Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Mượn nick thằng bạn post bài tí :P.
Tình hình thế này.
Năm 12 em học a2 có nhỏ a1 hay qua lớp em vài lần tự nhiên để ý thấy dễ thương nhưng tính em nhát gái , chỉ dám hỏi thằng bạn bên đó nick chat.
Cuối năm 12 thì tụi em nghỉ ôn thi nên thình thoảng cũng chỉ nc trên mạng vài lần.
Tình cờ hôm đi thi ở ĐN em đang ngồi ngắm trời trăng mây gió thì nhỏ ấy ở đâu đến hỏi thăm này nọ , em thật sự khá bất ngờ vì trước giờ chưa giờ nc trực tiếp bao giờ chỉ toàn qua mạng ko à.
Từ lần ấy thật sự khá kết nhỏ rồi.
Thi xong thì mất hẳn liên lạc vì em cũng chả biết nhà nhỏ và dt thì cũng ko. yahoo thì hầu như nhỏ ko lên.
1 tháng trước em gặp bạn nhỏ trên mạng xin được cái số fone thình thoảng cũng nt nc khá là vui.
Hôm qua bạn nhỏ dẫn vào nhà của nhỏ để rủ nhỏ đi chợ bông :).
Vì hẹn trước nên cũng ko bỡ ngỡ cho mấy.
tiếp xúc với nhỏ cảm thấy thật gần gũi biết bao nói chuyện có vẻ khá hợp.
Em thì thực sự thích nhỏ rồi ấy.Hôm nay em mời nhỏ đi chơi , 1 ngày rất là vui.
tối 30 hẹn nhỏ đi đoán giao thừa nhỏ đồng ý rồi mà tối này giao thừa xong qua 1 tết nhằm vào ngày Valentine.Đang định mua socola mà ko biết có nên ko.
Sợ tỏ tình sớm quá em nó nghĩ mình lăng nhăng
giờ làm sao đây các pác nên tỏ tình đêm mai hay ko
Tình hình thế này.
Năm 12 em học a2 có nhỏ a1 hay qua lớp em vài lần tự nhiên để ý thấy dễ thương nhưng tính em nhát gái , chỉ dám hỏi thằng bạn bên đó nick chat.
Cuối năm 12 thì tụi em nghỉ ôn thi nên thình thoảng cũng chỉ nc trên mạng vài lần.
Tình cờ hôm đi thi ở ĐN em đang ngồi ngắm trời trăng mây gió thì nhỏ ấy ở đâu đến hỏi thăm này nọ , em thật sự khá bất ngờ vì trước giờ chưa giờ nc trực tiếp bao giờ chỉ toàn qua mạng ko à.
Từ lần ấy thật sự khá kết nhỏ rồi.
Thi xong thì mất hẳn liên lạc vì em cũng chả biết nhà nhỏ và dt thì cũng ko. yahoo thì hầu như nhỏ ko lên.
1 tháng trước em gặp bạn nhỏ trên mạng xin được cái số fone thình thoảng cũng nt nc khá là vui.
Hôm qua bạn nhỏ dẫn vào nhà của nhỏ để rủ nhỏ đi chợ bông :).
Vì hẹn trước nên cũng ko bỡ ngỡ cho mấy.
tiếp xúc với nhỏ cảm thấy thật gần gũi biết bao nói chuyện có vẻ khá hợp.
Em thì thực sự thích nhỏ rồi ấy.Hôm nay em mời nhỏ đi chơi , 1 ngày rất là vui.
tối 30 hẹn nhỏ đi đoán giao thừa nhỏ đồng ý rồi mà tối này giao thừa xong qua 1 tết nhằm vào ngày Valentine.Đang định mua socola mà ko biết có nên ko.
Sợ tỏ tình sớm quá em nó nghĩ mình lăng nhăng
giờ làm sao đây các pác nên tỏ tình đêm mai hay ko
Chỉnh sửa cuối:

..... Bác biết nhỏ đã có bạn trai, "bạn gái" gì hay chưa
...... Bác đã biết sở thích, sở đoản, cá tính cảu người ta chưa
....... Không phải cả đời chỉ có một ngày 14/2 đâu
.......

.


,tụi nó nhìn bề ngoài thế thôi chứ mình đàng hoàng ko kiếm chuyện với tụi nó thì tụi nó làm gì "để ý" đến cái thằng như mình
(ko ngoại trừ nhìn mặt đồng chí khó ưa ,nhìn qua ai cũng muốn đánh
).