vấn đề ở đây ko phải chỉ trích chủ 2 pic làm vậy là trái lương tâm hay gì cả mà nên suy nghĩ chín chắn hơn về vấn đề này vì nếu ko khéo léo sẽ xảy ra bi kịch rất đáng tiếc mà mình ko nghĩ tới đâu.
bạn bè có giới hạn của bạn bè dù là thân, con bé kia nó dám hẹn chú ra đi chơi riêng uống cafe vv, nó ko nghĩ đến cảm giác của người yêu nó, đó là sự vô tâm, ko biết nghĩ cho nửa kia, loại này ai yêu chỉ rước cái đau nhức nhói vào người.
thứ 2 nữa là nếu chỉ vì 1 đứa con gái lẳng lơ vô tâm ko biết suy nghĩ và giữ ý tứ mà để mất lòng bạn bè thì liệu có đáng là thằng đàn ông nam nhi quân tử ko ?
nếu nói thực tế là đi chơi thôi mà đâu có gì đâu, tui trong sạch, uh vậy thì tui cũng có thể giả sử ra 1 thực tế thế này, Chỉ ngủ với nhau cùng phòng thôi mà, đâu có làm gì đâu, rồi thực tế hơn nữa là, thì chỉ ngủ chung dường thôi 2 người nhắm mắt ngủ thôi mà có gì đâu.
rõ ràng đâu có gì đâu nhỉ ? phải chăng là nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề
đó là cái giả sử tui đưa ra về vấn đề thực tế thôi chứ ko ám chỉ ai đâu đừng hiểu lầm.
nói chung chủ 2 pic hãy suy nghĩ cho kỹ về vấn đề này đi, nếu còn day dưa qua lại với con này kiểu đó nữa là sớm muộn gì cũng mất bạn + mang tiếng đó, đàn ông con trai làm gì thì làm chứ để mang tiếng là nhục lắm, đặc biệt mang cái tiếng giật bồ hoặc vợ người ta là thiên hạ họ khinh bỉ lắm.
theo tui thấy thì đừng nên hiện đại hóa và thực tế hóa tình yêu quá nó sẽ xấu đi và mất đi cái đẹp và tróng sáng của tình yêu, như ngày xưa có cái khái niệm nam nữ thọ thọ bất thân tuy là hơi bị cổ hủ đó chứ nhưng đổi lại chẳng bao giờ phải nghe mấy cái vụ phá thai với thuốc tranh thai hết.