Tớ nghĩ anh ấy vừa chết mà nó ko có thời gian đi săn ADN nữa vì lúc này chiến sự nổ ra rồi. Hay lí do dễ hiểu hơn là Kishi ko/chưa nghĩ ra tình huống nào hay ho cảm động để nhét anh ấy vào cả (Kishi với anh ấy cũng ít nhiều ưu ái, đâu thể cho anh ấy quay lại rồi ra đi mà ko có cảnh cảm động nào được?). Chả nhẽ cho anh ấy gặp Gai đến lần thứ 4?
Mà nhớ là đọc ở đâu đó sự ra đời của Thất Kiếm gắn với Bloody Mist, tức làng Sương dưới thời Mad, nghĩa là rất gần đây thôi. Không thì ta cũng có cơ sở để đoán biết điều này vì người nghĩ ra cái cách tuyển chọn được nhân tài sau sao cho vượt được nhân tài trước bằng việc lưu truyền mấy cái thanh kiếm ai giết chủ của nó thì thành Thất Kiếm mới này, nếu ko phải là Mad thì là ai? Tớ nghĩ những người này là Thất Kiếm nguyên bản chứ chẳng có tiền bối nào hết, còn các người kế nhiệm thì trừ anh Kis ra có lẽ vẫn sống sờ sờ ra đó như Choujuro, làm sao mà Edo.