NarutoFC - [The First Path of Pain - Pain speaker]

Khoảnh khắc khiến bạn ấn tượng nhất


  • Total voters
    61
  • Poll closed .
tác giả làm cái ending nar và sặc vui vẻ dắt tay nhau xuống suối vàng thì hay
 
^ Mấy bữa trước mình thấy có bức ảnh Nar mặc đồ rách te tua đang bế trên tay xác của sặc, nhưng quên là thấy ở đâu rồi; không biết phải thật hông nữa.
 
^ mình cũng nhớ là có cái fanart ấy mà bây giờ vẫn chưa tìm ra đc :|
 
nag sau khi kill jir "pain" quá nên nghĩ ra thuật hồi sinh chăng? mà quả đấy nag cắm tạm vài cái đinh vào người jir thì có thêm 1 người rõ imba nữa, phang nar dễ hơn nhiều
 
Chưa biết là Nag có ướp xác Jir không, vì rõ ràng là hắn vẫn còn rất kính thầy. Nếu ko phải vào bước sinh tử đường cùng thì cũng chẳng xuống tay hạ sát.
 
^ mình cũng nhớ là có cái fanart ấy mà bây giờ vẫn chưa tìm ra đc :|

Naruto_and_Sasuke_Ending_by_shiroifushicho.jpg


cái ảnh này cũng bựa =))

Naruto___Perfect_Ending_by_nuu.jpg


Chưa biết là Nag có ướp xác Jir không, vì rõ ràng là hắn vẫn còn rất kính thầy. Nếu ko phải vào bước sinh tử đường cùng thì cũng chẳng xuống tay hạ sát.

Kính trọng kiểu quái gì thế này :

Naruto_371_1357966.png
 
Chỉnh sửa cuối:
thề mình nhìn tấm đầu tiên tự nhiên mình thấy thằng Sặc gay ít hơn thằng Nar :|

bức thứ 2 thì miễn bình luận =))
 
Dĩ nhiên là phải giết thôi, vì đó là kẻ địch mà. Không giết thì bị lộ bí mật hoặc tệ hơn là bị Jir giết sao :D. Trong tình huống đó dẫu có là thầy, thậm chí là cha cũng phải ra tay thôi.
Tuy ngoài miệng pain nói vậy, nhưng vẫn nhớ như in những ký ức về Thầy, vẫn nhớ những lời thầy dặn dò cuối cùng. Dẫu gì cũng là người đã cưu mang, khó mà bỏ sạch dc.
 
Đương nhiên về chuyện tình cảm thì anh ấy cùng còn quý Jir, thấy gọi là sensei thật lòng đó chứ ko có mỉa mai đâu. Nhưng mà thánh ấy lúc đó phải chiến đấu vì sứ mệnh thiêng liêng của thánh nên người nào cản trở thì cứ giết thôi. Có khi mình thì cũng vậy đó, lúc đánh nhau đã xác định là giặc thì đâu có nghĩ quá nhiều được.
Nhưng mà cái đoạn đứng đó nhận xét "nếu ta ko có bí mật này abcxyz... Á, Zetsu, ra được rồi đó..." trang trọng thì trang trọng nhưng cũng khá là "lạnh". Nhưng phải vậy thôi, ninja mà. http://read.mangashare.com/Naruto/chapter-383/page013.html

Mà làm gì dịch chị Konan gọi anh Pain là "ngài" vậy. Ko đến mức đó đâu >"<
 
lúc đó nag chưa đc thông não nên việc giết jir cũng bt.sau khi đc thông não kí ức ùa về anh ý mới thấy hối hận
 
tình hình là có spoil chưa các bác nhỉ :-?

chờ đợi xem số phận Kis sẽ ra làm sao :-?
 
Chờ tuần sau đi
Tuần này bên đó nghỉ lễ thì phải :|:|:|
 
tuần trước đã ko có chap do Golden Week,tuần này chả lẽ ko có nốt:-??
 
tuần này chắc p có chứ.nghỉ gì mà lắm thế
 
Spoil từ Onemanga, nghe cũng ko đến nỗi ngang tai lắm...


[spoil]
naruto+506+spoilers.jpg

506 - gai vs kisame

Gai's elbow to Kisame caused the entrance at the waterfall to collapse, sealing Naruto and yamato inside and separating them from Bee.
Kisame counter attack Gai and manage to injured him. Gai finally remembered who is Kisame and start to get serious.
Bee come from collapsed waterfal and start to get involved
Gai warn him not involved since Kisame's is his fated enemy. So, the only shinobi can defeated him is gai himself.
Bee argue but Hachibi told him to let Gai finish him. Bee agree and let gai fight kisame alone.

the end

side panel - gai release his eight gates. enormous power of youth finally reveale

Nhưng mà bật Bát Môn lên thì cứ để Bee giúp trước xem sao cho rồi:|

[/spoil]
 
Cuối cùng gai cũng nhớ ra kis là thằng nào rồi cơ à =))

mà hàng confirm chưa chị :-?
 
Giờ ta sẽ dc chứng kiến sức mạnh của Bát Môn. Để coi có lên đến hàng Kage như gai từng PR ko \m/.
Đấy là nếu spoil là thật.
 
Nếu là Ohana với cái mã thế kia thì kia thì 99% là đúng rồi, trừ phi nó photoshop=)) Chỉ có điều nhân post nó lên là 1 nhân mơi mới...

Cái việc Gai cùi chỏ Kis, phá hỏng cổng nên Nar với Yamato bị seal luôn ở trong ko ra can thiệp được này nghe có vẻ như 1 lí do xuôi tai, thường tác giả và đám editor mới nghĩ ra được thôi (tớ nghĩ cái ko gian bên trong nó cũng nửa thực nửa ảo, cái cổng có lẽ giống một dạng cổng thần kì của Doraemon chứ ko phải cổng thường mà hỏng thì dùng sức đập ra cái mới).

Mà Kis cũng lì đòn ghê ta, phải như Ita mà cứ để dính đòn kiểu này là tan xương rồi chứ lại còn đứng dậy mà bật lại Gai nữa.

Edited: một ma đang nói là có 1 spoil khác "thật" mâu thuẫn với spoil trên.
>>> Dù thế nào yên tâm tuần này có chap.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng Kis đc đem ra PR cho Nar sớm hơn cơ :-?
Chắc quả này Kis vẫn sống sau khi dính bát môn,nhưng thánh nhân Nar sẽ ra chốt hạ:-?
 
chắc tác giả vẫn ém hàng.để nar nghiên cứu thành thục đã rồi mới show ra.
nar mạnh thật đấy nhưng chưa dk đc hoàn toàn sức mạnh thì show kiểu gì
 
Back
Top