NarutoFC-The 4th Shinobi War, where it all ends

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bình chọn cho những thuật phong ấn mà bạn ưa thích

  • Dead Demon Consuming Seal

    Votes: 77 64.2%
  • Yin Seal: Release

    Votes: 19 15.8%
  • Five Elements Seal

    Votes: 20 16.7%
  • Contract Seal

    Votes: 8 6.7%
  • Sealing Technique: Phantom Dragons Nine Consuming Seals

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Technique: Octopus Hold

    Votes: 6 5.0%
  • Sealing Technique: Tiger Vision Staring Bullet

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Tag

    Votes: 8 6.7%

  • Total voters
    120
ko phải bắt đầu từ lúc lông ku anh tủ lạnh bám vào chân kà to sao :ops:
 
1 phần nó giống hiện tượng deja vu, 1 phần thì anh itachi cứ cho nó lặp lại liên tục cho anh kabutrym sống trong cái mớ ảo ảnh nó và cứ tượng mình gặp deja vu liên tục thì phãi.
 
Chắc tựa như load game lại liên tục đó mà :-?.
 
3Qrx3o0IY.jpg

Chân tướng của Tobi =))
Nhưng cái vụ Deja vu này xong thì Itachi làm gì tiếp để end game nhể...

 
chính nó, save game lại rồi xong cứ chơi đi chơi lại khúc đó chừng nào thấy chán thì thôi :D.

Thì không thấy anh ấy nắm đầu anh kabutrym rồi à, thích giết lúc nào là giết thôi.
 
cho hỏi dạo này chakra nó dùng để làm gì vậy các bác. Bây giờ hình như spam skill chẳng cần chakra nữa :-SS
 
Ngay khi con mắt của Itachi bị mù tức là Kabuto đã rơi vào genjutsu rồi. Phần còn lại của tập đó trừ trang cuối toàn là trong đầu của Kabuto. Chắc là genjutsu này chỉ cần sharingan nhìn thấy kẻ địch là được, còn kẻ địch có nhắm mắt đi nữa cũng dính. :cuteonion4:

Cái này là cái trò hay đối phó với mấy thằng bất tử: cứ cho nó rơi vào ảo mộng vĩnh viễn, xong. :cuteonion4:
 
để làm kiểng thôi chứ chả làm đc quái gì hết :-<. Khái niệm charkra đã không còn.
 
Mình đoán h là thôi miên đồng chí ấy rồi Save game=> Shut down program Madara
 
Vậy Izanami là loại genjutsu tạo ra deja vu để troll đối phương đến khi nào nó chịu thua thì thôi :)) Itachi đã nắm giữ định mệnh của Kabuto rồi, nhưn Kabuto có thể tự định đoạt số mệnh của mình: muốn tiếp tục chơi trò này thì cứ đứng đó đến mãn kiếp, không muốn thì không né, chịu ăn chém đi là xong hết :D
 
Tội nghiệp, có cái cảnh thôi mà bắt anh ấy thấy đi thấy lại mấy chục lần, giống như trong D-gray man có cái bà trãi qua 1 ngày 36 lần ấy =)).
 
dùng bài này cạnh thằng Sáuke nghĩa là anh Tủ lạnh sắp lên đường rồi.....
 
Dự là chap sau way lại cảnh chiến đấu của mấy char kia :2cool_go:
Team Nar có thể win đc tobi còn team kage thì sẽ bị mad hành chết lên chết xuống. Sau đó way lại trận kabuto vs 2 anh em tiếp. Mặc dù bị deja vu như thế mãi nhưng Kabuto vẫn tỏ vẻ thích thú vì được đâm Itachi hoài =)). Trong lúc đó Suigetsu đem bí kíp đến đưa sặc :2cool_go:. Sau nữa thì ko nghĩ ra nổi....
 
Vẫn chưa hiểu cái Izanami này lắm, rốt cục là cái infinite loop này nó thực sự lặp lại liên tục trong thực tế hay là nó chỉ ở trong đầu Kabuto? Nếu nó là sự thật thì chẳng hóa ra thằng nào cast thuật này cũng bị tù chung thân với thằng bị dính à, 2 đứa sẽ liên tục quần nhau cho đến khi giải thuật, còn không thì vĩnh viễn cũng không thoát ra, vậy là cái thuật này cũng không quá bá đạo vì nó đổi 1-1.:4cool_confuse:
Còn một chuyện nữa là lúc này Kabuto có liên lạc được với bên ngoài không? Nếu có thì cứ gọi Mad già về dạy dỗ 2 đứa cháu cho lành:4cool_baffle:
 
léo thể hiểu chap rồi là ảo giác của anh Kà hay thật nữa, nhìn Sặc cũng ngơ hơn mọi ngày =))
 
Ảo giác thôi. Cuối chap ko thấy anh Itachi đang xoa đầu thằng bé à.
 
Đệt, y như dự đoán, cuối cùng đánh đấm chém gió chán chê thì vẫn như mọi khi, anh Tủ bình thản nói: ngươi đã dính gen của ta, tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ đều là gen cả

Mịa, hết cái để sáng tạo rồi à Kishit :(
 
Đéo hiểu gì cả . Tóm lại đây là 1 thuật ko cần phải xài ảo thuật mà vẫn tạo ra ảo thuật ?? Cơ chế hoạt động của nó ra sao mà anh tủ phải nói 1 thôi 1 hồi , chuẩn bị chán chê để kích hoạt .v..v..
Nói tóm lại nếu chúng ta cứ cố suy nghĩ thì đây là 1 chap hại não . Còn nếu ko cần nghĩ gì cả , chỉ cần biết : a đây là thuật làm cho địch thủ tự thua , hết ! . Như vậy chắc đỡ nhức đầu hơn , anh em chọn cách nào =)) .
 
hồi coi death note cũng không hại não như cái chap này 8-}
 
Tóm lại anh Itachi là thánh đúng nghĩa, và đã là thánh thì khả năng là vô hạn, đầu óc tính toán vô cùng thâm sâu, và là vô đối với những jutsu bá đạo và vô lý vãi ra
 
Back
Top