NBA - Where Amazing Happens

ko kể tài thì OKC cũng oánh như máy. khổ thân a giành gánh tụt lol nghỉ không dám nghỉ bị nó turnover với counter kiều trông mặt chán luôn. LA nên chỉ có cic béo hoặc r14 trong sân thôi, 3 ông thú đẻo vào thì okc còn băm nữa
LA mùa này sẽ đại cải tổ, Lebron nếu như chịu ký min vet thì có thể ở lại nhưng khả năng thấp, khả năng cao là về Cavs dưỡng già. Thằng Ayton 100% sẽ cook, trung phong gì mà bóng bật bảng ngay trước mặt còn ko dám nhảy lên bắt. AR thì 50/50, công ok mà thủ ẹ quá, vào playoff toàn bị đối phương khoét.

Laker giờ sẽ có 2 lựa chọn, 1 là all in, trade hết, đem 1 á thần như Giannis về đánh cặp với Doncic, 2 là kiếm những bản hợp đồng rẻ, có giá trị cao như Ajay Mitchell, Jalen Duren...về build xung quanh Luka. Option nào cũng có cái hay cái dở, mà làm ko khéo thì 2 năm nữa Luka nó đi free luôn thì lúc đó lại cắm đầu.
 
Chung kết miền tây trong mơ OKC - Spurssss
 
năm ngoái tưởng no hope mà pacers vẫn kéo vào game 7 đc với okc, chỉ phẽo khi haliburton tèo. năm nay biết đâu cava hay knicks làm nên chuyện
 
Miền Đông năm nay theo mình nhận định Knicks sáng cửa hơn. Con Cavs phèo hội tủ đủ 2 playoffs choker D-Mitchell với Harden chưa chắc game 7 đã qua được Pít tông.

Còn giờ thì hóng Wemby đối đầu với Shai.
 
Cavs ăn bã của Hà đen rồi, toàn choke mấy trận quan trọng. Knicks mà vô dc chung kết thì cũng 50-50 nha, chưa chắc miền tây lụm cúp nữa đâu.
 
Dù fan Wemby nhưng không nghĩ Spurs có cửa với OKC dc
 
Dù fan Wemby nhưng không nghĩ Spurs có cửa với OKC dc
spurs có 2 con giời castle với thằng gì đấy đầu tóc vướng vãi. sao không ai bảo bọn nó cạo cho gọn đi nhỉ. mấy quả vướng tóc méo def đc rồi
 
spurs có 2 con giời castle với thằng gì đấy đầu tóc vướng vãi. sao không ai bảo bọn nó cạo cho gọn đi nhỉ. mấy quả vướng tóc méo def đc rồi
Castle với vassell ấy hả, chơi NBA 2K nhìn 2 thằng lâu lâu còn bị lộn kk
 
Trận sáng nay hay phết, 2OT, Spurs lụm 1 game ngay trên sân khách.
 
Bench của Spurs trên giấy cũng ko tệ, Barnes, Harper, Keldon(6man). Nhưng hôm nay cụt tay hết :))
 
Bench của Spurs trên giấy cũng ko tệ, Barnes, Harper, Keldon(6man). Nhưng hôm nay cụt tay hết :))
OKC nó thủ hay quá chứ sao, lại biết phạm lỗi tiểu xảo gây ức chế nữa, thanh niên castle có lúc bị lỗi liên tọi xong lên ném phạt toàn 2 dc 1, mặt như cức ngâm, mà thah niên Caruso đúng đáng từng cắc, đánh thì khôn, ném 3 cũng kinh
 
Knicks chuẩn bị Taylor Sweep Cavs rồi, D-mitch và Hà đen chưa bao giờ đạt trình ECF.
 
sao hồi đấy laker trade đi caruhói nhỉ. thủ chắc như bắp
Dọn quỹ lương để đón Westbrick về =))
Cái năm Laker vô địch thì hình như lương của Caruso chỉ khoảng 2-3tr thôi. Hết hợp đồng thì hói chỉ đòi khoảng 10tr/ năm nhưng Long An đặt niềm tin vô mấy ông già với mấy thằng thú đẻo.
 
2-2 rồi. Caruso 2 trận trước được khen lên mây, trận này lại ném như bịp.
 
Chính thức: Knicks vào chung kết sau 27 năm. Giá vé một trận ở Madison Square chắc bét nhất 10k trump/vé quá :))

Bây giờ bên chung kết miền Tây có khả năng là kéo tới game 7. Knick ngồi rung đùi xem thôi worry-52
 
thằng townsend bên knicks tưởng cục mịch mà lanh phết nhưng vào CKT gặp 2 con á thần chắc hơi khó
 
Adam Silver thì thầm vào tai của ref và nói: "Game 7"
 
Back
Top