Nếu chỉ còn lại 12 ngày?

Status
Không mở trả lời sau này.

mrhoang_tran

Donkey Kong
Tham gia ngày
14/3/05
Bài viết
407
Reaction score
1
Tớ mắc một căn bệnh không thể chữa được và chỉ còn lại 12 ngày

Hôm nay là ngày đầu tiên rồi , mình có yêu một người con gái , yêu nhiều lắm , hơn 1 năm rồi , lần đầu tiên mình tỏ tình với người đó thì bị từ chối. Hôm qua mình mới biết người đó cũng yêu mình ,nhưng trước đây vì còn nhỏ nên chưa dám nhận lời .Hôm nay ngủ dậy muộn lắm , nằm đó cũng ko phải ngủ , cả đêm nằm nghĩ đến những kỷ niệm cùng người đó vui vẻ biết bao , tự nhiên lại bật khóc , khóc ko dám nên lời vì sợ những người khác nghe thấy , vì trong nhà mình chưa ai biết chuyện này cả. Giành dụm cả năm để gây dựng tình cảm với người đó , đến lúc biết chắc tỏ tình sẽ thành công , thì lại là lúc mình sắp phải rời khỏi cái thế giới này , mình thật sự không muốn chết , thật sự không muốn rời xa người đó , nhưng mình không được chọn lựa , liệu có nên bày tỏ tình cảm với người đó không?

Còn 11 ngày nữa , không biết nên làm gì ? Trước đây gì cũng có , nhưng lại không biết quý trọng ,giờ đây biết quý trọng nó , thì lại không còn nhiều thời gian nữa rồi.
 
Bạn bị bệnh gì vậy 8-|
Nếu thật sự thì hãy bỏ máy tính đi...chạy đến mà ôm lấy người ta......
 
Bạn có thể cho mình biết tên của căn bệnh đó đc không?
Nếu chỉ còn được sống vài ngày, bạn nên dành thời gian bên cạnh gia đình, cô gái kia, và bạn bè. ::)
Chạy về bên mẹ, ôm mẹ vào lòng. Vì ...
 
Bệnh gì mà nghiêm trọng thế hả bạn:|, bác sĩ nào mà ác ôn vậy, dù có bệnh nan y ngày mai chết thì cũng phải nói sao đó để bệnh nhân lạc quan hơn sao lại nói chính xác tới 12 ngày :|
Thôi dù sao thì cũng sống cho tốt mấy ngày còn lại đi, quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Chuyện tình cảm thì nên ngừng tại đây, đừng đi đến nói lời tỏ tình rồi vài ngày sau ra đi vĩnh viễn. Làm thế thì người còn sống người ta cảm thấy khổ thôi.

TỐt nhất là KHÔNG nên bày tỏ tình cảm vào lúc này.
 
ớ , bệnh gì mà khủng khiếp vậy :-s .
Những ngày còn lại khuyên bạn tránh xa cái computer để mà tâm sự với mọi người trong gia đình ::( Hoặc là nhờ ai đó đưa bạn đến gặp ng` con gái kia để nói hết những gì cần nói và chưa dám nói ::(.... Chia buồn với bạn......
 
Bệnh gì vậy bạn ? o.o

Hãy làm những gì bạn muốn làm :) Gia đình , bạn bè , người đó .. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày còn lại
 
(//.-") <-- Emo;8560918 nói:
Bệnh gì mà nghiêm trọng thế hả bạn:|, bác sĩ nào mà ác ôn vậy, dù có bệnh nan y ngày mai chết thì cũng phải nói sao đó để bệnh nhân lạc quan hơn sao lại nói chính xác tới 12 ngày :|
Thôi dù sao thì cũng sống cho tốt mấy ngày còn lại đi, quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Chuyện tình cảm thì nên ngừng tại đây, đừng đi đến nói lời tỏ tình rồi vài ngày sau ra đi vĩnh viễn. Làm thế thì người còn sống người ta cảm thấy khổ thôi.

TỐt nhất là KHÔNG nên bày tỏ tình cảm vào lúc này.

ko phải bác sỹ nói 12 ngày , nhưng mình biết thời gian ko còn nhiều , 12 ngày nữa mình sẽ làm xong việc mà mình cần làm , đến lúc đó mình sẽ tự kết liễu.

bạn nói cũng đúng , thời gian này chắc có lẽ âm thầm làm người đó hạnh phúc , nguyện vọng cuối cùng của mình chỉ có vậy thôi.


Bạn có thể cho mình biết tên của căn bệnh đó đc không?
Nếu chỉ còn được sống vài ngày, bạn nên dành thời gian bên cạnh gia đình, cô gái kia, và bạn bè. ::)
Chạy về bên mẹ, ôm mẹ vào lòng. Vì ...

Mình chỉ muốn có người cùng chia sẻ với mình , chứ các bạn cần biết căn bệnh đó làm gì

"MẸ" bà ta không đáng để mình giành thời gian quý báu của mình . Cuộc đời của mình ko có gì sai trái , sai trái nhất có lẽ là có một người mẹ như vậy.
 
Dũng cảm thật, nói về cái chết của chính mình mà nhẹ như không :| ... Mình nghĩ bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn đi , chứ nói ra lời tỏ tình lúc này có khi lại càng thêm đau khổ...Có phải tiểu thuyết đâu :-??
 
Làm gì mà bạn muốn làm! Tỏ tình ư? tỏ đi! Đập phá ư? đập đi! Ghét ai ư? chửi luôn vào mặt họ! Chỉ đừng để họ biết bạn sắp ra đi là đc!
 
lại càng sai trái hơn khi nói về người đã chịu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau ra cậu
chết rất là dễ , nhưng những gì tốt đẹp mà ta để lại sau cái chết mới là khó
ra đi nhưng tha thứ còn tốt đẹp hơn là ra đi một cách ích kỉ như vậy
 
chia buồn với bạn vậy, ko biết nói gì hơn ::(
 
lại càng sai trái hơn khi nói về người đã chịu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau ra cậu
chết rất là dễ , nhưng những gì tốt đẹp mà ta để lại sau cái chết mới là khó
ra đi nhưng tha thứ còn tốt đẹp hơn là ra đi một cách ích kỉ như vậy

mình đã thử tha thứ cho người đó rồi , nhưng hành động của người đó làm mình không thể nào tha thứ , mà còn càng hận người đó.
 
giờ mà không làm điều mà cậu muốn làm ( tỏ tình ) thì cậu càng mang gánh nặng cho mình thôi
cứ nói điều đó ra , không việc gì phải dấu cả , ít ra thì người đó vẫn có được vài ngày kỉ niệm đẹp cùng người mình yêu còn hơn là không có
 
giờ mà không làm điều mà cậu muốn làm ( tỏ tình ) thì cậu càng mang gánh nặng cho mình thôi
cứ nói điều đó ra , không việc gì phải dấu cả , ít ra thì người đó vẫn có được vài ngày kỉ niệm đẹp cùng người mình yêu còn hơn là không có

mang gánh nặng cho mình còn hơn làm người đó đau khổ , người đó đối với mình quan trọng lắm , làm người đó đau khổ , mình còn đau khổ gấp trăm vạn lần .Khi mà mình ra đi thì người đó sẽ thế nào.
 
ko phải bác sỹ nói 12 ngày , nhưng mình biết thời gian ko còn nhiều , 12 ngày nữa mình sẽ làm xong việc mà mình cần làm , đến lúc đó mình sẽ tự kết liễu.

bạn nói cũng đúng , thời gian này chắc có lẽ âm thầm làm người đó hạnh phúc , nguyện vọng cuối cùng của mình chỉ có vậy thôi.
Mình chỉ muốn có người cùng chia sẻ với mình , chứ các bạn cần biết căn bệnh đó làm gì

"MẸ" bà ta không đáng để mình giành thời gian quý báu của mình . Cuộc đời của mình ko có gì sai trái , sai trái nhất có lẽ là có một người mẹ như vậy.


Kết liễu cuộc đời bạn hay không thì tùy bạn. Nhưng trước khi chết thì mong bạn bỏ ra 10 phút xem cái clip này. ::)
http://www.youtube.com/watch?v=R9ya9BXClRw

Giới thiệu thêm 1 tí về người nói chuyện trong clip. Đó là giáo sư Randy Pausch, 1 người bị ung thư (pancreatic cancer). Năm 2007 khi mới bệnh, các bác sĩ ung thư (oncologists) chuẩn đoán ông ta chỉ có thể sống 3-6 tháng thôi. Nhưng vì gia đình, ông ta ráng have faith & sống vui vẻ. Cuối cùng Randy sống được hơn thời gian bác sĩ đã chuẩn đoán (11 tháng), ông ta vừa qua đời tháng 7 vừa rồi. Khi chết trong người ông ta có 2400 cái bướu. Clip này là bài học ông ta để lại cho 3 đứa con trai của ông ta về cách làm người.

Hãy quý giá thời gian ngắn ngủi bạn còn lại!

Còn về việc tha thứ cho mẹ bạn hay không thì tùy. ::) Nhiều khi người ta không cố tình làm lỗi, nhưng cứ luôn làm những điều làm người khác buồn lòng. Nhưng Vi nghĩ, nếu mai này Vi có con mà nó sắp qua đời, Vi hy vọng được biết tin buồn đó, để rồi cùng chia sẻ với nó, bù đắp cho nó những gì mà trước giờ Vi làm k0 đc. Nếu sau khi nó mất mà Vi là người cuối cùng mới biết thì chắc sẽ đau lòng đến chết quá. ::)
 
Đã là ng đc sinh ra thì ai cũng có 1 sứ mạng riêng trong cuộc đời này,vì thế nên tui ko bao giờ tự tử cho dù gặp hoàn cảnh cùng cực nhất,khó khăn nhất.:hug:
Cố gắng lên bác,bệnh tình éo j,chán đời đòi tự vẫn àh?
 
có cảm giác rằng bạn đang bị bệnh trong tâm chứ ko phải bệnh bình thường :D
Nếu như vậy thì mình khuyên bạn hãy nghĩ kĩ lại đi. Bạn có hiểu ý nghĩa của cuộc sống ko? bạn muốn tự tử ư! điều đó sẽ tốt hơn cho những người xung quanh bạn à, dù trên thế giới này chỉ còn 1 người yêu thương bạn thì bạn cũng phải sống, sống để ko làm người đó buồn. Cho dù nếu bạn sống sẽ có nhiều đau khổ, nhưng bạn có nghĩ khi bạn die sẽ làm người yêu quý bạn ra sao ko?
Đến mức này thì bạn nên nghĩ rằng sống vì người khác chứ ko phải vì bản thân :D
Nếu mình nói sai xin bạn tha lỗi.
 
xã hội ai cũng có một vị trí nhất định, việc gì phải tự kết liễu nghe chán thế....
 
Cần phương pháp kết liễu cuộc đời gặp tôi nhé :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top