Thú thật là mình đang có tình cảm với 1 người :). Mình cảm thấy đây là người mà mình tìm bây lâu
. Không biết mô tả ra sao , cảm giác này lạ lắm. ( không phải say nắng đâu các bác) vì mình cũng từng trải qua cảm giác đấy!. 
Hình như cô ấy học trên lớp mình, có thể bằng hoặc hơn mình 1 2 tuổi . Thực ra, cách đây khoảng vài tháng cũng gặp cô ấy ở chỗ giữ xe nhưng không hề có cảm giác rõ ràng !.Hôm qua, tình cờ cô ấy vào lớp mình học ( có thể đang trả nợ môn này ). Rõ ràng khúc đầu mình nhìn cô ấy chả có suy nghĩ gì và cũng chẳng nhận ra cô ấy là ai, nhưng sau đó vài phút cái cảm giác đấy đến. Mình cảm thấy bất ngờ , và tự hỏi cô ấy là ai ? sao cô ta lại ở trong lớp học này? rõ ràng cô ta là không phải trong lớp ? ... và rồi mình
.
Câu chuyện đơn giản thui
. Sau đấy , mình cũng nghĩ trong đầu đủ thứ bắt chuyện hỏi thăm . Nhưng lúc ra về thì lại không dám tiếp cận .
. Cái tính nhát gái vẫn chưa hết :(.
Không biết bây giờ làm quen sao @@.
. Không biết mô tả ra sao , cảm giác này lạ lắm. ( không phải say nắng đâu các bác) vì mình cũng từng trải qua cảm giác đấy!. 
Hình như cô ấy học trên lớp mình, có thể bằng hoặc hơn mình 1 2 tuổi . Thực ra, cách đây khoảng vài tháng cũng gặp cô ấy ở chỗ giữ xe nhưng không hề có cảm giác rõ ràng !.Hôm qua, tình cờ cô ấy vào lớp mình học ( có thể đang trả nợ môn này ). Rõ ràng khúc đầu mình nhìn cô ấy chả có suy nghĩ gì và cũng chẳng nhận ra cô ấy là ai, nhưng sau đó vài phút cái cảm giác đấy đến. Mình cảm thấy bất ngờ , và tự hỏi cô ấy là ai ? sao cô ta lại ở trong lớp học này? rõ ràng cô ta là không phải trong lớp ? ... và rồi mình
. Câu chuyện đơn giản thui
. Sau đấy , mình cũng nghĩ trong đầu đủ thứ bắt chuyện hỏi thăm . Nhưng lúc ra về thì lại không dám tiếp cận .
. Cái tính nhát gái vẫn chưa hết :(.Không biết bây giờ làm quen sao @@.

