chiều qua vẫn bt, đang làm bếp với mẹ thì có đthoại con bạn gọi đến, nhờ chở 1 nhỏ bạn của nó về nhà vì ốm(cũng gần thôi, 8p xe máy) Mẹ đứng cạnh luôn mồm hỏi nó là con nào, không cho đi. Biết mẹ không thích nên từ chối lần 1, nó nhờ tiếp đành lấy lí do chuẩn bị đi học để từ chối lần 2. 2p sau nó gọi 1 lần nữa, giọng nó tội lắm, bảo mẹ phải là việc quan trọng nó mới phải nhờ mình nhiều lần như vậy, mẹ quát luôn vào điện thoại:"Mày là con dồ à, nó đã từ chối rồi mà cứ gọi". Rồi quay sang mình giọng áp đặt: Mày mà lấy xe đi tao đập mày chết.
Mình nghĩ đơn giản việc giúp này muốn làm thì làm, không thì thôi. Nhưng đã cái kiểu áp đặt ý kiến lên đầu mình vậy, kiểu gì mình cũng làm. Mẹ lao ngay ra ngoài rút chìa khóa click của mình, sh của bố rồi bắt đầu chửi. Bỏ ngoài tai, ra ngoài mượn xe khác ra chỗ nhỏ bạn, đưa đứa bạn kia về (bực mình nên mình cũng chẳng buồn nhìn mặt nó như thế nào).
Về đến nhà thì thấy bố mẹ cãi nhau xong rồi, nghe ông anh họ ghi đề ngoài cổng nói: bố mày ngồi không nói gì, mẹ mày cứ từ trong bếp chửi vọng ra thằng kia sao không nói để cho nó mang xe đi đú đởn, chửi nhiều lắm. Bố mình bực vào tát cho mấy cái thì bị mẹ bưng nồi canh đang đun trong bếp hắt vào đùi, mọi người xung quanh vào can. Bố bực quá ra đập con click của mình vỡ tanh bành. mẹ thì sợ trốn sang hàng xóm rồi vào bà ngoại ngủ qua đêm.
Sáng nay bố đi ăn, mẹ về bước vào phòng, câu chào đầu tiên là cái đ.t ông bành tổ mày, chỉ tại mày mà nó túm tóc tao nó đánh, %$%$%# rồi bắt đầu đánh mình.đoạn này mình sẽ không kể chi tiết. Bố về bước vào hỏi tại sao mày đánh nó, rồi cãi nhau 1 hồi mẹ lại đi mất. Giờ vẫn chưa thấy về.