Hồi đánh vs anh vua chất nỗ đã bao nhiêu kế hoạch . Troll nhau vs thím Oro thì mới thèm xài nhãn thuật ghẻ . Đánh vs Đan rổ cũng đã thế hiện kế hoạch 2 đâu . Nói chung trận nào thánh Sặc cũng nắm quyền chủ động và dự đoán hành động đối phương . Riêng trận đi cùng anh Tủ lảnh thì đi đứng như thằng ba ngơ , anh tủ lạnh nói gì làm nấy , thậm chí nhiều lúc còn phải phụ họa hưởng ứng . Tương tự như thế với thánh Nar . Ngay cả anh mask man hồi nói chuyện vs Sặc về quá khứ của anh Tủ lạnh , lúc dính skill của anh Tủ lạnh cũng phải thốt lên sợ hãi . Chừng đó đã đủ thấy anh Tủ có uy lực thế nào so với Ninja tam thánh Na-Sa-Ma rồi . Đề nghị anh em chúng ta đổi sang giáo phái mới với tín ngưỡn thờ Thần Tủ Lạnh . Dù sao thì người ta thường thờ người đã thăng thiên chứ thờ mấy thằng còn sống sờ sờ cũng hơi ngại

.