Never Back Down 2: The Beatdown (2011)

có Micheal Jai White là phim sẽ ngon, dạo này nghiệp diễn có vẻ đi lên, bác này đủ yếu tố làm ngôi sao phim võ thuật mới của Tây: đô con, có võ xịn, giọng chất và...da đen (chả hiểu sao cực khoái mấy phim hành động nhân vật chính là da đen).
Ngôi sao võ thuật của Mỹ chỉ ngụp lăn đc ở phim hạng B thôi=)) Các thể lại phim võ thuật của Mỹ từ trước đến giờ chỉ thấy có phim của JCVD là khá khẩm nhất về mặt nội dung. Buồn cười là mấy anh Tàu sang Mỹ đóng phim võ thuật thì lại toàn đc đóng phim xịn hơn.
 
phìm này phần 1 thiếu quá nhiều cảnh "ấy ấy" :)) (vì thường fjm oánh nhau kiểu Mỹ những thập niên trước, bao giờ chẳng có) , mong là phần 2 này khá hơn, nhiều hơn.......
 
Phần 1 xem thế mới hot, chứ lại như informer gì nữa hay sao=)) Amber trông thế mà đóng cảnh 18+ bạo kinh hồn X_X
 
Cùng biên kịch với p1 nhưng đạo diễn và diễn viên thay hết :|

KO hy vọng vào phim này đâu.
 
Nói chung Sean Faris có nét hao hao giống cả CR7 và Tom Cruise :)) Phần này MJW chỉ làm đạo diễn thôi à, tưởng kiêm luôn main char rồi đánh đấm lại imba như trong Blood and Bone :))
 
Nói chung Sean Faris có nét hao hao giống cả CR7 và Tom Cruise :)) Phần này MJW chỉ làm đạo diễn thôi à, tưởng kiêm luôn main char rồi đánh đấm lại imba như trong Blood and Bone :))

hình như vào vai sư phụ của bọn main char (xem trailer chả biết thằng nào là nhân vật chính cả :-??)
 
Vừa xem cái Undisputed 2, thấy MJW trong phim này cũng imba chẳng kém trong Blood and Bone :))
 
Nữ chính của phần 1 đúng là :">
Amber Heard hồi đấy với bây giờ khác nhau vãi X_X

Phần này có vẻ đánh nhau kinh hơn phần 1 :-?
 
xin lỗi cho chửi tí '' Má " phần 2 dở hơn phần 1 , nếu đc đề nghi phim dở nhất thì tôi sẽ vote cho phim này ....
 
phần 1 mình đã thấy chả ra gì rồi, phần này còn tệ hơn (1 chút)
đoạn thấy hay nhất là đoạn anh Michael Jai White đánh mấy chú cảnh sát chứ không phải đoạn đánh nhau của mấy thằng đệ tử của anh ấy :|
 
Back
Top