NarutoFC - [The Second Path of Pain - Pain zoo keeper]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất

  • Madara

    Votes: 24 17.6%
  • Pain

    Votes: 49 36.0%
  • Itachi

    Votes: 59 43.4%
  • Kisame

    Votes: 20 14.7%
  • Sasori

    Votes: 22 16.2%
  • Deidara

    Votes: 16 11.8%
  • Kakuzu

    Votes: 11 8.1%
  • Hidan

    Votes: 5 3.7%
  • Orochimaru

    Votes: 15 11.0%

  • Total voters
    136
cho mình hỏi cái chap thằng gì đó bỏ sasuke ra đi làng lá rồi naruto đuổi theo nó ==> đánh nhau ==> về sau naruto luyện với ông thầy và gặp bà lão skill dưỡn sinh và đấu với ông rắn là chap bao nhiêu vậy .. lâu quá ko đọc chả biết ở chap nào mà lần ... :-o
 
Và sau đó phát hiện ra xác của kishi chổng @ss lên trời 8-}



Chả biết kishi có rush ending hay là cứ từ từ ra chap câu tiền nhỉ ;;)

Sau kết thúc Nar-Sặc lại tiếp đến story của Con của sặc/sak vs con của nar/hin thì chết b-(
 
^
^
hồi xưa ta nhớ đoạn đấy là khoảng vol 25, 26 gì đó, 1 vol khoảng 8~9 chap. Chắc đoạn Tuyệt tình cốc là ở khoảng chap 220. Đùa chứ, dạo này có mỗi thằng mangastream host hàng WSJ thôi mà mấy chap cũ chả có gì cả, tra cứu bất tiện bỏ bu, hồi xưa mình lại down có mấy chap từ kakashi gaiden cho đến đoạn Jiraiya bỏ mạng :-<
 
có thêm rin mà lão dám khai chiến cũng vl thật.
1 bên có tầm chục người dám khai chiến với 5 làng quân đông vô số@@

Quân đông nhưng biết địch ở đâu mà đánh :|.
Giống như bọn Mĩ diệt khủng bố, khủng bố ít tí quân mà solo với quân đội Mĩ đông vô số thì thua chắc nhưng mà nó cứ trốn trốn thỉnh thoảng cắn trộm 1 nhát, Mĩ thua liểng xiểng.
Có thể Mad định chiến tranh du kích giống VN ta thời xưa \m/
 
^
^
hồi xưa ta nhớ đoạn đấy là khoảng vol 25, 26 gì đó, 1 vol khoảng 8~9 chap. Chắc đoạn Tuyệt tình cốc là ở khoảng chap 220. Đùa chứ, dạo này có mỗi thằng mangastream host hàng WSJ thôi mà mấy chap cũ chả có gì cả, tra cứu bất tiện bỏ bu, hồi xưa mình lại down có mấy chap từ kakashi gaiden cho đến đoạn Jiraiya bỏ mạng :-<
Valley of the End là 232 http://read.mangashare.com/Naruto/chapter-232/page001.html

Mangashare vẫn giữ lại những cái đã scan mà, lên đó đọc các tập cũ vẫn được

Trong trường hợp Binktopia dịch như sh1t như chap trước thì dùng http://www.mangaday.com/Naruto/510
 
Chỉnh sửa cuối:
Có cả Mangable up khá đầy đủ đóa thôi ;;)

Mà mình vẫn chưa hiểu là Mad cần gì cứ phải cố gây ra bằng được cái-gọi-là WW4 nhỉ ? Âm thầm hoạt động, không công khai trực diện đối đầu không phải là dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kẻ địch hiện nay đề phòng tối đa mình sao :-?
 
Mangafox đã up Naruto trở lại còn gì '__'
Có cả Bleach nữa, các truyện khác thì không biết :-?
 
Cái gì đây, sao lại có lính mới GLS thế này =)) =)) =)) Bạn chùm bị lồ ly tấn công hút sạch nguyên khí hay sao mà phải đầu thai xuống kiếp này vậy =))
BTW, Chuyện cụ Karl Mad lên kế hoạch thế nào có lẽ phải đợi cho đến khi Kishi tiết lộ mới hiểu đc, như mấy chap gần đây là điển hình, gió cụ chém mát rười rượi chả biết đâu mà lần :-j
 
Mà mình vẫn chưa hiểu là Mad cần gì cứ phải cố gây ra bằng được cái-gọi-là WW4 nhỉ ? Âm thầm hoạt động, không công khai trực diện đối đầu không phải là dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kẻ địch hiện nay đề phòng tối đa mình sao

Trùm đây hả cậu =))

Cụ Mad toán cái j thì đầu óc chúng ta hiểu làm sao đc =)) , nói đúng hơn Kishi nghĩ cái j trong đầu thì chúng ta hiểu thế quái nào đc

Âm thầm cũng khó , cụ hốt hết thú quý nhà người ta rồi , sớm muộn các làng cũng họp nhau lại lùng cụ thôi

Vả lại có vẻ cụ có cái máu "tự tin" vô đối ko biết lây ở đâu , từ lúc cụ có Sặc cảm giác mọi việc với cụ thế là ổn
 
Có cả Mangable up khá đầy đủ đóa thôi ;;)

Mà mình vẫn chưa hiểu là Mad cần gì cứ phải cố gây ra bằng được cái-gọi-là WW4 nhỉ ? Âm thầm hoạt động, không công khai trực diện đối đầu không phải là dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kẻ địch hiện nay đề phòng tối đa mình sao :-?
Đã ăn tem lại còn ăn gái khựa, chết là phải (gần đại lễ nên làm Deidara ôm bom cho nổi hả \m/)

Có thể là nhân cơ hội này để tuyên bố cho cả TG biết mình độc chiến Ngũ Đại hòng kéo thêm mấy làng nhỏ có tư thù với Ngũ Đại tham gia :-?
 
Có cả Mangable up khá đầy đủ đóa thôi ;;)

Mà mình vẫn chưa hiểu là Mad cần gì cứ phải cố gây ra bằng được cái-gọi-là WW4 nhỉ ? Âm thầm hoạt động, không công khai trực diện đối đầu không phải là dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kẻ địch hiện nay đề phòng tối đa mình sao :-?

Thì chả âm thầm hoạt động suốt, ngấm ngấm ngầm ngầm túm cổ bát vĩ, cửu vĩ nhưng mà dek được. Sau vụ suýt bắt được bát vĩ thì các làng mới họp nhau, Mad mới có dịp chém gió chứ.
 
Mọe thằng bạn tớ nó sang nhà đang lúc vào GVN. Mình chạy xuống nhà lấy gói mì tôm lên 2 thằng cùng ăn thì nó đã post bài đấy rồi mà mình đếch biết :O. Thế là bị anh Basa chém cho 10 nhát, đau như hoạn =((

^Ý tớ là sao cụ cứ đi đâu cũng phải tuyên bố là: "Sắp chiến tranh rồi đấy nhé" như kiểu bọn Villains trong 5 anh em siêu nhân ấy. Như thế chả cần thiết quái gì. Chứ cụ có 1 thân 1 mình đương nhiên toàn là âm thầm đánh lén với móc lốp rồi :'>
 
^Thế nó mới hoành tráng mới dân chơi chứ

Móc lốp là thủ đoạn tiểu nhân thôi , cụ với cháu cụ đi đến đâu cũng phải trống dong cờ mở

Có thể là nhân cơ hội này để tuyên bố cho cả TG biết mình độc chiến Ngũ Đại hòng kéo thêm mấy làng nhỏ có tư thù với Ngũ Đại tham gia

Vì liên minh mấy cái làng nhỏ mà đối đầu Ngũ Đại thì cụ quả là đại ngu

Cụ là cụ tuyên chiến để cháu cụ đc đóng vai chính bộ phim "làng Ngũ Đại ngày ấy" mà , h nó thành sao rồi đấy
 
có khi cái cách dùng vĩ thú làm boom và tư tưởng hòa bình của anh nagato là do cụ mad truyền cho ý.mấy chap nữa lộ ra kế hoạch của cụ là làm của boom nổ chết hết cũng nên.akat chuyên tự sát nên mad làm thế cũng có thể hiểu đc=))
 
mấy chap nữa lộ ra kế hoạch của cụ là làm của boom nổ chết hết cũng nên
VL =))


lúc cụ đang thực hiện kế hoạch - cháu sặc đứng sau thọt cụ - Absorb hết s/m của cụ rùi đi tìm T/y nar của mình cũng nên;))
 
Dù sao thì cái chap vừa rồi có điểm làm tớ hài lòng: hóa ra Kishi cũng chưa đến nỗi lười đến mức cái gì cũng dựa vào "số mệnh" để giải thích (mà cái học thuyết "số mệnh" mà cụ Mad đi tuyên truyền có thể nói vừa tối tăm vừa thô thiển đến bực mình, nhưng quả là phần "gió" thêm nếm vào thì mát và rất lọt tai - làm ta có cảm tưởng đấy là lời tác giả chứ ko phải villain)

Trước vụ Mad với Hashi đánh nhau, theo như Mad chém thì đó là do trời sắp đặt, Mad mang trong lòng mối hận truyền kiếp của dòng họ Uchiha và nhiệm vụ trả thù .... (nghe như bản thân Mad cũng là nạn nhân của hận thù). Còn bây giờ hận thù thì ko biết, chỉ thấy một kẻ tham vọng quyền lực vì muốn trở thành Rikudou thứ hai nên sắp xếp cái kế hoạch bẩn tướng lừa Hashi và thiên hạ....
Trước thì chúng ta được biết anh Nag là Rikudou tái sinh, còn ít ra không phải thế thì thời thế hỗn loạn nên trời phái anh ấy xuống để trị... Bản thân anh, bạn bè anh đều nghĩ anh là God, cả thầy Jir cũng tin là thiên định và dân làng mưa cũng tin thế... Còn bây giờ, làm cách nào thì ko biết, nhưng rõ ràng Rikudou này xuất hiện là do ý đồ của villain chứ chẳng phải trời nào cả... Xem ra cái God complex mà cả ba anh chị cùng mắc cũng là do con cáo già nó nhồi cho để dễ bề giật dây lợi dụng^:)^

Mà đến đây có thể kết luận vụ Mad đi chém rằng Nar và Sasuke cần giết nhau là "định mệnh", cũng là gió máy cả.
Mà xem mấy câu anh Ita nói với Nar hồi đó, bao nhiêu cái "nếu", "lỡ", "nhỡ"... (mà chung quy ý là với thằng Sasuke thì cái gì cũng có thể xảy ra được) thì xem ra là người nhà Uchiha, và là người mà Kishi mở mồm ra là gắn cho hai chữ "định mệnh", bản thân anh cũng chẳng tin cái thuyết "Senju và Uchiha đời đời đánh nhau... ko thể tránh được"
 
Mọe thằng bạn tớ nó sang nhà đang lúc vào GVN. Mình chạy xuống nhà lấy gói mì tôm lên 2 thằng cùng ăn thì nó đã post bài đấy rồi mà mình đếch biết :O. Thế là bị anh Basa chém cho 10 nhát, đau như hoạn =((

^Ý tớ là sao cụ cứ đi đâu cũng phải tuyên bố là: "Sắp chiến tranh rồi đấy nhé" như kiểu bọn Villains trong 5 anh em siêu nhân ấy. Như thế chả cần thiết quái gì. Chứ cụ có 1 thân 1 mình đương nhiên toàn là âm thầm đánh lén với móc lốp rồi :'>

Có lẽ lão muốn để cho cả thế giới coi thằng cháu cưng của lão là kẻ thù, ai ai cũng muốn tìm giết thằng mất nết này. Như thế thì đầu tiên thằng sặc không quay đầu được.
Quan trọng hơn nữa là lão có thể dàn xếp cho Sặc vs Nar oánh nhau chí tử và lão là người hưởng lợi.
 
Có lẽ lão muốn để cho cả thế giới coi thằng cháu cưng của lão là kẻ thù, ai ai cũng muốn tìm giết thằng mất nết này. Như thế thì đầu tiên thằng sặc không quay đầu được.
Quan trọng hơn nữa là lão có thể dàn xếp cho Sặc vs Nar oánh nhau chí tử và lão là người hưởng lợi.

Việc gì phải tốn công như vậy, cháu Sặc mà có gió dẫn đường thì việc gì nó cũng làm, còn cụ mà tuyên bố như thế thì mọi tập trung lại chú ý vào cụ, còn cái thằng điên nhảy vào phá đại hội có khi lại bị quên mất.
 
^ Cụ sợ cháu cụ chiếm hết spotlight mà

Chứ nói nghiêm túc ra chả thấy ai dư hơi như cụ . Việc j mà cụ phải mở khóa tụt quần ngồi bạnh háng ra giữa hội nghị , blah blah , tao sẽ làm thế này , tao sẽ làm thế kia , tao sẽ ăn cắp nắp bồn cầu lúc nhà mày đi vắng v...v... , chất như Conan độc thoại phá án . Cũng chả có lợi j cho cụ mà phải khoe , trừ khi màn khoe chym của cụ là để đánh lạc hướng , mục đích thật là thôi miên các Kage hoặc để thằng Zetsu lén bôi gỉ mũi vào tai từng vị , hay ko thì ko biết , nhưng tớ thấy là từ ngày phải gà trống nuôi cháu , cụ có vẻ khó khăn nên phải kiêm luôn 1 chân narrator cho Kishi . Đi đâu cụ cũng ba hoa khoác lác , "ngày xửa ngày xưa" , hình như do mấy chục năm ở ẩn ít giao thiệp với người ngoài nên cụ rất thèm nói chuyện , chat nhảm , đến chị Konan , cụ cũng cần nhàn nhã chém về chiến tích huyền thoại thuở xưa của cụ , việc đấy quan trọng hơn là dứt điểm ngay , đề phòng bất trắc

Chứ nếu cụ ko nhàn thì cụ đến xem cháu Nar thẩm du làm j , chả có tác dụng j cả , cuộc nói chuyện về "định mệnh" của cụ như lái mọi ng tin và đi theo cái thuyết "Lục Đạo" của cụ , còn nếu nói huỵch toẹt kế hoạch ra thì cụ quả là chất chả kém cháu Sặc
 
Không biết thần gió Mad vs thần thông não Nar thì ai sẽ thắng nhỉ :-?
 
Back
Top