"mà a nhớ e la e2n SG mà, ráng theo NN kiếm boss drop cho thơm e ạ. đừng về với Vn, toàn dân nghèo xài đồ lõm"
A nói vậy thì e nghe vậy. Boss drop chả là gì a ak. E đâu care cái đó, feather 12 e cũng 4 cái. mà cho dù ko có cái nào. Chả viêc gi e phải đú theo để dc boss drop. E nghĩ là giờ a nóng nên a nói vậy, tính a theo e biết thì bình thường vui vẻ, nhưng cũng rất dễ nóng tính. Bữa hôm kia , e chat yahoo với a Tí. Hỏi guild xong chưa cho e join con temp + def, e với a P đánh chung, A Tí nói, "" guild tụi anh chỉ rpk thôi,có đúng 11 đứa, Gà hiền quá, không hợp tính a, a chơi game không thích hiền.". 2 ae nói chuyện cũng 1 hôi lâu, chat yahoo, e copy vô đây ko được. Hôm qua e đi làm rãnh coffe với a P, a P nghe vậy, chờ đợi hoài cũng ko thấy ai join vào vietepic. Nên join vào police. ỗng tính vào pk rồi chờ a lập that sự thì join vào.
E có sao nói vậy, e vẫn luôn tôn trọng a. that sự ko nghĩ là a nói e như vậy đâu
- - - Updated - - -
Tu hay sg gì cũng vậy, e đánh trong đó vì e muốn đánh tụi fm hồi pk e train. Còn thằng nào chửi vietnoob, nói thẳng ra luôn, e soi noob nó, e giết= char Pepong của e, e log char khác của giết char 9 của nó,e ko care nó la SG hay E2N. Xem Viet noob hay nó noob( fm mm nó goi viet scrub gi do, crash gi do ). Bình thường gặp xuzhu, e cũng chả bao giờ nhảy vô debuff, hay attk trước, bỏ chạy chắc ăn , vẫn tưởng là char cũ, trước lvl con diemos với pepong, vẫn thường train với xuzhu, pandoral. Từ khi pm nói chuyện ko thấy trả lời, mới nghĩ là sell char, attk thì attk back. Cứ nghĩ e đú theo SG E2N thì tùy, it ra cũng có thẳng diemos biết e 1 chút.