Nên thế nào ?

mdung87

Youtube Master Race
Tham gia ngày
28/4/08
Bài viết
20
Reaction score
0
Mình thích 1 ẻm cùng lớp khá xinh, hiền lại học giỏi. Tình hình là trong lớp cũng có 1 cơ số rất nhiều thằng thích em ý. Cái vấn đề ở đây là thằng nào chat hay nt với nó nó cũng trả lời rất nhiệt tình + vui vẻ nên dưa bở bị ăn nhiều lắm :-". Nhưng được cái với mình thì em ấy có vẻ coi trọng hơn, em ý có vẻ hờn khi thấy mình đèo đứa khác, buồn khi mình nói mình không tin tưởng nó..... =((

Mà cái vấn đề nó là ntn, em ý bảo là em ý không muốn có người yêu ( xong rồi nó lại bảo nó nói thế thôi, nói 1 đằng làm 1 nẻo). Mình cũng thật sự là không yêu nó, chỉ gọi là thích nó thôi. Mình đã hỏi là nó có thích mình không thì nó lại bảo không biết :-w Rồi trong lớp thỉnh thoảng tóm đc phát nó nhìn mình ;))

Các tiền bối bảo mình làm ntn để dứt điểm luôn cho nó nhanh, lằng nhằng quá lâu rồi, mình không muốn cà cưa nữa, nếu ko có kết quả thì thôi cho lành :(

---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------

Rep dùm nha mọi người nick đi mượn chỉ đc vài ngày thôi :D
 
nó nó cũng trả lời rất nhiệt tình + vui vẻ nên dưa bở bị ăn nhiều lắm . Nhưng được cái với mình thì em ấy có vẻ coi trọng hơn, em ý có vẻ hờn khi thấy mình đèo đứa khác, buồn khi mình nói mình không tin tưởng nó.....
Cậu coi chừng cũng ăn dưa bở đấy !
Tốt nhất cứ nói ra , được mất thành bại gì cũng không tiếc :D
 
ko yêu mà chỉ thích ??
thế chủ thớt muốn vui chơi qua đường thôi à :|
nên thế nào nhỉ /.
chia tay đi bạn
 
Thôi cho lành kẻo ăn dưa 9 nữa :).
 
Cách 1:
Làm cho em nó hờn trước thì sự hiện diện trong tâm trí của nó sẽ nhiều hơn những thằng kia, nhưng sự hiện diện này là tiêu cực, có thể biến nó thành tích cực thì nó sẽ coi bạn ở vị trí cao hơn những thằng khác, và để biến chuyển được thì... tùy tính cách của nhỏ + đường đi nước bước của cậu.
Bám trụ thời gian dài thì khi nào nó thay đổi quan niệm về người yêu, nó sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên. Tuy nhiên cũng có trường hợp nó không tự sửa đổi quan niệm về tình yêu, mà là có người khác khai sáng cho em nó. Và cũng có trường hợp em nó cả đời ở giá.

Liệu đường mà tính đi nhé.

Cách 2:
Chia tay đi bợn :(
 
Mà cái vấn đề nó là ntn, em ý bảo là em ý không muốn có người yêu ( xong rồi nó lại bảo nó nói thế thôi, nói 1 đằng làm 1 nẻo). Mình cũng thật sự là không yêu nó, chỉ gọi là thích nó thôi. Mình đã hỏi là nó có thích mình không thì nó lại bảo không biết

không yêu thì chia tay đi bạn
31.gif
 
Nghe thầy đi bạn eeeeiiii
31.gif
.
 
không yêu thì thôi còn nên cái giề,mà coi chừng bị dính dưa bở hạng 1 đấy
 
bạn ko yêu thì đừng làm em ấy đau khổ, chia tay đi
sweet_kiss.gif
 
Chia tay đi bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Phải thành công mới yêu được chứ, ai đời yêu đơn phương nhục lắm, mình cũng thuộc dạng được nể và chả thiếu người để ý ( mỗi tội mấy đứa đó xấu nết quá ).

Mình cũng cảm tưởng có quả dưa to lù lù trong mồm, nhưng mà em ấy cũng chủ động kéo dài khi nói chuyện với mình ( nhiều khi mải game nên chả thèm chat với nó ).

Các bợn ném tạ thoải mái, mình đang cần tiến bộ =))
 
Mình nghĩ cậu mà muốn dứt khoát bằng lời nói thì thể nào cũng giống mấy thằng đi trước thôi. Không yêu mà chỉ thích nó thì cứ kệ thế thôi, tự dưng lại có chút lạnh lùng làm em nó kết. Cứ hành động tay chân đi chứ đừng dại mà nói gì cả :))
 
Nói thẳng ra : Mình đâu tư nhiều thơi gian và t/c cho em í quá mà em í lại ko muốn có t/y , chêm thêm câu nữa là giờ có ng thích mình mà mình ko thích nhưng mình cũng ko muốn làm ng ta mích lòng ( rồi coi phản úng em nó thế nào ) .
Mà xúc tích toàn bộ câu chuyện của bạn chỉ trong 4 chữ : Chia tay đi bạn .
31.gif
 
Đúng là lúc trước đầu tư hơi bị nhiều nên dần dần có cảm giác mình bị biến thành con bò. Bây giờ thì thây kệ nó, thỉnh thoảng quan tâm chút để giữ lời hứa ( lỡ hứa mịe là mãi quan tâm nó rồi ) thế mà lại được nhiều tín hiệu tốt hơn mới hài chứ :D

Có 1 vấn đề nữa là nó chăm lắm, ít đi chơi và bố của nó thì thôi rồi, nó mà đi ra ngoài 1 phát là về bị tra khảo đến sáng hôm sau. Vì vậy mà mình không có thời cơ để hành động, tấn công, tiêu diệt gì cả :( Nó ngon lắm các bạn ạ ;))
 
( Nó ngon lắm các bạn ạ ;))

Ngon là ngon chỗ nào , ngon với bạn chứ đâu có ngon với mình .
Con gái là nó hay nhõng nhẽo lắm . Bạn chiều được thì chiều còn chịu ko dc thì nên you can cook.

Chia tay là lựa chon cuối cùng và duy nhất ở tình huốg này
31.gif
 
nói thật cậu ít kỉ quá , không yêu thì chia tay cho nó lành , chứ cứ dở dở ương ương thì chả ra gì hết
31.gif
 
Chán các bạn quá đi mất, cứ bàn lùi thế này :( . Có lời khuyên gì hay ho thì bổ sung cho mình đi chứ, chia tay thì đơn giản rồi.
 
chứ phải làm thế nào , xếp hình rồi chia tay hả
31.gif
 
Xếp được thì mình đã xếp rồi.

Mình muốn mọi người xác định tình cảm của em nó như thế nào để mình biết, chứ tự mình biết mình nên làm gì. Cái khó là mình ở vị trí nào trong mắt em nó thôi.
 
Mình thích 1 ẻm cùng lớp khá xinh, hiền lại học giỏi. Tình hình là trong lớp cũng có 1 cơ số rất nhiều thằng thích em ý. Cái vấn đề ở đây là thằng nào chat hay nt với nó nó cũng trả lời rất nhiệt tình + vui vẻ nên dưa bở bị ăn nhiều lắm :-". Nhưng được cái với mình thì em ấy có vẻ coi trọng hơn, em ý có vẻ hờn khi thấy mình đèo đứa khác, buồn khi mình nói mình không tin tưởng nó..... =((

Mà cái vấn đề nó là ntn, em ý bảo là em ý không muốn có người yêu ( xong rồi nó lại bảo nó nói thế thôi, nói 1 đằng làm 1 nẻo). Mình cũng thật sự là không yêu nó, chỉ gọi là thích nó thôi. Mình đã hỏi là nó có thích mình không thì nó lại bảo không biết :-w Rồi trong lớp thỉnh thoảng tóm đc phát nó nhìn mình ;))

Các tiền bối bảo mình làm ntn để dứt điểm luôn cho nó nhanh, lằng nhằng quá lâu rồi, mình không muốn cà cưa nữa, nếu ko có kết quả thì thôi cho lành :(

---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------

Rep dùm nha mọi người nick đi mượn chỉ đc vài ngày thôi :D

thích thì cứ tán thôi thích rồi sẽ thành yêu. không hợp thì chia tay hehe. cái gì cũng phải thử đã.
 
Back
Top