NBA - Where Amazing Happens

Hệt như series với Nuggets, bắt đầu từ Q2 là Suns đề pa rất kinh. Năm nay thấy Monty Williams với Ty Lue là hai HLV hay có điều chỉnh chí nhất.
 
2 nho, ez vãi :))
Giờ series này coi tiếp để biết ai là FMVP thôi
 
Giannis ghi tới 42 điểm +12 rebs mà gánh không nổi. Chiến thuật của Bucks một chiều quá, chênh lệch ở HLV là rõ. Middleton với Jrue Holiday các game tới cũng cần step up.
 
Giannis giờ hơi giống LeBron giai đoạn đầu ở Cavs, ghi 40 pts/game, triple double mà đội vẫn thua phản ánh tình trạng tay to gánh team toàn đồng đội yếu trình. Nếu muốn ring một là Bucks thay HLV và đầu tư thêm sao, hai là sang đội khác bét ra có 2nd superstar để thành super team săn ring như chiến lược ăn xổi của Nets. Chính ra Clips ký được Kawhi từ Raptors về cũng lời, tính Kawhi thích ở gần nhà, lười di chuyển nên sẽ gắn bó lâu. Sang mùa tới nếu load management tốt thì lại vào sâu playoffs thôi :)).
 
Năm nay là cơ hội cho Bucks, và tui cảm thấy Bucks trên cơ Suns. Tuy Suns năm nay đánh tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn thấy còn thiếu thiếu 1 cái gì đó. Bucks dù bị dẫn trước 2 games, nhưng tui vẫn tin rằng Bucks sẽ thắng trong 4 games tới.
Công nhận năm nay giống như sắp đặt cho Suns đi vào tới Finals, nhưng thật ra không được cho là đội manh.
 
Giannis vẫn khủng quá, lần đầu tiên trong sự nghiệp có 2 game liên tiếp 40 pts, mà lại là ở Final.
 
Giannis vẫn khủng quá, lần đầu tiên trong sự nghiệp có 2 game liên tiếp 40 pts, mà lại là ở Final.
Do Sun ông Deton foul phải nghỉ nguyên q3. Mà ko có C, ko double team solo thằng đéo nào kèm nổi Á thần. Nguyên Q3 với đầu Q4 Buck nó có cần bài vở gì đâu. Cứ đứng dãn ra quăng cho á thần nó solo là xong. Sun trận này ko cho double team vì chắc ngán vòng ngoài Buck nó được lỏng tay nó bắn banh xác.
Thật ra kèo vẫn 50 50 thôi. Sun nó đồng đều và quyết tâm, đánh sân nhà vẫn cứng như trứng. Buck sân nhà thì hóa thú. Giờ xem thằng nào sẩy chân thôi chứ tôi vẫn nghĩ kèo 50 50...
Mà thật ra cái nó đánh giá Sun cao hơn ấy. Lúc bắt đầu final kèo Sun ăn thấp hơn Buck
 
Ở một diễn biến khác, team USA vừa phơi khoái lạc song châu trước Úc, nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở loạt giao hữu :))
 
Bucks lại đưa series về vạch xuất phát rồi. Hai game sân khách cảm giác Suns cũng bị tâm lý nhiều.
 
Sáng nay đi làm nên chỉ coi highlights. Điểm nhấn cầu thủ thì ít mà trọng tài thì nhiều, NBA cho mấy ông ref này bắt ở trận chung kết nữa thì chết m rồi :))
 
Trong 1 diễn biến khác, Space James mới premier và được chấm hẳn 3.6/10 imdb =)))
 
Phim thì thôi bỏ đi, đợt này chỉ chú ý đến đôi Lebron Low Tune Squad
Nike-LeBron-17-Low-Tune-Squad-CD5007-100-Release-Date-Price-4.jpg

Đang báo giá 5mx, mức giá thế này cũng hợp lý nhưng mùa dịch nên ko muốn xuống tay :-<
 
Dạo này oánh dưỡng sinh nên hnọ sale shopee làm đôi peak. Chơi dc 2 buổi HN lại giãn cách (:|
 
Hết hiệp 2. Bucks tạm dẫn với 3 điểm mong manh. Mà đm bọn ESPN nó chiếu nhiều quảng cáo vãi đái. Hôm nay chủ nhật được bữa nghỉ thì mạng lại ko ổn định, lúc nào coi được thì toàn thấy quảng cáo :6cool_beat_brick:
 
Năm nay là cơ hội cho Bucks, và tui cảm thấy Bucks trên cơ Suns. Tuy Suns năm nay đánh tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn thấy còn thiếu thiếu 1 cái gì đó. Bucks dù bị dẫn trước 2 games, nhưng tui vẫn tin rằng Bucks sẽ thắng trong 4 games tới.
Công nhận năm nay giống như sắp đặt cho Suns đi vào tới Finals, nhưng thật ra không được cho là đội manh.

Bác phán quá chuẩn :D
 
Bucks coi chừng sản xuất nha...
 
Chắc sản xuất cmnr, lol.

Giannis sản xuất rồi, mà là sản xuất trên đầu Chris Paul =))

Jrue có pha cướp bóng trên tay Booker như cướp kẹo từ con nít, fast break loop cho Giannis vào luôn, đm =))
 
Back
Top