Nếu chỉ còn lại 12 ngày?

Status
Không mở trả lời sau này.
Cũng ko phải đâu Mai.
Mai thử lùi lại vài trang đọc lời tâm sự của chủ topic về mẹ của cậu ấy đi.
nghe cũng nao lòng lắm. ::(
k0 ngờ trên đời này lại có 1 người mẹ như vậy :|
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Dù mẹ có làm gì đi nữa thì đó vẫn là mẹ, người cho bạn cuộc sống và hơi thở cho đến 10 ngày nữa.
 
Ông Ice Dragon xem lại cái Post 85 đi nhé , ko thích kiểu vơ đũa cả nắm thế đâu .
 
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Dù mẹ có làm gì đi nữa thì đó vẫn là mẹ, người cho bạn cuộc sống và hơi thở cho đến 10 ngày nữa.

ôi
chị kết em rồi!
em dễ xương qua! :x
 
Yes, "em" xin năm 1981, hình như hơn "chị" 1-2t thì phải :-"
 
ủa vậy hả?
hahaha
chị còn tưởng em 9x, sorry ^^
mà thôi, lở chị chị em em thì tiếp tục đi há! :hug:
 
@Evil Sword: ok, tớ đã edit. Thông cảm lúc đ1o tớ đang nóng quá vì đã cố giải thích trước đó 1 lần rồi. Tớ hiểu cậu có ý tốt quan tâm chủ Topic và những gì cậu nói là mong muốn chủ Topic dẹp bỏ ý nghĩ tự tử đi thôi (nếu ko cậu cũng đã ko ghé topic này nhiều lần)
 
hoy hông sao!
tất cả chỉ vì quan tâm cho chủ topic thôi :D
hy vọng him sẽ thay đổi suy nghĩ
để mà ráng have faith!
 
Tui cũng muốn khuyên chủ 2p sống đến những ngày cuối cùng của cuộc đời,đừng vội tự kết liễu,cứ để nó đến 1 cách tự nhiên đi bạn ơi. Có thể trong những ngày cuối,bạn sẽ làm đc 1 điều j có ý nghĩa thì sao?
Hãy gắng sống 1 cuộc sống có ý nghĩa,nếu cái ngày đó đến thì đi 1 cách âm thầm. Nếu đc thế thì ae Box TS GVN sẽ mãi nhớ đến bạn, ông sẽ tôn vinh như thành viên danh dự của box TS này :D
Bạn đã có thể tự đi làm kiếm tiền để học và trang trải cuộc sống rồi.Bạn đã có thể sống đến khúc này rùi sao ko cố gắng sống tiếp ???
 
Nếu chỉ còn lại 12 ngày,tôi sẽ không ngày này qua ngày khác lên mạng,post bài,lên mạng chia sẻ,lên mạng thở than,12 ngày,dành trọn những ngày ấy còn chưa đủ để mà làm hết những điều mà mình chưa làm được trong ngần ấy năm.12 ngày,dành hết những ngày này cũng chưa đền đáp được những tình cảm,sự yêu thương của hằng hà sa số những người suốt ngần ấy năm đã gặp mình.

Mẹ bạn,qua những gì bạn nói,thật sự tôi cũng ghét bà ta,nhưng mà bạn à,nếu thật sự bạn chỉ còn 12 ngày để sống,chẳng lẽ bạn không dành nỗi 1 giây để mà tìm trong con người bà ta cái gọi là tình thương của 1 người mẹ dành cho con à,sâu thẳm trong bạn,tôi tin chắc sẽ còn đọng lại một điều gì đó đẹp về mẹ mình,hãy xem đó như là chút an ủi cuối cùng cho sự thật đau khổ về mẹ bạn hiện tại

Ngày bà ngoại tôi mất,ngồi nghe sư tụng kinh cho bà,tôi nhớ không rõ nhưng có câu này:"Giờ này biết tìm mẹ ở đâu",tôi nghe câu ấy tôi khóc,mẹ tôi cũng khóc,khi ấy tôi mới hiểu người mẹ quan trọng như thế nào.

Tôi cũng từng muốn tự tử như cậu,vấn đề của tôi không nặng nề như cậu,nhưng cũng chung một vấn đề là thiếu niềm tin vào cuộc sống,thiếu niềm tin vào con người.Tôi đã vượt lên được,tôi hi vọng cậu cũng gắng mà sống

Tôi thật sự đồng cảm với cậu nếu đây là sự thật,còn nếu đây là giả dối,tôi không biết cậu tạo ra câu chuyện này với ý nghĩa gì,thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu khi đùa cợt với tất cả tình cảm mà mọi người dành cho cậu.
 
Sữa bò on rồi à , thôi đừng thế nữa , thằng Light Knight nó là dân TG nên đùa quá đáng , chấp nó làm gì
 
Em onl vì lời anh nhờ tối qua,sr đã nói chuyện ko liên quan trong topic
 
Em onl vì lời anh nhờ tối qua,sr đã nói chuyện ko liên quan trong topic

Mà thôi em chấp nó làm gì , nó đang bị ăn chửi sợ rồi kìa .

Nói chung là em nên quen với kiểu đá xoáy lung tung của mấy bác thư giãn đi , dạo này mất nhà nên mấy ông ấy nương tựa ở Box này 1 phần , còn chuyển sang chỗ khác rồi .

Mà ở đây còn có các anh , các chị , tội gì ko on , chat nhảm cho vui , nhỉ ;))

Cẩn thận chat nhảm lão Po biết thì lại ăn sẹo , anh dính 10 sẹo rồi , cái nữa là lại GameOver 15 ngày đấy

Edit thêm : Ku add nick YH anh đi , nick ở góc trên bên phải ấy
 
_ chủ topic chỉ còn mười mấy ngày để sống mà vẫn còn lang thang trên mạng kiếm chỗ trúc bầu tâm sự thật thì "hay quá" :|.
 
Chết nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa như thái sơn, cậu hãy còn 10 ngày, hãy dùng nó vào những việc làm ý nghĩa và ... hãy trân trọng những ngày cuối cùng của cuộc đời cậu, vì cậu và cô gái kia, dù có ra sao đi nữa, thì tôi dám chắc khi cậu nằm xuống, cô ta sẽ ko bao giờ đến trước mộ cậu, thắp cho cậu 1 nén nhang
 
...nếu bạn ko dám tỏ tình vì sợ ảnh hưởng thì có thể liên lạc bình thường....nếu bạn gần chết thì viết một lá thư (viết gì là tùy ở bạn) và gửi cho ai đó giữ hộ..sau này cô ấy về sẽ đưa....chỉ dám có ý kiến như thế...

...tôi vẫn đồng tình với ý kiến là...con kiến còn ham sống, còn sống ngày nào hay ngày đó...tôi nghĩ chỉ cần nói chuyện được với người mình yêu thì dù ngắn thì vẫn cố gắng mà sống...với lại, nếu biết bạn tự tử thì cô gái đó sẽ ra sao???

..việc gia đình bạn tôi ko xen vào vì tôi ko ở trong hoàn cảnh của bạn...nói chung sắp chết..cái gì tha thứ được thì tha thứ....nghĩa tử là nghại tận...

P/S: các bác nào chửi chủ topic thì cũng nên đặt mình vào hàon cảnh người đó...
 
anh ơi em cũng muốn tự kết liễu em thấy chán đời lắm rồi cuộc sống sao ngày càng tẻ nhạt vậy
 
anh ơi em cũng muốn tự kết liễu em thấy chán đời lắm rồi cuộc sống sao ngày càng tẻ nhạt vậy
Đây là nngười cần bị chửi nè .
 
Tớ mắc một căn bệnh không thể chữa được và chỉ còn lại 12 ngày

Hôm nay là ngày đầu tiên rồi , mình có yêu một người con gái , yêu nhiều lắm , hơn 1 năm rồi , lần đầu tiên mình tỏ tình với người đó thì bị từ chối. Hôm qua mình mới biết người đó cũng yêu mình ,nhưng trước đây vì còn nhỏ nên chưa dám nhận lời .Hôm nay ngủ dậy muộn lắm , nằm đó cũng ko phải ngủ , cả đêm nằm nghĩ đến những kỷ niệm cùng người đó vui vẻ biết bao , tự nhiên lại bật khóc , khóc ko dám nên lời vì sợ những người khác nghe thấy , vì trong nhà mình chưa ai biết chuyện này cả. Giành dụm cả năm để gây dựng tình cảm với người đó , đến lúc biết chắc tỏ tình sẽ thành công , thì lại là lúc mình sắp phải rời khỏi cái thế giới này , mình thật sự không muốn chết , thật sự không muốn rời xa người đó , nhưng mình không được chọn lựa , liệu có nên bày tỏ tình cảm với người đó không?

Còn 11 ngày nữa , không biết nên làm gì ? Trước đây gì cũng có , nhưng lại không biết quý trọng ,giờ đây biết quý trọng nó , thì lại không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Dù chỉ còn 1 ngày thì cũng chẳng có gì để mà phải lo buồn cả. Hãy cố gắng làm tất cả những gì mà mình chưa làm được. Bởi nếu đã là sự thật thì không thể trốn tránh. Trốn và buồn khổ, chán nản, đau đớn thì làm được gì khi không thể thay đổi được định mệnh??? ^^ Nên nhớ, dù ngày mai có đi thì hôm nay vẫn còn sống, vẫn còn làm được những gì mình muốn nếu mình quyết tâm làm. Hãy sống thật trọn vẹn những thời điểm đó để không có gì phải nuối tiếc cả. Hãy tận hưởng hết những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống để khi đi, ko có gì day dứt. ^^
 
Thôi chủ Topic đã bảo ko bao h vào đây nữa mà T_T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top