• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nên quyết định thế nào?

Mình cũng gặp trường hợp như chủ thớt đây(sinh viên năm 1 mà chưa biết đi xe máy=.= bởi vì gia đình nghèo..hajz).Mà bạn cũng đừng lo chuyện xe cộ quá,gặp nhau đi bằng xe đạp cũng tốt vậy,vừa thoáng mát vừa lãng mạn,nếu nhỏ đó thích bạn thì xe gì nó cũng chịu thôi.
 
Ô nhiễm môi trường hóa ra là vì gái @-).
 
Chuyện xe cộ thì mình chạy cũng được nhưng toàn chạy chậm và chỉ dùng được thắng chân. Mình có tật hay gồng tay phải nên khi chạy thường giữ tay ga rất chặt nên khó bóp thắng tay quá. Chưa dùng được thắng tay nên chạy chưa an tâm lắm. Chạy đường đông hay kẹt xe thì cũng thấy hơi run.

Vậy là anh em mình chung cảnh ngộ rồi, bác add nick yahoo em đi,chung cảnh ngộ dễ nói chuyện.
 
không biết chạy thì vác xe ra , anh hùng xa lộ vào khám ra viện vài lần là tay lái vững chắc ngay :))
 
xin hỏi mà bác ở nông thôn hay thành thị thế .:|
Ở TP HCM bác à. Cái chính là đất Sài Gòn này giờ chúng chạy xe kinh khủng quá. Mình ra đường chạy chậm cho quen cũng bị chúng chửi...
 
ra đại lộ nguyễn văn linh , hay đại lộ võ văn kiệt mà tập chạy , đường rộng , chỉ đừng chạy vào ban đêm thôi kô thì cả xác lẫn xe cũng kô còn
 
có j khó khăn nhỉ,mình cũng lười kinh,tận năm thứ 4 mới biết yêu ,mới đi xe máy đây,đi nhiều là quen ấy mà,tán gái mà ko biết đi xe là 1 điểm trừ cực to đấy,ko đùa đâu:|,chắc ông chủ thớt bận lái 00 raiser đi giải cứu thế giới nhể;))
 
Ở TP HCM bác à. Cái chính là đất Sài Gòn này giờ chúng chạy xe kinh khủng quá. Mình ra đường chạy chậm cho quen cũng bị chúng chửi...
ở TP mà ko biết đi xe chứ trước giờ cậu đi = ô tô của gia đình ko à 8-}
 
1 củ mua 1 con xe đạp về trong 2 tuần , đua thật nhanh vào , ngã xe đạp cùng lắm chảy bớt máu ngu chứ ko chết đâu . Sau 2 tuần đầu tư 30 min làm con xe máy rồi vi vu với ny . có điều kiện thế nào chứ đi chơi với ny thì phải có xe máy , cho dễ cơ động , thích đi đâu thì đâu
 
Đi taxi thì ok quá rồi lo gì nữa. Vừa an toàn, vừa nhanh chóng, vừa không phải hít khói bụi. Cái này được
 
có người lạ nói chuyện kiẻu gì chứ ?
 
Back
Top