành công khi xây dựng tính cách nó sao? Còn nếu ghét về dáng vẽ, hay vì cái dáng gay gay của nó, thì là do bạn thuộc tuýp thích nhân vật cứng cáp mạnh mẽ, như Nhất Chí Tùng thích orc trong L2 trong khi nhiều người thì thích Elf nam trắng trẻo, công tử. Và cũng đừng vì ghét mà đánh giá truyện ko hay như vậy.
Mình chỉ ra 1 điểm khác biệt giữa DB và Naruto để bạn suy ngẫm nhé. Trong DB, có ai hy sinh, chết như Jiraiya hay thầy của Shikamaru ko? Hay 1 nhân vật như Pain chết đi, và bạn cảm thấy hơi tiếc tiếc ko? Có bạn sẽ nhìn thấy DB cũng hay vì lẽ đó, mang tính nhân đạo, như Yabai chẳng hạn, tất cả nhân vật tốt đều còn sống, hoặc biết rằng họ ở thế giới kia và vẫn sống vui vẽ. Còn naruto, thì thực tế hơn, chiến tranh thì phải có mất mát, có đau thương.