NBA - Where Amazing Happens

Vãi lìn quay qua quay lại chênh lệch còn có 3pts và nguyên cái 4Q phía trước. PG nhìn Mann mà học hỏi =))
 
What a Mann. Qua mấy trận vừa rồi của Bucks, Sixers và giờ đến Jazz thì không có cái gì gọi là 20+ safe lead :)).

Edit: Game này ngoài Mann thì Batum, đặc biệt là Reggie Jackson chơi cũng tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Kawhi chấn thương rồi cả đội đều step-up lên hết.
 
Rudu Gobert 3x DPOY mà trận này bị tụi Clipsex quay như dế. Bị tụi Clipsex switch vài cái thì Gobert trở thành người kèm shooter bên kia mà lại vẫn còn đứng ở trong ring. Lúc chạy ra tới thì bị nó bắn 3pt vào mồm, bắt nuốt hết. Mindset của Best defender NBA hiện tại như 1 trò cười, game trước bị thằng Mann dunk vào mặt, game này bị cú y chang.



Mà hôm nay Mann cũng quá đỉnh, Clip lụm đc ku này ở vòng 2, thơm phức luôn.
 
Tôi rất quan ngại về phong độ tệ hại của kẻ hủy diệt bảng rổ, siêu nhân chúa tể Zeus Odin Thor play off Paul. Nếu anh ko tìm lại phong độ đỉnh cao của chính mình mỗi khi mua Play off về thì có lẽ fan Clipper lần đầu tiên trong lịch sử 1000 năm đội bóng sẽ phải nếm trái đắng nhận Ring lần đầu tiên mất.
 
vl khán giả đếm giây khi Á thần ném phạt :))
 
Game 7 căng phết :))
 
Durantttttt. Brook Lopez ơi là Lopez.
 
Đạp vạch rồi thì phải, chắc OT thôi
 
KD đã ráng rồi thì ráng cho trót đi anh ei. Sẵn làm cái PO career high luôn
 
OT rồi, 2 đội cố lên nào ~^o^~
 
Bye bye Nets, KD vào OT chắc đuối cmnr, bắn 6 lần miss đủ 6 :-(||>:-(||>:-(||>
 
Lopez, Khris, Jarue phòng thủ quá đỉnh, Tucker nữa. gg bucks :((
 
Nhìn ai cũng thở không ra hơi
 
Game hay thật. Thế là viễn cảnh Lob City tái hợp trận chung kết bất thành rồi :)). CP3 cũng confirm vắng game 1 ngày mai. Hóng PG13/Mann/Reggie Jackson vs. Booker/Ayton/Bridges.
 
Mẹ OT cả cái team Nets ko ông nào dám cầm bóng ném. Toàn quăng cho Durant rồi kiểu chắp tay khấn. Đánh thế thì Buck nó def dễ. Double team là ông kia phải ném khó. Mà đánh đủ 48p đéo nghỉ phút nào sức đâu gánh nổi. Net đánh xem chạy bài chán bỏ mẹ. Cũng có thể 3 thằng kia nó ném đến 80% số lần ném rồi,mấy ông kia thỉnh thoảng được ném 1 quả chả nguội tay.
 
Thôi Nets cũng nhọ chịu thôi. Nguyên cái series này bộ 3 có dc ra sân đâu. Khi thì Hà Đen chấn thương, khi thì Vinh. Trận này Hà Đen vẫn chưa có dc 100% phong độ mà, bảo sao toàn để Durant ném. Còn ông Harris thì phế vl
 
Vinh râu chấn thương, Joe Harris ko đủ trình để lấp chỗ, thậm chí còn bóp team. Những quyết định chiến thuật sai lầm của Nash ở OT. Nói chung Nets thua lỗi lớn nhất là ở 2 ông da trắng hết. (joke)
Éo ngờ được năm nay chức vô địch sẽ thuộc về 1 trong các đội LAC, Phoenix, Philly, Hawk hoặc Buck. Tất cả mọi dự đoán hồi đầu mùa đến giờ sai hết :))
 
Nets năm sau còn giữ dc mấy ông trụ cột không nhỉ :4cool_doubt:
Regular season thấy đội hình KD, Harden, Irving rồi còn Griffin, Aldridge, DeAndre các kiểu tưởng vô địch chắc rồi :6cool_surrender:
 
Back
Top