Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
- 20/11/09
- 1,047
- 3
Ngày qua em cảm thấy đc sự lạnh nhạt của cô ấy , em buồn lắm và gọi điện nói thẳng với cô ấy . em hỏi cô ấy :
- Em không còn yêu a nữa đúng không ?
Cô ấy đáp :
- uhm
Em lại hỏi : tại sao vậy , anh làm gì sai phải không ?
Cô ấy :
- Không , a ko làm gì sai tại e hết yêu mà thôi .
Em nói tiếp :
- uhm đã vậy mình chia tay nhé !!!
Từ phía cô ấy : - uhm
Sáng 5h13 phút hôm cô ấy SMS cho e bảo " a cho e xin lỗi , e đã ngu ngốc khi gạt bỏ tình cảm của anh , em iu anh rất nhiều , quay lại với em nhé "
E suy nghĩ mãi đến h mong các anh cho e 1 câu trả lồi giúp :)
- Em không còn yêu a nữa đúng không ?
Cô ấy đáp :
- uhm
Em lại hỏi : tại sao vậy , anh làm gì sai phải không ?
Cô ấy :
- Không , a ko làm gì sai tại e hết yêu mà thôi .
Em nói tiếp :
- uhm đã vậy mình chia tay nhé !!!
Từ phía cô ấy : - uhm
Sáng 5h13 phút hôm cô ấy SMS cho e bảo " a cho e xin lỗi , e đã ngu ngốc khi gạt bỏ tình cảm của anh , em iu anh rất nhiều , quay lại với em nhé "
E suy nghĩ mãi đến h mong các anh cho e 1 câu trả lồi giúp :)





bỏ chi uổng bác hehe
, ở xóm mình có mấy trường hợp như thế 