NarutoFC - [The Fifth Path of Pain - Pain Sucker]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Cảnh nào bựa nhất trong truyện

  • Tê tê lộ hàng

    Votes: 34 33.3%
  • XXX no jutsu, konohamaru version

    Votes: 30 29.4%
  • Bị bắt gặp khi đang thẩm

    Votes: 27 26.5%
  • Tác hại của thẩm du quá độ

    Votes: 28 27.5%
  • Nụ hôn đầu đời

    Votes: 29 28.4%
  • Uchihahaha - Itachi vesion

    Votes: 14 13.7%
  • Uchihahaha - Sasuke véion

    Votes: 21 20.6%

  • Total voters
    102
Hình như Mad móc cả 2 mà :)). Có mấy bức hình vẽ Mad có 2 mắt EMS. Trừ khi móc 1 mắt lắp vào là mắt kia tự update lên luôn. Nhưng nếu thế thì chẳng hóa ra anh em 1 nhà chỉ cần mỗi thằng móc 1 mắt ra đổi cho nhau là tự nhiên 2 thằng thành vô đối ạ =)). Itachi lúc móc hàng của Sặc cũng tính móc cả 2 mắt mà :>

Không biết cai siết tay đó có ẩn ý gì. Nhưng chính miệng Tobi nói rằng Izuna tự hiến mắt cho Mad vì "lợi ích của gia tộc" mà.

Nhưng công nhận giả sử Kishi cho 2nd xẻ linh hồn blah blah thì quả thực Nar sẽ thành 1 đống tạp nham các thể loại truyện quá =)). Trước đã có 1 đợt mấy anh Samurai bị dèm pha là ăn cắp hình mẫu bọn clone trong Star wars rồi. Xong rồi đến gần đây bạn Kà to thì bị ví như hợp thể của Harry Potter và Voldermort nữa... =))

thì móc 2 mắt..con mắt phải là sharingan dc gắn cố định, có lẻ là hàng đặc bêệt có khả năng teleport ..còn cái lỗ bên kia là dự bị cho izanagi ( có lẻ kho mắt là mục đích ấy)

---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:29 ----------

Ăn cái quái j đau bụng h vẫn chưa ngủ đc



Ờ thì mình thấy thế nó tạp nham thật =)) , vả lại nếu Tobi cứ đi theo cái lối thay xác với đổi hồn thì Tobi cũng chả khác nào Oro , có thể nói boss part 2 là bản sao mới của boss part 1 :))

Nhưng mình thì thấy có khả năng vì 2nd có hiểu biết về việc chuyển linh hồn vào 1 thực thể và duy trì nó , lại có trường hợp 4th có thể lưu giữ ý thức cả 2 vợ chồng sau khi chết và nằm ngoài ảnh hưởng của ET , phần ý thức đc bảo toàn này ko bị triệu hồi như linh hồn , có điều với 4th ý thức ko tồn tại lâu dài và chỉ đơn thuần ký sinh - nhận - trao đổi thông tin , ko có thực thể và ko hành động đc

Tuy vậy nếu 2nd chuyên sâu hơn , có khả năng 2nd đưa ý thức của mình vào 1 thực thể từ trc , nó ko phải là linh hồn thật nhưng có thể hồi sinh 2nd thực sự khi đến lúc thích hợp

Mình cũng đã nói vấn đề là sao 2nd phải tốn công làm thế , thay vì vậy vẫn có thể vừa giả chết vừa duy trì sự tồn tại của linh hồn thật bằng cách đổi xác , hơn nữa nếu chết thật thì sẽ gặp những sự cố như kiểu hậu bối nó dùng ET dựng dậy rồi chẳng may bị seal , thế thì hóa ra là làm việc thêm phức tạp

được bik là 4th đưa chakra của mình và kushina vào người Nar..mà ta cũng bik là chakra thì có cả phần sức mạnh tinh tâần trong ấy mà..còn máy cái bỉu lộ cảm xúc hay gì đó chắc là để phong phú hơn câu chuyện (mượn để hé lộ vài chi tiết) chứ nghĩ ra cũng căẳng đem ra làm cơ sở vẹo gì dc..mình nghĩ linh hồn thì chỉ có một, chia ra thì ảo vl..
 
Các sản phẩm tạo từ chakra có mang 1 số đặc tính của linh hồn người do chakra có 1 phần là năng lượng tinh thần (như các clone của Naruto có tính cách và hành xử y hệt bản gốc). Nhưng có 1 cái gì đó khiến những sản phẩm đó... không thật, như lúc Itachi dùng gen lên clone của Kakashi thì nhận ra tức thì hàng dởm (Kakashi thật đang độn thổ)

Cái đó là cái gì thì chưa thấy đề cập nhưng chắc chắn là không phải cảm nhận đau đớn vì ngay từ đầu Nar và lũ clone đã đập nhau sưng vù mặt mà không phân biệt được thằng nào bản gốc.

Thế nên lượng chakra của 4th và Kushina ở trong người Nar chỉ là hành xử như bản thân họ khi còn sống chứ linh hồn họ chả liên quan gì ở đây, tức là linh hồn 4th trong bụng tử thần chỉ nhớ được đến phút cuối cùng đến khi bị phong ấn, chứ vụ trò chuyện với con là không có

Vậy thì hành động phong ấn 1 phần chakra của Kushina vào người Nar chỉ để là giúp đỡ con mình trong tương lai chứ chả phải để vợ có cơ hội gặp lại con vì thực chất linh hồn Kushina dưới âm ty cũng chả biết gì sất :))
 
Giả sử 2nd chia hồn ra làm 2-3 phần.

1 phần trong đó sống lại bằng cách nào đó.
Và nó dùng Edo tensei gọi các phần còn lại lên.
Và thế là ta có 3 2nd hokage và tất cả đều là ng thật =)). Ko phải phân thân. mà còn bất tử nữa chứ =)).
 
Đợt Kishi tự dưng lôi flashback về cụ Nhị lên là mình đã thấy có vấn đề rồi... Các đồng chí cứ yên tâm, cụ nghĩ ra ET thì cũng phải có mục đích, mà kiểu gì cụ cũng phải có bài để khắc ET chứ, dám cái vụ cụ đi dụ địch để 3rd với Danzou về làng làm lãnh đạo cũng là cụ mượn gió bẻ măng để rảnh nợ làng đi làm khoa học lắm =)) Lúc bấy giờ còn bao nhiêu kẽ hở chưa khai thác/lấp liếm hết trong mạch truyện mà Kishi lại nổi hứng cho thêm tí thông tin vào background của cụ 2nd, mùi khả nghi cứ gọi là sực nức 8-x

Cái trò phong ấn linh hồn thật ra mình thấy nhảm như hạch, như Oro bị cụ Tam phong ấn 2 cánh tay ấy, hiệu quả tức thì cũng chỉ là 2 cánh tay đấy bị hoại thư không hồi phục được, ngoài ra không thấy Oro mất mát gì về mặt kí ức và nhân cách cả. Đã thế anh Oro đổi xác một phát là lại tươi da thơm thịt ngay mới buồn cho cụ =)) Hồn vía anh Oro về cơ bản là bị chặt ra mấy khúc rồi phong ấn, nhưng chỉ cần một chút giọt máu đào nho nhỏ của anh trên nhân gian cũng đủ để kết hợp với Kabuto để thanh thầy mo Kàtotrym ngày nay. Thế thì hóa ra linh hồn lưu trữ thông tin cũng na ná xác thịt, mất một mảnh nhưng thông tin vẫn nguyên vẹn, chắc có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng về chất lượng/số lượng chakra của khổ chủ thôi.
 
Thế nên lượng chakra của 4th và Kushina ở trong người Nar chỉ là hành xử như bản thân họ khi còn sống chứ linh hồn họ chả liên quan gì ở đây, tức là linh hồn 4th trong bụng tử thần chỉ nhớ được đến phút cuối cùng đến khi bị phong ấn, chứ vụ trò chuyện với con là không có

Vậy thì hành động phong ấn 1 phần chakra của Kushina vào người Nar chỉ để là giúp đỡ con mình trong tương lai chứ chả phải để vợ có cơ hội gặp lại con vì thực chất linh hồn Kushina dưới âm ty cũng chả biết gì sất

Clone ko coi là ng thật đc nhưng thông tin của nó đc bảo toàn và truyền về cho bản gốc

Cái này ko nói tới , mình cũng nói rằng cái ý thức đc tạo ra không phải linh hồn thật nhưng nó có thể giúp linh hồn thật hồi sinh , chỉ cần đem cái ý thức ấy gắn vào 1 thực thể nào đó

Như ý thức của 4th , nó ko phải linh hồn thật , nhưng rõ ràng nó có tồn tại và có thể tác động vào hành vi của thực thể nó kí sinh

Giả sử 2nd tạo ra 1 clone bền vững có khả năng tồn tại lâu dài , độc lập với chủ thể đi

Còn linh hồn chia ra đc hay ko thì câu trả lời là có , nhưng chia ra nó thành cái thể thống j mình ko rõ =)) , như nhatanh nói , như hạch

H lại nghĩ đến cái phong ấn của Susanoo , chắc Ita cũng ko đảo ngc đc cái phong ấn ấy nhỉ , hay Kàto ko còn tình cảm với anh Oro nữa
 
2^ thế ta mới nói cái trò curse seal của Oro, Oro cũng phải vào đọc trộm Hen, í lộn sách cấm mới luyện đc , mà thứ ý mò từ đâu ra thì vẫn là bí ẩn :> có khi 2nd sáng tác xong thấy tội lỗi cất đi cũng nên :>
 
Mà skill của cháu sặc nhớ đâu phải màu đen nhỉ, hình như màu đỏ :-?.

Cái Chidori đó màu tím

Chidori đó lúc nào Kishi tô màu chả thấy màu tím (chakra của nó màu tím mà, mà dám anh Ita với cụ Mad cũng thế nốt)
Nhưng ở trang manga thường thì để trắng/ko màu. Còn đây là đen mà.
Còn đỏ thì có mà chakra Cửu Vĩ sao, chắc cậu nhìn tấm nào fan nó tô màu rồi.
CS cũng chỉ là đào ra nguồn chakra tiềm tàng trong cơ thể thôi và tăng mạnh các đặc tính của nó lên chứ nó có cung cấp thêm như một nguồn từ bên ngoài đâu.
Mà anh Darui là truyền nhân duy nhất của 3rd Raikage về Black Lightning... Ơ thế hóa ra vị này ko dạy thuật đó cho 2 ông con của mình à?8-}


Ờ thì mình thấy thế nó tạp nham thật =)) , vả lại nếu Tobi cứ đi theo cái lối thay xác với đổi hồn thì Tobi cũng chả khác nào Oro , có thể nói boss part 2 là bản sao mới của boss part 1 :))

Cái này đương nhiên vì đạo lí cơ bản trong truyện này là thế hệ cũ chết đi, thế hệ mới vươn lên và luôn luôn vượt qua thế hệ cũ.
Đến cụ Rikudou thủa xưa cũng đã phải từ trần mà mai đây sẽ bị 1 số siêu nhân vượt qua.
Mad, Kaku, Oro, Rổ... là những kẻ muốn cãi lại quy luật tự nhiên ấy. Già mà cứ ham cản mũi kì đà thế hệ trẻ và ko chịu chết mà hi sinh cho đời sau..., ngược lại còn sẵn sàng hi sinh tính mạng của người ta, ăn cắp mắt mũi thân thể của người ta để được sống dai và có sức mạnh mà cạnh tranh với lớp trẻ.
Ngược lại như Ita với cả 2nd (cứ những gì ta biết cho đến phút này) cho dù họ có làm những việc tàn nhẫn đến thế nào chăng nữa thì họ cũng đã cống hiến cuộc đời vì tương lai của con em - khác nó là khác ở cái chỗ ấy đấy.

Mà Shounensuki nói tớ mới biết Kishi là kẻ có quan niệm "có những kẻ sinh ra tự nhiên là ác" (vậy mà câu chuyện bốc mùi đạo Phật>"< ). Mad sinh ra đã có cái thứ chakra khác thường so với ngay cả họ nhà Uchiha...
Kishimoto-sensei once said in an interview that he believed some people were simply born evil and that Orochimaru was evil by nature. The death of his parents gave him a purpose and a fear of death, but he was evil before that.
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyền thì đâu bắt phải truyền cho con , đặc biệt có khi 2 con còn chả dùng đến ấy chứ , thôi ai thích thì truyền cho
 
Giả sử 2nd chia hồn ra làm 2-3 phần.

1 phần trong đó sống lại bằng cách nào đó.
Và nó dùng Edo tensei gọi các phần còn lại lên.
Và thế là ta có 3 2nd hokage và tất cả đều là ng thật =)). Ko phải phân thân. mà còn bất tử nữa chứ =)).
Ý đồng chí là 1 cuốn nhật ký hả ;)) Vậy thì nó cần 1 bé gái xinh tươi, cả tin trút hết sinh lực vào đó để sống lại :))

^ Darui có KKG Ranton nữa đó (mà sao Lôi + Thủy = Bão được nhỉ, phải Lôi + Phong chứ, hay Lôi + Phong = 2012 =)))
 
Chỉnh sửa cuối:
cụ chiyo ko biết có dùng đc ultimate hồi sinh nữa ko nhỉ ;))



cái chiêu cấm của 2nd giờ có vẻ đc vang danh ghê gớm :))
- trận đánh gần tàn mà chả thấy cháu nar với cháu sặc đâu nữa:|

lại như kiểu pain bem làng lá - xong hết rùi mới thấy cháu nar x/h .....8-}
 
Tàn nỗi gì - mới bắt đầu 8-}

Hàng ngon phải đợi phút cuối khi mọi bí mặt đc hé lộ :>
 
lâu ko đề cập anh sặc,mới có Camera đời mới ko biết ra sao nhỉ :| ,à tiện chúc mọi người bám rễ topic naruto này 1 năm mới sức khỏe dồi dào =)),có sức khỏe thì mới thông não thần công đc :))
 
Tàn nỗi gì - mới bắt đầu 8-}

Hàng ngon phải đợi phút cuối khi mọi bí mặt đc hé lộ :>

Giờ mad có rin nên chả kinh cái quan tài thứ 6 của butrym nữa roài ;))
mà butrym nó có đồng minh với mad chặt chẽ đâu - mưu kế cả :>
 
tui nghĩ cái lý thuyết chia linh hồn ra là rất có khả năng vì như ta thấy cửu vĩ cũng có thể chỉ bị phong ấn một nửa do lượng chakkra quá lớn, vậy thì 2nd vốn thuộc dòng siêu nhân lượng chakkra ít nhất cũng bằng tam vĩ, có khả năng chia hai. Ngoài ra trong phần đầu có giải thích là chakkra là do sức sống, sức khỏe cơ thể convert thành, vậy thì chắc chắn có thể tìm cách chuyển hóa ngược lại, khi đó thì lượng chakkra lớn sẽ tương ứng với khả năng tạo ra linh hồn sống. Điều này theo tui cũng giải thích tại sao Madara không xài được nhiều thuật do hầu hết chakkra dùng trong lúc convert và thuật chuyển hóa vẫn chưa hoàn chỉnh nên cơ thể "incomplete" theo lời cụ-có thể hệ thống chakkra của cơ thể sau khi hồi sinh tổn thương nặng nên không phục hồi được. Còn về việc Itachi nói đó là cụ thì cũng không có gì lạ: nếu nói đó là 2nd thì đời nào thằng em não phẳng lại chịu quay đầu. Một chuyện nữa cũng thấy rất lạ: như ta đã biết, muốn bắt 9 đuôi thì phải bắt hết đám còn lại để cân bằng, vậy thì chakkra 9 đuôi gần bằng 1/2 thập vĩ. Do đó, bị phong ấn một nửa cũng đồng nghĩa thập vĩ mất gần 1/4 chakkra, một mất mát khủng khiếp và làm sao còn hi vọng đủ cho kế hoạch " trở lại mặt trăng" của NAS... nhầm ,của mad được chứ? Tui nghĩ rằng mục đích thật của Mad là làm complete bản thân như cụ đã nói, chuyện hỏi Kabu về thuật thì như chính Kabu đã nói: thuật này đã nâng cấp rất nhiều kể từ thời đệ nhị , và nhà phát minh nào mà chẳng thích thú khi thấy sản phẩm của mình còn được hậu thế phát triển theo một hướng khác, và việc học hỏi thêm không bao giờ là thừa. Giả thích về việc cái thuật gì của Mad nhân vật này cũng biêt thì dễ dàng giải thích: trong các trân đấu với siêu nhân 1st, mà nhất là trận đấu cuối cùng, tất nhiên Mad xài cho bằng hết, sau khi mad chềt thì người này mới tới lấy xác xin con mắt còn lại, ta đã biết trong trận cuối cùng vợ mad cũng có tham gia giúp trấn áp hồ ly, mà đã dẫn vợ mà không dẫn em ra trận là chuyện lạ đời nhất. Còn hai chuyện lạ nữa: ngay cả thằng não phẳng như Sặc cũng muốn khôi phục gia tộc còn Mad thì chỉ khư khư săn... mắt, chuyện thù hận do không đồng lòng là một lý do vớ vẩn: anh em họ hàng không cùng ý kiến với mình tứ gì rồi sau đó mình mặc kệ họ chết chắc? nhất là khi họ đã hối hận, bên cạnh đó, mỗi khi nói về 1st lại là một giọng ngưỡng mộ, gần như trìu mến, tìm mọi cách tái hiện hình ảnh như thằng người cây zetsu, không nỡ phá hủy những gì mang hình dáng 1st ( tui nghĩ đây mới chính là nguyên nhân Yamato giữ được mạng =)) ), tui thấy nó giống như sự kính trọng của một thằng em đối với người anh thiên tài hơn. Từ đây cũng có thể phát sinh ra lý do chọn danh tánh Mad: nếu lộ mặt là 2nd thì sẽ làm ô uế luôn danh tiếng của anh, chi bằng đổ thêm tội cho một thằng tội nhân đã chết. Đây là những ý nghĩ của tui, cũng chưa biết đúng sai thế nào.
 
Sau post bài dài thì xuống dòng cách dòng dùm nhé
 
Thấy nhiều người cứ bàn về cái khả năng chia linh hồn mà quên mất một yếu tố rất quan trọng là Kishi sử dụng là yếu tố di truyền, curse, fate, darkness, hate, will of fire... và rất nhiều thứ khác nữa ít nhiều đều chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, đặc biệt là trong nội bộ làng lá. Và theo như chúng ta thấy là Tobi có nhiều phẩm chất phù hợp với những gì anh Itachi miêu tả về nhà Uchiha, và cũng đã 2 lần tháo mặt nạ ra để cho người khác xem mặt, mặc dù có thể vụ Tobi cho cháu Sặc xem mặt bị cắt ngang bở cái trap của anh Itachi nhưng chắc chắn cháu Sặc phải nhận ra cái bản mặt của Mad (hoặc nhìn thấy đặc điểm nào đó của nhà Uchiha), và một shinobi lão làng như anh Kis chắc biết mặt của cụ Mad thế nảo, trừ khi cái mặt đó cũng là Fake nốt (cũng không loại trừ trường hợp mẹ cụ 1st có ngoại tình với cụ nào đó bên Uchiha hoặc cụ 2nd là đứa bé trôi sông).

Và cụ 1st và cụ 2nd chính là người tạo nên nền giáo dục made in Konoha, nếu tư tưởng của các cụ không như vậy thì khó lòng mà tạo nên một thứ được gọi là "will of fire" được truyền từ thế hệ này sang hệ khác. Và sức mạnh của hai cụ cũng tương đối khác nhau, cụ 2nd cũng có những thứ mà cụ 1st không có, thế nên cho dù cụ 2nd có cứng rắn, có jealously thế nào thì cũng khó ảnh hưởng đến tư tưởng của cụ, nhất là cụ có một thời nắm quyền sinh, quyền sát trong tay. Và thực tế cũng cho thấy đôi khi sturdy là cần thiết, nhất là việc cụ 3rd đã phải trả giá như thế nào khi không có sự sturdy cần thiết, và cái jealously của cụ 2nd có thể cũng là động lực để tạo nên những điều khác biệt so với cụ 1st.

Thậm chí mình còn thấy xét về tài năng thì cụ 2nd còn có phần hơn vì cụ 1st nổi tiếng nhờ mộc độn (có lẽ còn nhiều thứ khác nữa nhưng mộc độn đóng vai trò rất quan trọn), vốn là huyết kế giới hạn, còn những thứ làm cụ 2nd nổi tiếng gồm thủy độn (nhiều người có nhưng đạt đến mức như của cụ thì không nhiều), Edo tensei (dù bị chửi nhiều nhưng ai cũng thấy được mức độ imba của cái thuật này), còn cả ST jutsu,... nhất là về mặt chính trị thì cụ 2nd hơn cụ 1st hẳn một bậc.
 
Chỉnh sửa cuối:
^Cái gì chứ tư tưởng thì thỉnh thoảng cũng phải có trường hợp đột biến. Như cái nhà Uchiha có thể mọc ra một anh Ita chỉ toàn "sorrow" chứ ko thấy "hatred" thì dám cái nhà Senju cũng có thể mọc ra một anh ko được giống với phần còn lại cho lắm.
Còn mặt thì cũng có thể giả và những cái khác thì một nhà văn loại tầm tầm cũng có thể bịa cách để giải thích cả. Nhưng mà mình vẫn nghiêng về việc đó là Madara thật hơn.
Thì ra... cái bầu này có chữ Kim...
2qv49jo.jpg


Đúng là đồ của anh em KinGin cũng dùng để phong ấn như trong truyện Tây Du Kí thật. Chap sau mà zombie phong ấn người sống thì mới gọi là buồn cười.
 
^ Darui có KKG Ranton nữa đó (mà sao Lôi + Thủy = Bão được nhỉ, phải Lôi + Phong chứ, hay Lôi + Phong = 2012 )

Rai+Fuu là đặc quyền phải đc để dành cho 2 cháu Nar Sặc , Lôi Phong kết hợp sẽ ra nguyên tố Bá Vương hoặc cái j đó có liên quan đến Kusanagi

Và cụ 1st và cụ 2nd chính là người tạo nên nền giáo dục made in Konoha, nếu tư tưởng của các cụ không như vậy thì khó lòng mà tạo nên một thứ được gọi là "will of fire" được truyền từ thế hệ này sang hệ khác. Và sức mạnh của hai cụ cũng tương đối khác nhau, cụ 2nd cũng có những thứ mà cụ 1st không có, thế nên cho dù cụ 2nd có cứng rắn, có jealously thế nào thì cũng khó ảnh hưởng đến tư tưởng của cụ, nhất là cụ có một thời nắm quyền sinh, quyền sát trong tay. Và thực tế cũng cho thấy đôi khi sturdy là cần thiết, nhất là việc cụ 3rd đã phải trả giá như thế nào khi không có sự sturdy cần thiết, và cái jealously của cụ 2nd có thể cũng là động lực để tạo nên những điều khác biệt so với cụ 1st.

Hả ?

Ah
 
Ôi dek kankuro gặp ngay 1 band quá mạnh :-ss
 
Vụ nền giào dục cũng là điểm đáng chú ý. Việc 2nd xây dựng nên 1 nền giáo dục rất chi là "sư phạm", nhân văn lại cũng chính là người đã đứng sau giật dây để 4th Mizukage kiến lập nên Huyết vụ thôn lừng danh tàn bạo thì cũng thật là vô lý. Trừ khi là 2nd [giả sử chính là Tobi] bị đa nhân cách hoặc là ông tính thử nghiệm tài năng sư phạm của mình ở 2 môi trường khác nhau :))

Mình vẫn thắc mắc là sao huynh đệ Kim Ngân lại có râu mèo trên mặt. Dám vài chap nữa Nar ra nhận họ hàng lắm =))
 
Back
Top