• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nên bắt đầu như thế nào ?

vicwinll

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/3/06
Bài viết
233
Reaction score
75
http://forum.gamevn.com/showthread.php?730234-Phan-van-
Cái này là topic trước của mình ...
Chiều hôm qua ko thấy em đến lớp , mình nt hỏi han thì em nói là buồn với lại tủi thân nên ở nhà . Tối về đọc blog của em thì đúng là em vẫn buồn vì chuyện chia tay người cũ ( gần 2 tháng rồi mới viết ) . Cảm thấy rất thương em vì vẫn còn dành tình cảm cho em rất nhiều , và cần phải làm cái gì đó . Nhân tiện cũng nói luôn là em học kế toán còn mình học tài chính , sắp tới 22/11 này sẽ tách riêng ra để học các môn chuyên ngành , tức là chỉ còn vẻn vẹn 1 tháng nữa là học cùng nhau . Mình muốn trong 1 tháng này , làm sao có thể chiếm được cảm tình của em , nếu thuyết phục được em chuyển sang học cùng mình thì càng tốt . Mình rất cần các bạn bày cách vì kinh nghiệm tán gái của mình = 0 ( 1 chuyện thê thảm nữa là chiều nay ngồi uống nước trong căng-tin , nói chuyện với mấy đứa bạn bình thường cùng lớp ( thậm chí là rất xinh ) thì chả sao , thoải mái vô tư luôn , nhưng đến khi em vào ngồi cạnh 1 cái là tim đập chân run nên chả nói được gì nhiều , mấy đứa bạn cũng biết mình thích em í nên thỉnh thoảng bọn nó lại xoáy , trời ơi các cậu xoáy tớ chả đúng lúc tí nào :(( ) .
Mình chỉ còn vẻn vẻn 1 tháng nữa thôi , rất mong các bạn sẽ giúp mình !
 
Back
Top