Nên hay Không ?

Thà cứ tiến tới để thành công còn hơn là làm bạn tốt với em ấy chỉ để đổi lấy 2 từ cao thượng :)
 
Chọn đê : Hạnh phúc đời mình đấy hoặc là Cao thượng nhường hạnh phục :))

Chấp nhận chọn hạnh phúc thì sẽ mất nhiều thứ khác. Mỗi thứ đều có giá của nó. Miễn sao bạn cảm thấy ko ân hận là ok :)
 
Em cũng đang quyết tâm lắm .

Hiện tại em đang áp dụng chiến thuật như sau : tiếp tục làm bạn bình thường , rủ đi chơi các kiểu , chưa vội bày tỏ tình cảm , coi thời lựa thế .

Các bác thấy ổn ko ?

Ng bạn tốt nhớ mỗi ngày nhích 1 ít nha. Chứ mà ko nhích cứ cột dây để xa xa >>> em cho thành phao thì xong đời ...
Lúc đó là bỏ thì ko nỡ mà vương thì đau khổ lại chạy lên đây làm topic thì các bô lão ko júp đc đâu nha.
 
Lại đi cướp bồ người ta :-<
 
Lại đi cướp bồ người ta :-<

Cũng không đúng bạn à.
Nếu bạn cảm thấy đó là hạnh phúc của bạn... thì liệu bạn có giành lấy nó không ?. Ai đó, nói rằng Chờ đợi là hạnh phúc... nhưng chờ đợi... đến bao giờ... đến khi mất đi hạnh phúc ư?. Để rồi sau này bản thân lại hối tiếc, giá như... giá như... hồi đó mình chủ động giành lại người ấy thì có lẽ..........
Vài người chấp nhận phá hp của người khác ngoài mục đích phá ra thì họ thật sự muốn có người kia của mình... đôi khi... đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người khác :D.
 
Cũng không đúng bạn à.
Nếu bạn cảm thấy đó là hạnh phúc của bạn... thì liệu bạn có giành lấy nó không ?. Ai đó, nói rằng Chờ đợi là hạnh phúc... nhưng chờ đợi... đến bao giờ... đến khi mất đi hạnh phúc ư?. Để rồi sau này bản thân lại hối tiếc, giá như... giá như... hồi đó mình chủ động giành lại người ấy thì có lẽ..........
Vài người chấp nhận phá hp của người khác ngoài mục đích phá ra thì họ thật sự muốn có người kia của mình... đôi khi... đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người khác :D.
Chính xác.
Mình thích ai thì muốn giành lấy người đấy
Nhưng mình có người đấy rồi, lại có người khác giành mất (và giành được) thì có cay đắng không :)
Gieo gió gặt bão...
Cẩn thận 8-|
 
Cứ tiến mạnh lên, ko phải ngại. ngoài "vợ bạn, con thầy, gái cơ quan" ra thì cứ yêu là phải tán. Tớ trải qua cả 2 tâm trạng cướp đc và bị cướp rồi. Lúc cướp được thì sướng, bị cướp lại thì đơ cả người :)) nhưng cái gì đến thì trước hay sau nó cũng đến ấy mà :-j Tính ra nhiều thằng bạn mình còn chính là những thằng hồi xưa cướp người yêu mình :))
 

Chính xác.
Mình thích ai thì muốn giành lấy người đấy
Nhưng mình có người đấy rồi, lại có người khác giành mất (và giành được) thì có cay đắng không :)
Gieo gió gặt bão...
Cẩn thận 8-|

Tất nhiên rùi bạn, luật nhân quả mà, thế tớ mới bảo là khi bạn chấp nhận giành lại mọi thứ thì bạn cũng phải có sức mà đấu tranh với các hậu quả mà nó mang lại ^^.
Cuộc đời này, chả có thứ gì tự dưng cho ta dễ dãi :)). Thứ càng dễ thì càng dễ mất hơn mà thôi ^^.
 
Nếu một gã nào đó quyến rũ cướp mất người tình của anh, thì anh sẽ không có cách trả thù nào thâm độc hơn là đẩy luôn con đàn bà bội bạc đấy cho nó"
lời của các bô lão nói cấm sai
 
Mình cũng đan phân vân vấn đề này, ko biết nên sao. :D
 
Cũng không đúng bạn à.
Nếu bạn cảm thấy đó là hạnh phúc của bạn... thì liệu bạn có giành lấy nó không ?. Ai đó, nói rằng Chờ đợi là hạnh phúc... nhưng chờ đợi... đến bao giờ... đến khi mất đi hạnh phúc ư?. Để rồi sau này bản thân lại hối tiếc, giá như... giá như... hồi đó mình chủ động giành lại người ấy thì có lẽ..........
Vài người chấp nhận phá hp của người khác ngoài mục đích phá ra thì họ thật sự muốn có người kia của mình... đôi khi... đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người khác :D.

Đồng quan điểm với bạn này, nếu bạn yêu chân thành thì k có lý do gì mà k tiến tới cả. Good luck :)>-
 
Halloween thì dẫn em nó đi đâu chơi các bác ?

Hôm trước em nó hỏi mình Halloween có chỗ nào chơi ko ? Định dẫn lên Megastar coi phim các bác thấy ổn ko ?

Có chỗ nào chơi thì chỉ dùm
 
ở HCM thì 1 số caf tổ chức lễ hội Haloween.
vé tầm 50-100k/1 ( bao 1 thức uống /1 vé ).
nên tham gia, cũng là cơ hội để chia sẻ + biết thêm cảm xúc của nhỏ và cũng là cơ hội để gần nhỏ hơn 1 chút ;))
 
Bác cho em cảm nhận về một số chỗ đi , em chưa đi chơi halloween lần nào . Lỡ dẫn em nó vào mấy chỗ chán thì chết
 
tớ hok ở HCM ^^!
đ/c nào ở địa phương chỉ điểm dùm cậu ấy với ^^!
 
Không ủng hộ việc làm này , ko khéo bác này thành công lại có ngay bác khác lên than vãn bị giựt bồ =))
 
Nếu quyết tâm thế thì cũng chuẩn bị tinh thần sau này bị giựt nhá, vì đã giựt được thì mốt chắc chắn sẽ có thằng cao tay hơn b-)

Người đó cũng có thể là mình, không biết chừng, j/k :-"
 
Ai cho mình xin điểm đi chơi Halloween với . Đang cần gấp lắm
 
Back
Top