New Moon - Trailer & Posters

  • Thread starter Thread starter wasaby
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái ông đóng Aro đóng vai thủ lĩnh bọn người sói Lucian trong Underworld thế mà giờ lại sang đây đóng thủ lĩnh bọn vampire=))
Xứng đáng nhận 1 giải Oscar: diễn viên phụ hay nhất.
Nếu Niu Mun vô tình hay cố ý được đề cử 1 giải:-"
 
Bọn nó dám vác phim này ra kêu Let the right one in ăn theo nó =))

Không hiểu là do vô tình hay hữu ý mà kể từ sau khi bộ phim Twilight ra mắt vào mùa đông năm ngoái, hàng loạt các bộ phim có đề tài ma cà rồng cứ liên tục được tung ra để hù dọa người xem như Let The Right One In,

Chỗ này thì đúng là rác rưởi thật, Let the right one in release 26/01/08. 8.1 imdb với hơn 40k votes, top 250 imdb. Trong khi cái của nợ Twilight release 17/11/08 mà nó dám bảo Let the right one in ăn theo. Thần kinh thật.
 
Cái bọn dở người nó còn ko phân biệt đc phim kinh dị với phim tình cảm thì cũng khó trách :-<
 
Tốn 80k đi xem phim tình cảm Hàn Quốc.

Kính thưa các loại má ơi luôn :|
 
Con ny cứ đòi xem, xem xong thấy tiếc tiền vé + tiên nước và bắp rang ăn cho đỡ buồn ngủ :-S .
 
-cà-rồng! Ma-cà-rồng! Ma-cà-rồng! Sao mà lắm ma cà rồng thế?” – đó là câu hỏi của rất nhiều người trong một hai năm trở lại đây, khi cơn sốt phim ma cà rồng tự nhiên nở rộ. Có thể nói rằng trong tầm vài chục năm trở lại đây, chúng ta chưa bao giờ thấy người ta nhắc nhiều tới cái thể loại sinh vật uống máu người nhiều như lúc này mặc dù lịch sử của dòng phim này thì cũng đã tròm trèm cả thế kỷ. Ngoài những nguyên nhân dễ hiểu như “trào lưu xoay vòng”, “thị hiếu thay đổi”… thì một lý do khác cũng không kém phần quan trọng chính là sự ra đời của bộ phim twilight – tác phẩm điện ảnh dù chịu đựng cực nhiều búa rìu của dư luận trong năm qua nhưng vẫn hút được 350 triệu đô la tiền vé trên toàn thế giới.

Không hiểu là do vô tình hay hữu ý mà kể từ sau khi bộ phim twilight ra mắt vào mùa đông năm ngoái, hàng loạt các bộ phim có đề tài ma cà rồng cứ liên tục được tung ra để hù dọa người xem như let the right one in, thirst, blood: The last vampire, cirque du freak: The vampire’s assistant, lesbian vampire killer… hay thậm chí là các bộ phim truyền hình như true blood hay vampire diaries. Trong số các bộ phim đó thì có phim hay, có phim dở, thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận một điều là twilight đã giúp vực dậy cả một trào lưu tưởng chừng như đã “cổ lỗ sĩ” từ lâu.



Thành công của twilight đã mở đường cho phần tiếp theo của series này mang tên the twilight saga: New moon. Trong phần này, mối tình lãng mạn giữa người và ma cà rồng được nâng lên một tầm cao mới khi bella swan (kristen stewart) thử thách định mệnh của mình chỉ để chớp lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi được nhìn thấy người yêu edward cullen (robert pattinson).

Ngay sau sinh nhật lần thứ 18 của bella, edward quyết định rời bỏ cô để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Với trái tim tan nát, bella bước qua năm học cuối cấp phổ thông của mình như một kẻ mộng du vô cảm và cô đơn, rồi cô nhận ra cô có thể trông thấy hình ảnh của edward mỗi khi cô tự đặt mình vào các tình thế ngặt nghèo. Khao khát được ở bên anh bằng mọi giá đưa cô tới những nguy hiểm ngày càng lớn, kể cả việc nếm trải cảm giác đua xe mô tô trên đường cao tốc. Với sự giúp đỡ của jacob black (taylor lautner), người bạn thuở niên thiếu và là một thành viên của bộ tộc quileute bí ẩn, bella đã nâng cấp một chiếc mô tô cho những chuyến phiêu lưu của mình. Trái tim băng giá của bella dần trở nên ấm áp cùng với tình bạn tha thiết gắn bó cùng jacob, người luôn mang trong mình một bí mật siêu nhiên về bản thân. Và từ đó, câu chuyện giữa 3 người edward – bella – jacob ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Câu chuyện trong new moon bám khá sát với bộ truyện và nếu chỉ nghe qua nội dung như vậy thì chắc hẳn sẽ có nhiều người cho rằng new moon vẫn chỉ là một bộ phim tình cảm hơi “sến” giống như phần một twilight của nó, thế nhưng bằng biệt tài của mình, đạo diễn chris weitz đã đem lại một không khí vô cùng mới mẻ cho tập truyện được nhiều người cho rằng “kém hấp dẫn nhất cả bộ sách”. Một điều vô cùng thú vị khi nói về đạo diễn của từng phần phim, đó là hãng summit đã chọn đúng người đúng chuyên môn để chỉ đạo bộ phim thì phải. Phần một twilight vô cùng lãng mạn thì do đạo diễn nữ catherine hardwicke chỉ đạo, phần hai new moon đã bắt đầu có sự đối địch và mang âm hưởng anh hùng thì do đạo diễn chris weitz (từng làm phim golden compass) thực hiện, còn trong phần 3 thì kịch tính đang dần đẩy lên mức cao trào nhất thì lại do đạo diễn david slade chỉ đạo – ông chính là vị đạo diễn từng khiến người xem sởn gai ốc trước bộ phim ma cà rồng ra mắt năm 2007 mang tên 30 days of night.

Một điểm cộng dành cho phần 2 của loạt phim twilight chính là việc chọn khung cảnh, góc máy và cách thể hiện trong từng đoạn. Người xem không còn thấy sự “nghèo nàn” trong việc bố trí bối cảnh như trong twilight nữa, đạo diễn chris đã mang tới những góc quay vô cùng sáng tạo và táo bạo, nhưng vẫn phù hợp với từng đoạn phim. Tiêu biểu nhất chính là cảnh quay trong rừng khi edward nói lời chia tay bella, việc sử dụng máy quay cận cảnh khuôn mặt bella và chao đảo liên tục làm người xem hiểu được trạng thái bấp bênh của cô nàng bella khi đột ngột đón nhận những lời nói vô tình ấy, hay như trong cảnh đầu tiên trên cánh đồng hoa, ánh sáng chiếu rọi từ những kẽ lá xuống bella và phản chiếu lên khuôn mặt lấp lánh của edward thật sự rất có ý nghĩa. Ngoài ra, khán giả chắc chắn sẽ cực kỳ mãn nhãn với cảnh người sói sam nhảy xuống từ vách đá được máy quay lia một góc đúng 180 độ hay những hình ảnh rừng cây xanh tươi, cây cối đâm chồi, mặt biển xám xịt, thành phố volterra đỏ rực cũng là một điểm nhấn vô cùng tinh tế bởi cách phối màu vô cùng chuẩn.

Với sở trường thực hiện những bộ phim thần thoại, viễn tưởng, đạo diễn chris weitz đã biến new moon trở thành một cuộc “dạo chơi” ngoạn mục của các pha hành động (vốn không phải là phần chủ đạo của tác phẩm). Nếu so sánh với phong cách hành động “èo uột” của twilight thì new moon đã có một bước tiến vô cùng lớn, khán giả chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng với cảnh rượt đuổi trong rừng của đàn sói và ma cà rồng ác độ victoria, hay cảnh edward bị gia tộc volturi tra tấn ở nước ý. Những chuyển động nhanh, dứt khoát kết hợp với việc điểm xuyết một vài cảnh tua chậm lại đem tới một cảm giác kịch tính tới nghẹt thở cho người xem, chưa kể tới việc những cảnh ấy luôn được “cắt” rất có thần nữa. Do vậy, các cảnh hành động tuy nhanh nhưng lại rất chất lượng và đủ sức khiến người xem phải mê mẩn, kể cả những ai hâm mộ thể loại phim hành động nguyên mẫu.

New moon có nhiều cái khá dở, nhưng cái dở nhất chính là khả năng diễn xuất của các diễn viên chính. Khi xem phim, khán giả vẫn có cái cảm giác “diễn như không diễn” của cặp đôi đẹp nhất phim robert pattinson và kristen stewart, nhưng cũng thấy được sự cố gắng thể hiện mình của nam diễn viên trẻ 17 tuổi taylor lautner đã giúp vai của anh “nhỉnh” hơn so với hồi đóng twilight như thế nào. Tuy nhiên, chính cái sự “đơ đơ” trong diễn xuất ấy lại rất phù hợp với 1 vài đoạn cần biểu hiện sự trống vắng, cô đơn, như cảnh kristen trong vai bella ngồi trên ghế tựa nhìn thời gian trôi vèo vèo qua trước mắt hay cảnh robert với khuôn mặt bất cần bước ra ngoài trời trong lễ hội thánh marcus. Các diễn viên chính thì thể hiện khả năng của mình không được tốt, nhưng các diễn viên phụ thì lại diễn xuất thực sự tuyệt vời, như diễn viên 15 tuổi dakota fanning chỉ cần 5 phút xuất hiện trong vai jane cũng đã đủ làm người xem ớn lạnh trước giọng nói đanh thép, ánh mắt đáng sợ và nụ cười nham hiểm, hay như diễn viên charlie sheen trong vai ma cà rồng aro của gia tộc volturi cũng xuất hiện không nhiều nhưng cũng đã đủ đất diễn để thể hiện sự ác độc và uy quyền của người đứng đầu gia đình hùng mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng. Do vậy, có thể nói kinh nghiệm diễn xuất vẫn là thứ mà các diễn viên chính còn thiếu đấy.

Ngoài ra, việc chọn nhạc và sử dụng âm nhạc cũng là điểm trừ vô cùng xứng đáng cho new moon bởi trong cả 130 phút của bộ phim thì chỉ có một vài đoạn là lồng nhạc hay, còn lại thì không hề hợp lý chút nào. Và có lẽ để “che giấu” sự lồng ghép cẩu thả về âm nhạc, phần âm thanh và biên tập âm thanh của new moon đã được thực hiện tương đối tốt, rất phù hợp với từng phân đoạn của bộ phim, nhất là cảnh bella ở dưới nước và cảnh cuối phim.

Một tác phẩm chuyển thể luôn có những thay đổi nhất định trong kịch bản để dễ dàng truyền tải tới người xem hơn trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ và the twilight saga: New moon cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Người hâm mộ của cuốn tiểu thuyết chắc chắn sẽ phải nhíu mày trước một số cảnh trái ngược với truyện như đoạn bella đồng ý ngồi lên xe máy của một “dân chơi” hay việc bella gửi thư điện tử cho alice (dù cô không biết địa chỉ thư thật của alice). Việc này có thể tạo ra tâm lý chưa thỏa mãn với người hâm mộ bộ sách, nhưng lại là một cách khiến bộ phim tách ra khỏi nguyên mẫu và có chỗ đứng của riêng mình. Do đó mà new moon có một vài cảnh quay rất “đắt” mà không thể có trong tiểu thuyết, như cảnh mô tả những mất mát của bella sau khi edward ra đi chẳng hạn. Trong cảnh đó, máy quay đã quay tròn xung quanh bella tới 3 lần liên tiếp, khắc họa khuôn mặt vô cảm, u sầu của bella khi cô nhìn tháng 10, tháng 11, tháng 12 trôi vèo vèo qua khung cửa. Nếu như trong truyện, tác giả stephanie meyer đã phải mất tới vài chương để tả tâm lý bella thì đạo diễn chris weitz chỉ cần vài chục phút để diễn tả toàn bộ sự bất ổn này.

Dù bị giới phê bình và người xem trung lập chê bai, chỉ trích thậm tệ, twilight vẫn là một bộ phim ăn khách. Tình hình này chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn với new moon, nhưng có lẽ sẽ có những thay đổi: Nhiều người xem trung lập sẽ thích bộ phim này và nhiều người hâm mộ cuốn sách sẽ ghét bộ phim này, giống y như hiệu ứng mà bộ phim harry potter and the half-blood prince đem lại trong hè qua. Sau 3 ngày công chiếu và thu về hơn 140 triệu usd, new moon đã trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2009 và đứng thứ 3 trong danh sách phim có màn ra mắt ấn tượng nhất vào dịp cuối tuần, sau the dark knight và spider man 3.

P.s: Tóm lại, tui thấy phim này coi được, không tới mức quá chán, chris weitz không phải là “không giúp gì được cho bộ phim”. Câu chuyện trong phim nó đã sến vậy rồi, không phải lỗi của bác chris, làm được như cái new moon này đã là quá đáng khen.

đó ;))
 
Vẫn mong chờ phần 3 gì đó sẽ hấp dẫnho7n vì P3 sẽ có đánh nhau,bấu liếm nhiều.Còn ra phim ko biết sẽ ra sao? Liệu có cho đánh nhau từ đầu đến cuối hay ko?Còn p4 thì ko dám nghĩ tới vì tập trung vào drama là chính còn đánh nhau chỉ có final stage,
 
Cái phim Let the right one in dựa trên tiểu thuyết mà, dù là tiểu thuyết hay phim đều ra trước và hay hơn cái series Twilight này cả chục lần, top250 imdb đâu phải dễ, phim đấy đoạn đầu xem hơi buồn ngủ, với lại phim của Thụy Điển thì chắc cũng ít người biết. Với lại năm sau Hollywood remake lại phim này, không biết thế nào chứ Hollywood mà remake thì chắc khó mà hay như bản gốc.

Pó tay cái sign của ông hoanglonghs với haiz2 =))=)):)):)):D
 
Twilight tuổi gì đòi so sánh với Let The Right One In :| ?
Mình coi Let The Right One In phải từ nửa năm trước,mà bản gốc cái này từ novel ra,nói Twilight ăn theo Let The Right One In thì được...
 
Chỗ này thì đúng là rác rưởi thật, Let the right one in release 26/01/08. 8.1 imdb với hơn 40k votes, top 250 imdb. Trong khi cái của nợ Twilight release 17/11/08 mà nó dám bảo Let the right one in ăn theo. Thần kinh thật.

Nó trả lời bạn nè
"Oh, mình viết vậy không hề có nghĩa là 100% phim mình lấy ví dụ đều ra sau Twilight, mà đơn giản là nhờ có Twilight thì người ta mới có cái để so sánh, có lẽ mình viết quá tối nghĩa và làm nhiều người lầm. Và bạn nghĩ đi, người ta chú ý tới ma cà rồng từ Twilight hay LTROI ?"
 
người ta chú ý tới ma cà rồng từ Twilight hay LTROI ?

Khả năng là thằng này nó còn chưa coi LTROI nữa ấy chứ, chắc lụm đại vài cái tên nổi tiếng nhét vào cho nó kêu thôi, cái Blood: the last vampire tuy dở nhưng coi còn đỡ chán hơn Twiglight chục lần. Lại còn chú ý ma cà rồng từ Twilight, đám đó chỉ làm ma cà bông được chứ rồng rắn gì =)).
Đối với thể loại, sai không biết tiếp thu chỉ lo ngụy biện thế này nói nữa cũng bằng thừa, thôi thì để thằng cu tự sướng vậy.
 
Vừa đi xem về. Thấy xem cũng hay. Hơi sến, phù hợp với những người đa cảm như mình :D

Có mấy đoạn khá buồn cười: Đoạn thằng sói nhảy xuống nước và đoạn Jacob leo lên cây trông y hệt trong Assassin's Creed. :))
 
Cái quần của bọn sói lạ hén, bien hình áo quan rach het mà cái quần đó biến đâu mất tiêu, đến khi trở lại thành người thì cái quần còn nguyên
Mịa nó Bella như con hâm,bị bồ đá mà ngồi 1 đóng từ tháng 10 tới tháng 12
Chậm có tí máu trên đầu mà phải cởi cả cái áo=))
Thằng du côn chở con Bella đi giữa đường,em đó ứ chịu đòi zìa mà cũng cho zìa,ta là ta mần thịt rồi:>
Mà vampire này sướng nhỉ,koh sợ ánh sáng, koh sợ nước:-o, điều mà bạo nhiu bậc vampire trong các thể loại film chân chính mún mà hok được.
Nếu tụi sói gít được vampire thì nạp mạng cho tụi sói là được rồi,cần cái hội Volturi làm quái zì=))
 
Công nhận phim nó cũng hơi cường điệu. Mình ko nghĩ 1 cố gái 18 lại yêu đến mức quên mình đến thế.

Anh Edward thì vẽ chuyện, thà ở lại còn hơn, bày đặt ra đi thỉnh thoảng còn hiện về ám. Làm nảy sinh thêm bao nhiêu rắc rồi.

Phần này làm đoạn hôn hít hơi quá tay, cứ gặp cái lại " Em là tất cả blah blah " xong rồi hôn.

Chỉ tội chú Jacob, phi công trẻ lái máy bay bà già. :))
 
Tốn 75k tiền nước và bỏng , 180k tiền vé dẫn bồ lên mega coi . Xem xong nàng khen rối rít , còn ta mặt cười mà lòng méo xẹo :(( . Đậu phụ cái phim nhạt toẹt , xem như phim Hàn Quốc :((
 
Công nhận phim nó cũng hơi cường điệu. Mình ko nghĩ 1 cố gái 18 lại yêu đến mức quên mình đến thế.

Gì mà phim cường điệu :)) truyện nó đã thế sẵn rồi. Phim chỉ vài chục phút thôi chứ truyện nguyên cái đoạn đó nó tả mất vài chương đó nha @-)
 
Back
Top