NBA - Where Amazing Happens

Ăn trước 10 điểm xong bị lật kk, cảm giác đám trẻ nhà spurs chưa đủ sức lật kèo
 
Spurs vào rồi kìa. Cháu Chet đòi so với Shaq-Kobe nay cook luôn rồi. Hôm nay còn bị Wemby nó dunk trên đầu nữa :))
 
Spurs vào rồi kìa. Cháu Chet đòi so với Shaq-Kobe nay cook luôn rồi. Hôm nay còn bị Wemby nó dunk trên đầu nữa :))
okc vào vs knicks thì may ra còn có tí giằng co.
chứ bọn trẻ spurs vào húng chó chắc ăn tươi nuốt sống bên kia
 
Hơi buồn vì đêm qua Ars hụt C1, nhưng kéo lại chút niềm vui là Spurs đã vào chung kết.
 
Chung kết với 2 gương mặt mới, đáng xem! Đội nào thắng cũng hay, miễn không phải FlopKC :)).
 
okc vào vs knicks thì may ra còn có tí giằng co.
chứ bọn trẻ spurs vào húng chó chắc ăn tươi nuốt sống bên kia
Knick hiện tại mới là team húng chó ấy. Cái dàn core Villanova gần như ko có tí ego nào, tụi nó đánh vừa đoàn kết vừa máu chiến. Knick đội hình dày, còn có lợi thế nghỉ nhiều hơn nhưng bên Spurs thì có GOAT tương lai Wemby. Nói chung kèo này cũng 51-49 cho Knick chứ ko lệch quá.
 
Back
Top