NBA - Where Amazing Happens

Giờ G đã điểm. Chuẩn bị game 4 thôi. Bosh đánh khá lắm, nhưng mà thằng Coach nó bắt cứ phải jump shot, cả trận giờ toàn là Long range với bắn 3. Mất luôn cái post move của Center.
Tối nay nghe tin Lebron sẽ đánh Center. Miller sẽ chơi từ đầu. Lebron vs Tim haha ....
 
Game này căng phết :))
30charrrrrrrrrr
Bosh trận này ko soft nữa à :9cool_too_sad::9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối hiệp căng thẳng quá, Diaw với Tony bá đạo gỡ lại 9 điểm cho Spurs. Lần đầu thấy Diaw bắn 3 điểm thì phải? Bosh shoot mid toàn miss mà cứ shoot hoài :|


Bosh được quả cuối bay vào dunk nhưng không kịp :D
 
1st half hòa 49-49 :)) kiểu này dễ có OT lắm, game này cả 2 đều biết là cực kì quan trọng nên đều phải gắng hết sức :D

Trước trận nghe bảo Parker inj mà vẫn chạy như rồng :))
 
Ngoài Duncan vs Splitter thì các player khác của Spurs đều có thể ném được 3pts, Diaw cũng vậy thôi, và đây chắc chắn là con bài chiến lược của Pop :D
Parker chấn thương là chắc chắn rồi, nhưng trong những trận như này chấn thương hay ko thì cả 2 team sẽ vẫn chiến đấu hết mình như những chiến binh thực thụ :)
 
Chỉnh sửa cuối:
trận này Heat đánh sáng lên nhiều. Hy vọng heat lấy trận này, để xem thêm dc vài game FInal nữa.
 
Phải thừa nhận trình của Pop cao hơn Erik nhiều, sử dụng các cầu thủ dự bị rất hợp lý vào đúng thời điểm, như game trước là Neal, game này là Diaw lấy lại cân bằng ở 2Q ...

Được cái Wade trận này đánh đúng sức nên Heat vẫn giữ được lợi thế cho đến lúc này ...

Btw Spurs bắn 3pts như hack vậy @_@
 
ko ổn, SA Turn Over nhiều quá rồi.... .
 
Cảm xúc vui buồn lẫn lộn :9cool_too_sad::9cool_too_sad: , biết nói sao h :2cool_sad:
 
trận này thấy Heats thủ cứng hơn hẳn. Toàn Double Team Duncan, đồng thời bắt hết những đường chuyền ra vòng ngoài của Spurs. Spurs toàn bị TO từ mấy cú chuyền ngược ra ngoài để bắn 3 pts.
 
Lâu lắm rồi mới thấy Wade đánh nhiệt đến thế :-ss trận này càng lúc càng hấp dẫn đây :))
Heat đã bắt đầu cho thấy sự đổi khác rồi, còn Spurs game này ko ăn được thì sẽ khó đây, Spurs giờ lại ở thế bất lợi rồi, Parker mà sau trận này bị nặng hơn thì xem như đứt rồi :-s
 
Lâu lâu mới được 1 trận Big 3 của Heat đều tỏa sáng ...

Wade trận này đánh như hồi Heat vô địch 2006 vậy, steal được phát xong chạy thẳng qua bên kia qua người rồi dunk
 
sao mình thấy Riley ở băng ghế HLV nhỉ, định chơi 2v1 với Pop à =))
 
Nhìn Lebron block thích vãi, dính nguyên con rất phê nhé :))
 
Heat có vẻ đụng tự ái :)) căn bản cũng vì Danny Green hôm trc khích LeBron là tự kìm hãm bản thân :)) bài đấy Dallas già giơ đàn anh chơi thì dc, Spurs trừ Big Old 3 ra còn toàn trẻ, dùng thế tổ báo hại ngược :))
 
Trận này Heat đánh quá hay, Wade với James bắn tự tin, chả bù game 3, Spurs nó thả cho bắn mà vẫn bắn đâu trật đó :))
Spurs thua nhưng bắn 3 vẫn quá tởm.
 
Spur có 2 anh Gino với Green chuyên trị 3 point ở vòng ngoài mà,xem shot đã.......
Lạy trời game sau Spur lên thần gỡ 2-2 đi xem cho kịch tính
 
Đang 2-2 chứ còn gì nữa :))
...............................
 
Spur có 2 anh Gino với Green chuyên trị 3 point ở vòng ngoài mà,xem shot đã.......
Lạy trời game sau Spur lên thần gỡ 2-2 đi xem cho kịch tính

Cụ Gino giờ về hưu dc rồi, fans cả cái NBA nó ném gạch cho, kể cả Spurs homer. Mà lạ là Duncan đủ sức ăn Bosh sao ko tận dụng, chả lẽ Pop giấu bài?
 
Trận 5 hôm nay có ai xem ko ? Nghe tin Manu tỏa sáng mà trong lòng vui mừng vô cùng :6cool_smile:, thích Manu từ ngày còn nhiều tóc, hồi đó đẹp trai, lãng tử từ bề ngoài cho đến phong cách chơi bóng :6cool_smile:. Trên sân anh giống như một cơn gió vậy, luồn lách qua mọi ngóc ngách, qua mọi hàng phòng ngự cho dù nó có dày và kiên cố đến đâu đi nữa, còn trong một ngày nổi cơn cuồng phong anh có thể cuốn phăng tất cả mọi thứ, ko ai có thể nắm bắt được, không ai có thể điều khiển được, thông minh nhưng cũng rất bản năng, không mạnh mẽ mà rất mềm mại, lả lướt và phiêu du vô định :9cool_sweet_kiss:. Hết năm nay anh mà nghỉ chắc thôi xem bóng rổ một thời gian mất :8cool_cry::8cool_cry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top