Nếu chỉ còn lại 12 ngày?

Status
Không mở trả lời sau này.
chả hiểu chủ topic nghĩ cái gì
cậu không tự giết mình xem thử trời có giết nổi cậu hay không? Việc gì phải tự kết liễu ???
 
Theo tớ nghĩ thì là vầy: bác sĩ phán (hay mrhoang_tran đoán) là bệnh của mình sẽ ko sống đc lâu, ko muốn mệt mỏi bởi cơn bệnh đến ngày cuối cùng nên mrhoang_tran quyết định sẽ tự kết liễu mình khi đã hoàn thành công việc chứ mrhoang_tran đang rất muốn sống.

Thật sự nói với bạn 1 câu , ngày trước tôi cũng chẳng khoe mạnh gì , hay phải vào viện . Lúc nằm viện quen được 1 bác tầm 50 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối , vậy mà bác ấy vẫn muốn sống , mà tôi còn thấy sau khi biết kết quả bệnh của mình bác ấy còn vô tư và vui vẻ hơn trước , vì nằm cũng khá lâu nên hay hỏi thăm bác ấy , bác ấy bảo : giờ bác cũng chẳng còn sống lâu nữa , nên vui vẻ để tận hưởng nốt cuộc sống .

Sau này ra viện không để ý , hôm vào khám lại thì thấy người ta chuyển bác ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt , hình như mấy hôm sau bác ấy chết .

Dù không được nhìn thật mắt bác ấy chết nhưng tôi tin rằng bác ấy ra đi thanh thản.

Đó là tâm trạng của người bị bệnh biết mình sắp chết .
 
UHm, tớ cũng nghĩ mrhoang_tran phải cố lên, đương đầu đến cùng chứ
 
UHm, tớ cũng nghĩ mrhoang_tran phải cố lên, đương đầu đến cùng chứ

Có vẻ bạn không hiểu lắm ý của tôi .

Đó là tâm trạng người sắp chết .

Còn chủ Topic đây lại là người muốn chết .
 
Theo tớ hiểu là chủ Topic muốn chết vì nghĩ mình sắp chết, trước sau cũng chết tự sát chết cho nhẹ nhàng. Hay tớ hiểu sai
 
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.
 
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.

^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
có vậy thôi mà cũng phải tự xử mình luôn hả ...
Đọc mấy bài trong topic này đi ,có 1 số anh cũng như hoàn cảnh của ông đó,nhưng họ vẫn sống,vẫn học tập,làm việc và thành đạt đó thôi ==!...


Đừng có suy nghĩ quá tiêu cực như vậy,cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng để quan tâm.....sau này chắc chắn sẽ tìm được 1 người mà mình yêu thương hết mực ....
Mà đi du học chứ có phải chuyển hẳn đi đâu mà ko đợi đc :-?
 
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.

Quả này thật là không đỡ đc, thế này uổng công anh em tận tâm khuyên bảo cậu, chết luôn đi cũng đc.
 
Ko đáng làm thằng đàn ông !!!

Đây là bài cuối của tôi trong topic này
Hết
 
ôi thứ solo, có gan chết đã ko post bài lên đây. Thằng này chắc post bài xong, nhìn các bro vào khuyên năn, nó vừa cười khà khà vì lừa tình, còn 1 tay thì đang quay.

To Evil_ Sword: đừng nghĩ là đàn ông thì ko được phép tự tử, tại cậu chưa lâm vào cảnh đang lên voi đột nhiên xuống chó, khinh bỉ vô cùng. Tôi có biết 1 người tính tình cực kì vui vẻ lạc quan, đang làm ăn phát đạt thì bị người ta lừa lấy hết tất cả, khó khăn chồng chất, cầu xin ai cũng ko được, ngày đêm liên tục đối mặt với stress >>>>> đã treo cổ tự tử. Đừng lấy ví dụ thằng ăn mày vì ví dụ đó ở khía cạnh khác rồi. Mỗi người mỗi vẻ, có người biết tin mình bị HIV thì suy sụp cực độ, cũng tự tử thôi. Có người biết nhiễm bệnh thì lại muốn sống lạc quan hơn, giúp đỡ xã hội.
 
::(::(::(anh ninzasoi nói vậy làm em thấy sợ.....em đang tính sau này học kinh tề để kiếm dc tiền......mà anh nói đúng quá đi ::(::(::( có rủi ro.......vậy chọn giải pháp an toàn chắc cũng là 1 cách.........
 
ko phải bác sỹ nói 12 ngày , nhưng mình biết thời gian ko còn nhiều , 12 ngày nữa mình sẽ làm xong việc mà mình cần làm , đến lúc đó mình sẽ tự kết liễu.
Mọi người nghĩ chủ Topic thích tự sát lắm hả

Nếu tớ nghĩ ko lầm thì mọi người đang hiểu là chủ topic tự sát vì người yêu ra nước ngoài. Nhưng tớ nghĩ ý của Topic ở đây là đang mắc bệnh và ko biết sẽ chết ngày nào, giới hạn 12 ngày ở đây là chủ topic quyết định sẽ tự xử 1 lần và mãi mãi sau 12 ngày.

Đại khái là vầy:chủ topic khám bệnh và đc báo xyz gì đó nhưng nghĩa là nguy hiểm. Típ theo chủ Topic quyết định 1 ngày nào đó tự giải quyết mình luôn cho nhẹ nhàng (hơn là chết đau đớn bởi căn bệnh). Và ngày đc chọn là 12 ngày tới khi mà người yêu của chủ Topic đã đi xa.

giành dụm cả năm để gây dựng tình cảm với người đó , đến lúc biết chắc tỏ tình sẽ thành công , thì lại là lúc mình sắp phải rời khỏi cái thế giới này , mình thật sự không muốn chết , thật sự không muốn rời xa người đó , nhưng mình không được chọn lựa , liệu có nên bày tỏ tình cảm với người đó không?
mrhoang_tran nếu đc add Y!M tớ mình nói chuyện : Ice_Dragon_Return
Chìm trong bóng tối, tìm thấy ánh sáng le lói ròi lại vụt tắt, chút hơi ấm cuối cùng biến đi. Đau lắm chứ
 
này sao dạo này lắm dạng phim hàn quốc ấy thế nhỉ..???:-/ mình nói khó mà tin lắm... nhưng nêu chuyện đó là thật thì.. yêu cuộc sống đến nhường nào. tận dụng hết thời gian làm những gì mình chưa làm.. cho người thân bạn bè và người ấy
 
CHờ đến lúc ở ranh giới sự sống - cái chết rồi người ta mới thấy muốn sống biết chừng nào
 
Lolz, mấy ông kia biết thế nào là bệnh chưa nhỉ ? Bác tôi là quản lý khách sạn - vũ trường ,nói chung là do nhu cầu công việc nên chỉ toàn uống rượu ,kết quả là ung thư gan ,ko cần phải nói thì cái căn bệnh đó như thế nào nhất là giai đoạn cuối . Tôi là người thức buổi tối để qua nhà bác ấy canh, lúc đó đã di căn giai đaọn cuối ,đưa về nhà ,buổi tối nhìn bác ấy đau đớn mà ...
Theo tui nghĩ thì chủ topic đang mang bệnh và mún tự mình quyết định số phận mình thôi . VIệc tự tử ko phải là do việc gf của him đi study abroad đâu
 
Amen, cuối cùng hình như cũng có người hiểu
 
Chả thấy cái thằng chủ topic đề cập đến việc nó bị bệnh gì , mà chỉ thấy nó đề cập là tự phán là 12 ngày sẽ chết :| Riêng thế thôi cũng đáng chửi rồi các cậu ạ ...
 
Tớ mắc một căn bệnh không thể chữa được và chỉ còn lại 12 ngày
ko phải bác sỹ nói 12 ngày , nhưng mình biết thời gian ko còn nhiều , 12 ngày nữa mình sẽ làm xong việc mà mình cần làm , đến lúc đó mình sẽ tự kết liễu.
Có câu nào nói ko bị bệnh đâu :|
 
bệnh ko chữa được là bệnh gì ấy chứ , bệnh thất tình cũng nan y đấy :)) !
 
Chết quá đơn giản, sống mới khó, ai cũng sống có một lần trên đời, không có lần thứ hai đâu ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top