năm lớp 9 thix 1 em ,em này có bồ rồi ,biết thân biết phận ko giám léng phéng gì hết 
năm lớp 12 thix 1 em ,em này có bồ rồi lại sắp sửa đi du học ,biết thân biết phận ko giám léng phéng gì hết
lên ĐH thix 1 em ,em này có cũng bố rồi ,biết thân biết phận ko giám léng phéng gì hết
3 lần ,lần nào cũng vô vọng , ko mún giành giựt bồ người khác tí nào và nếu giành đc,em nó chạy qua quen mình thì nói thật : em đó ko đáng để quen
nói thiệt là cũng có nhìu em mún làm wen mình lắm, đa phần là đẹp nhưng với mình đâu phải đẹp là tất cả đâu ..................,nói chung mình ko thix thì dù đẹp đến mấy cũng ko quen là ko quen !!!
ến lần thứ 4 ,ối ,may mắn quá ,em này chia tay bồ 2 tháng rồi
và vẫn còn rất yêu thằng đó
......................,vẫn hay khóc nhớ về thằng đó mỗi khi 1 mình
thật sự thix thiệt ,mún làm quen thiệt nhưng sợ cái cảm giác vô vọng ,chỉ biết ngậm ngùi như 3 lần trứơc ........................................va` mình nhắn tin cho em ,em vẫn vui vẻ trả lời ,nói đủ thứ nhưng toàn mình nhắn trứơc ,em chẳng bao giờ nhắn cho minh trươc 1 tin gì hết ,
có câu bất quá tam ,3 lần rồi .........lần thứ 4 như vậy thì sao mà sống nỗi nữa ?
Theo các bạn mình có nên làm quen ko ? vì mình sợ ,rất sợ cái cảm giác đó lại đến 1 lần nữa ,cái cảm giác thix 1 ngừơi nhưng chẳng có tí gì hi vọng ,cái cảm giác làm ngừoi thứ 3 ( có thể là thứ 6 -7 cũng nên )

năm lớp 12 thix 1 em ,em này có bồ rồi lại sắp sửa đi du học ,biết thân biết phận ko giám léng phéng gì hết

lên ĐH thix 1 em ,em này có cũng bố rồi ,biết thân biết phận ko giám léng phéng gì hết

3 lần ,lần nào cũng vô vọng , ko mún giành giựt bồ người khác tí nào và nếu giành đc,em nó chạy qua quen mình thì nói thật : em đó ko đáng để quen
nói thiệt là cũng có nhìu em mún làm wen mình lắm, đa phần là đẹp nhưng với mình đâu phải đẹp là tất cả đâu ..................,nói chung mình ko thix thì dù đẹp đến mấy cũng ko quen là ko quen !!!
ến lần thứ 4 ,ối ,may mắn quá ,em này chia tay bồ 2 tháng rồi
và vẫn còn rất yêu thằng đó
......................,vẫn hay khóc nhớ về thằng đó mỗi khi 1 mình thật sự thix thiệt ,mún làm quen thiệt nhưng sợ cái cảm giác vô vọng ,chỉ biết ngậm ngùi như 3 lần trứơc ........................................va` mình nhắn tin cho em ,em vẫn vui vẻ trả lời ,nói đủ thứ nhưng toàn mình nhắn trứơc ,em chẳng bao giờ nhắn cho minh trươc 1 tin gì hết ,
có câu bất quá tam ,3 lần rồi .........lần thứ 4 như vậy thì sao mà sống nỗi nữa ?
Theo các bạn mình có nên làm quen ko ? vì mình sợ ,rất sợ cái cảm giác đó lại đến 1 lần nữa ,cái cảm giác thix 1 ngừơi nhưng chẳng có tí gì hi vọng ,cái cảm giác làm ngừoi thứ 3 ( có thể là thứ 6 -7 cũng nên )
. Nhưg mà bác cứ iu đi ngại j` , ng` ta có câu " tình yêu ko phải là đau khổ , mà chỉ làm con người từng trải hơn thôi " . CHúc bác thành công 




