Nên hay không khi đi chơi riêng với người yêu của bạn ... !

Status
Không mở trả lời sau này.
Chuyện là năm đầu tiên mình với thằng này chơi cũng không thân lắm , chỉ là cùng trong 1 hội hay đi chơi , đi ăn với nhau . Sang năm thứ 2 khi lớp mình ghép với 1 lớp nữa thì nó với 1 con bé lớp kia ( nay đã cùng lớp mình ) yêu nhau . Mình thì cũng bình thường thôi , chan hòa với tất cả mọi người :hug: nhưng càng ngày mình với con bé kia nói chuyện càng hợp nhau :'> , nên thỉnh thoảng cảm xúc của mình cũng đi xa hơn quý 1 chút :'> . Gần đây con bé ấy hay kể cho mình về những bức xúc chán nản trong chuyện t/c với thằng kia ... , khi cả lớp đi ăn tất niên còn nt nói chuyện riêng với mình ... . Thế rồi mấy hôm nay thì rủ mình đi chơi , mình cũng muốn lảng đi rồi nhưng không phải chỉ rủ 1 lần . Giờ thực sự mình đang rất hoang mang :-s , nửa ko muốn mang tiếng là giành giật người yêu của bạn , nửa thì lại muốn đi :'>
Ai có cao kiến gì giúp mình với , sắp đến lúc phải trả lời thẳng thắn rồi ::(

Bạn hèn wa nữa muốn thế này nữa muốn thế kia đã vậy là tiểu nhân lại ko nhận mình là tiểu nhân . Thích gì thì làm đó tới đâu tính tiếp
 
Quân tử không cướp vợ bạn..thôi nhả ra đi bạn hiền..có thể chỉ là cảm xúc nhất thời thôi..còn chuyện tương lai của bạn ai mà biết được :-/

Chuẩn ko cần chỉnh :D . Gái thiếu gì mà đi cướp Ny bạn , mà loại như con ở tren mình cũng ko thích cho lắm , bỏ thằng bạn ông đi đã rồi muốn gì cũng chơi ;;)
 
Tính mình thì cũng ham chơi , ai rủ đi đâu là đi hết :-j nhưng trong vụ này vì thằng kia cùng lớp , anh em còn học với nhau lâu lâu nên ko muốn khó ăn khó nói , còn mình ăn dưa cũng vài lần rồi nên cũng rút ra nhiều kn :'> , ăn chém thì chưa lần nào nhưng ko đến mức ấy đâu :-ss , hay mình cứ thử bảo với bé kia là rủ thêm vài đứa trong lớp đi cho vui xem bé nói sao nhỉ :-?
chả có khó ăn khó nói gì hết . tình cảm thì ai mà biết được
trong lớp mình có thằng đấy chơi với tôi cũng không thân lắm . thuộc dạng chơi hợp chứ không thân
rồi nó thik con bạn mình ( lớp ai cũng biết ) . . . 3 ngày sau cả lớp biết mình với con đó thành 1 đôi . anh em chơi với nhau vẫn bình thường :hug:
 
đi chơi hay riêng hay ko đâu quan trọng, quan trọng là cảm giác của đôi bên thôi, nếu bạn nghĩ nó chỉ là một con bạn thì sợ gì điều tiếng, bằng ngược lại thì lại là chuyện khác,... :hug:
Quân tử không cướp vợ bạn
t/c thì làm gì có tiểu nhân với chả quân tử, trái tim mấy khi đi theo lý trí :-/
 
Cái này chẳng qua cũng chỉ là tình bạn thui,có thể con bé kia nghĩ bạn là bạn thân nên chia sẻ,chưa chắc nó đã thích mình đâu,mình bị vài lần thế mà :D
Còn mình ko cướp vợ của ngiu đâu,bảo nó nói rõ ra đã rồi tính típ,nếu là bạn thân thì ko nên,còn nếu là bạn bình thường thì vô tư thôi.
 
đối với tớ thì bồ của bạn thân thì éo có cảm giác

còn bạn bt thì nếu nó chịu share thì tớ chịu thôi ! :-"
 
Người yêu cũ của tớ có bf mới và nghe nói sắp làm đám hỏi, đám cưới gì ấy....

Tớ vẫn rủ đi chơi riêng bình thường........:|

vô đối.

gặp tui là tui chém chết ông rồi chôn xác chung với con bé kia =))
 
vô đối.

gặp tui là tui chém chết ông rồi chôn xác chung với con bé kia =))

mẹ ơi :-ss , có lẽ là mình nghĩ đến nó hơi nhiều và hơi quan trọng quá , chỉ là đi uống nước ăn kem buổi tối , thôi thích thì cứ đi cho nó vui :-j
 
nghĩ đơn giản và thoáng mát thế thì loạn, khi yêu khác so với bình thường bạn ơi.

hơn nữa nói thật là nếu là 1 đứa con gái có lòng chung thủy và biết giữ mình thì ko có vụ có người yêu lại dễ dàng đi chơi với người con trai khác như vậy đâu, chỉ có lẳng lơ sống thoáng quá mới đơn giản hóa vậy thôi, loại con gái này tỉ lệ cắm sừng là rất cao đó =))

hãy nghĩ 1 cách khôn ngoan hơn đó là người yêu của bạn mà đi ăn kem uống cafe với thằng khác như bạn với con bé kia thì sao nhỉ ? (ai có người yêu rồi sẽ thấy ko vui gì ) ai chưa có thì thấy bình thường =))

mà mình nghĩ là nếu cô ấy đang yêu bạn của bạn thì bạn nên biết giữ khoảng cách chứ đừng có rủ rè hẹn hò kẻo có ngày sinh chuyện đau lòng, mấy cái vụ bi kịch thế này tui thấy quá nhiều vụ rồi, ko yêu được em này thì kiếm em khác chứ con trai mà, chứ giờ cứ vậy là mất lòng bạn bè lại mang tiếng vô người chẳng được gì
 
nó biểu đi chung thì cứ đồng ý, thằng kia hỏi thì cứ trả lời do nhỏ yêu cầu nên tao chiều ý... đơn giản thôi tranh thủ tìm hiểu tình hình xem mình có bị ăn dưa bở không là tốt nhất.
nếu không thì cứ việc tiến tới, cơ hội đến thì không nên bỏ qua vì dẫu sao con bé cũng chẳng còn like tên kia nữa.nếu tên kia biết điều thì sẽ tự hiểu nếu nó không biết điều thì tìm cách dạy cho nó hiểu (chuyện này tôi thấy hoài ấy chứ)
@nguyen duc thuan:
hơn nữa nói thật là nếu là 1 đứa con gái có lòng chung thủy và biết giữ mình thì ko có vụ có người yêu lại dễ dàng đi chơi với người con trai khác như vậy đâu, chỉ có lẳng lơ sống thoáng quá mới đơn giản hóa vậy thôi, loại con gái này tỉ lệ cắm sừng là rất cao đó

hãy nghĩ 1 cách khôn ngoan hơn đó là người yêu của bạn mà đi ăn kem uống cafe với thằng khác như bạn với con bé kia thì sao nhỉ ? (ai có người yêu rồi sẽ thấy ko vui gì ) ai chưa có thì thấy bình thường
huynh ah con gái tuổi mới lớn còn chưa biết tình yêu là gì thì việc lúc thích tên này sau đó không thích thì lại tìm kiếm tên khác là chuyện thường thôi cho đến khi tìm được người mà nó thật thì yêu mến rồi mà còn tiếp tục ve vãn mấy tên khác thì mới đáng nói=> con trai và con gái điều giống nhau ở giai đoạn tìm kiếm thôi, đừng cứng nhắc quá trong cách suy nghĩ...
 
cứng nhắc gì đâu bạn, mình nói lên cái mà mình thấy và nghe và đọc vậy thui.

tình cảm là cái gì đó nó tự nhiên đến 1 cách bất ngờ khó hiểu, tìm kiếm là thấy người này tốt rồi sau thấy người khác hơn lại bỏ người này đi theo người hơn, rồi lại tiếp tục thế, tìm kiếm đến bao giờ ?

cái vấn đề gì chứ tình cảm thì càng cố kiếm càng ko ra, khi ko kiếm nó lại mò đến.

hiện nay có 2 luông quan điểm khác nhau.

1 cổ hủ, ko chấp nhận việc con gái lẳng lơ.

2 hiện đại, chuyện có người yêu mà đi với thằng khác thì cũng chỉ là bình thường.

giới trẻ thời giờ toàn chê cha ông mình cổ hủ lạc hậu trong vấn đề tình yêu nhưng có 1 điều có lẽ ai cũng phải hiểu là cha ông ngày xưa phần lớn họ yêu nhau là rất bền vững và khi lấy nhau họ sống hạnh phúc đến già, cái này thế hệ trẻ hiện nay chẳng mấy ai làm được điều đó, đa số yêu được 1 thời gian ngắn ngủi rồi bỏ, trong khi đang yêu say đắm mà hở xa nhau tí là thay lòng, thua xa với bậc cha ông ngày xưa dù xa nhau vài năm vẫn ko thay lòng.
 
Tôi chỉ có một khái niệm trong đầu "Vợ bạn là chị dâu mình".

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", 3 món đấy người đời khuyên nên tránh xa. Con thầy thì ko có, gái cơ quan thì chọc ghẹo cho vui chứ vợ bạn là cái đừng đụng vào.

Loại con gái ko có ý tứ, đã có bồ còn rủ bạn của bồ mình đi chơi riêng thì đừng hòng cạy nổi tớ được 1 chữ trong lúc nói chuyện.
 
cậu này nói đúng đó, loại con gái kiểu này thì nên tránh xa vài KM cho nó lành, dính vào thêm dại người =)).

à mà cho hỏi cái vụ con Thầy thì sao lại nên tránh vậy ? gái cơ quan với vợ bạn thì tất nhiên là nên tránh còn con thầy thì chưa hiểu vì sao nên tránh cả =.=!
 
Chuyện là năm đầu tiên mình với thằng này chơi cũng không thân lắm , chỉ là cùng trong 1 hội hay đi chơi , đi ăn với nhau . Sang năm thứ 2 khi lớp mình ghép với 1 lớp nữa thì nó với 1 con bé lớp kia ( nay đã cùng lớp mình ) yêu nhau . Mình thì cũng bình thường thôi , chan hòa với tất cả mọi người :hug: nhưng càng ngày mình với con bé kia nói chuyện càng hợp nhau :'> , nên thỉnh thoảng cảm xúc của mình cũng đi xa hơn quý 1 chút :'> . Gần đây con bé ấy hay kể cho mình về những bức xúc chán nản trong chuyện t/c với thằng kia ... , khi cả lớp đi ăn tất niên còn nt nói chuyện riêng với mình ... . Thế rồi mấy hôm nay thì rủ mình đi chơi , mình cũng muốn lảng đi rồi nhưng không phải chỉ rủ 1 lần . Giờ thực sự mình đang rất hoang mang :-s , nửa ko muốn mang tiếng là giành giật người yêu của bạn , nửa thì lại muốn đi :'>
Ai có cao kiến gì giúp mình với , sắp đến lúc phải trả lời thẳng thắn rồi ::(


Bạn nên tập trung vào học hành, khi còn đi học thì chuyện yêu đương chỉ là phụ mà thôi, sau khi ra trường còn không ít cơ hội đâu bạn à.
 
Đi chơi cả nhóm thì còn ok, chứ đi riêng chỉ có 2 người thì bất thường! Tốt nhất đừng gây hiểu lầm! ::)
 
Bạn nên tập trung vào học hành, khi còn đi học thì chuyện yêu đương chỉ là phụ mà thôi, sau khi ra trường còn không ít cơ hội đâu bạn à.

Mình học trung cấp năm thứ 2 , không phải cấp III :|

Có vẻ mọi người có 2 suy nghĩ khác nhau quá nhỉ , nhiều người cho rằng việc đi chơi riêng với người yêu của bạn là không chấp nhận được nhưng cũng không ít người theo tư tưởng phương tây , bạn bè thân đi với nhau là bt ... trong việc này không phải là mình có ý đồ abc zxm gì , có lẽ mai mình vẫn sẽ đi với con bé ấy , nhưng dưới tư cách là bạn thân thôi , vì thực sự khi nói chuyện với nhỏ đó mình cảm thấy hợp và khá vui ... cuối cùng mình cũng quyết định theo cách sống và cách nghĩ của mình , người khác nghĩ gì cũng mặc kệ thôi :))
Cảm ơn mọi người đã góp ý nhé ^^!
 
Tình yêu thì không có bạn ... đừng cà nể.

Bất quá thì nhận cô bé đó làm em nuôi ... Đó là cách giải quyết hoàn hảo ...

P/S: Cái gì nuôi cũng để thịt :-"
 
Làm đàn ông ở trên đời, thì tuyệt đối không để bị gái chi phối tình cảm.

Làm đàn ông trên đời có thể bị bất cứ chuyện gì dày vò tinh thần và trí lực, nhưng tuyệt đối không để cho chuyện tình cảm gái trai nhất thời này làm mình túng quẫn.

Bản chất đàn ông phải là người ngay thẳng, không làm chuyện mà mình cảm thấy hổ thẹn lương tâm. Dù là người quen biết ít nhiều thậm chí người không quen biết cũng phải cư xử sao cho thiên hạ kính trọng tư cách của mình, chứ không phải bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Nếu ngay từ đầu bạn đã cảm thấy không có gì áy náy vì cô gái kia còn là người yêu của người bạn của bạn, thì bạn đã không post bài trong này, khi bạn đã post bài thì ngay trong lương tâm bạn đã có phần áy náy.

Hãy dứt khoát chuyện tình cảm, đừng để chuyện quan hệ với đàn bà làm ảnh hưởng đến cuộc sống và những mối quan hệ tốt đẹp hơn mà bạn đáng có. Đời không thiếu gái.
 
Tôi chỉ có một khái niệm trong đầu "Vợ bạn là chị dâu mình".

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", 3 món đấy người đời khuyên nên tránh xa. Con thầy thì ko có, gái cơ quan thì chọc ghẹo cho vui chứ vợ bạn là cái đừng đụng vào.

Loại con gái ko có ý tứ, đã có bồ còn rủ bạn của bồ mình đi chơi riêng thì đừng hòng cạy nổi tớ được 1 chữ trong lúc nói chuyện.

Bình thường thấy huynh có tư tưởng cởi mở lắm, ko ngờ trong chuyện này lại rất cẩn thận, có điều đệ thấy mọi người có làm nghiêm trọng hóa vấn đề quá ko nhỉ. Vì thứ nhất là girl này đâu phải vợ thằng kia, chỉ mới là bồ thôi, và đang có dấu hiệu muốn chia tay rồi, có lẻ là đã mệt mỏi trong chuyện tình cảm với boy kia rồi (đừng nghỉ là girl xấu tính, chẳng qua cũng có những người cả nể trong tình cảm, chưa sẵn sàng tâm lý nói chuyện chia tay) nên đợi động thái của chủ topic để lấy thêm can đảm để nói lời chia tay.
Thứ 2 là chỉ đi uống nước ăn kem với nhau thôi, có thể là tâm sự blah blah blah gì đó, chưa có gì cả mà, sao phải lo nghỉ quá nhiều
 
Thì cứ chia tay dứt khoát đi đã...rồi hãy làm thế.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top