[news] Dead Space 2

  • Thread starter Thread starter bumbui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
game này chơi thấy không có hứng như RE5 , mình chơi còn chưa xong phần 1 nên phần 2 này không biết có nên chơi hay không ^^
 
game đỉnh sao cứ chiến thôi !......
 
game này chơi thấy không có hứng như RE5 , mình chơi còn chưa xong phần 1 nên phần 2 này không biết có nên chơi hay không ^^

Re5 chơi nhạt như nước ốc, TPS thì như sh!t, còn kinh dị cũng nửa mùa. KO bít dc mấy người khen trò đấy hay.
tớ chưa phá băng DS1 nhưng chơi mãi nâng cấp mãi thấy nhàm vì quái ít quá
Thik quái nhiều và "kinh dị" thì chơi Left 4 Dead nhá
 
Không còn gì sướng hơn, trước nghe ông gì tập topic DS 2 byebye PC mình đau đớn xót xa =)). Bản 1 chơi kết không còn gì để nói, bản 2 xem trailer coi bộ còn thích hơn. Nhưng mà bộ giáp p2 có vẻ hơi mảnh rẻ và nhỏ nhắn, ai chưa chơi P1 chắc tưởng nv nữ quá T_T. P1 anh ấy còn ko thèm ho he nửa lời, ko biết p2 có nói câu nào ko?

tớ chưa phá băng DS1 nhưng chơi mãi nâng cấp mãi thấy nhàm vì quái ít quá
Thế này thì đỡ sao nổi, quái ít chơi mới sướng, mà cái cốt truyện của nó hay là chính, bạn không để í đến cốt truyện mà cứ lăm lăm đi bắn nhau thì vừa chán vừa mệt người T_T!

game này chơi thấy không có hứng như RE5 , mình chơi còn chưa xong phần 1 nên phần 2 này không biết có nên chơi hay không ^^
RE 5 thì không còn gì để nói rồi, cái gì cũng nửa mùa:
- Zombie đần độn, lừ đừ đi chậm và mặt mũi thì ngu xuẩn chả dọa được ai
- Gameplay thì chả ra làm sao khi mà không thể vừa chạy vừa bắn + quay hướng rất chậm chạp và khó khắn hơn cả DeadSpace
- Đồ họa thì cũng bt
- Cốt truyện thì chả đi đến đâu và nhạt nhẽo, mãi cũng chỉ xoay quanh Umbrela và T-virus
- AI đồng đội thì ngu xuẩn, con đồng đội luôn có trò đứng chắn đạn cho zombie và làm tốn lọ máu của chirst
 
Chỉnh sửa cuối:
hình như phần 1 anh Issac vẫn có nói chuyện chứ có phải là ko nói gì đâu :">
 
Không nói 1 lời bạn ơi, chỉ có rên rỉ khi bị ăn đòn thôi, đây là một điểm hơi vô lý của games, bị bọn Việt Games phê bình ^.^
 
Tin vui là Issac còn sống. Tin buồn là sắp phải gặp lại mấy con quái vật gớm ghiếc!
 
Issac còn sống chả liên quan, tớ ko quan tâm đến thằng đó, chỉ quan tâm đến mấy con quái vật gớm giếc + súng ống máu me thôi =)). Mong phần này được bắn máu me văng tung tóe thịt thiết nổ tứ tung hơn phần 1 thì còn thích nữa =))!
 
Ý mấy bạn phá đảo p1 rùi cho mình hỏi chút. Ở p1 mình ko hiểu rốt cuộc Nicole (người iu của Isac) là thế nào, còn sống hay đã chết nhỉ. Hình như ở đoạn cuối Isac đau buồn nhận ra là Nicole đã chết trước khi gặp Isac (hình như do Nicole sợ quá nên tự tiêm thuốc độc vào cơ thể mình). Vậy Nicole mà giúp Isac lên tàu và nói chuyện với anh ta là ai? Hồn ma hiện về chăng ?__?

@1 bạn ở trên: Bạn bảo là chỉ 1 vài chap đầu sợ còn mấy chap sau thì ko. Tớ thì lại nghĩ là do mấy chap đầu mới chơi nên bạn thấy sợ, còn mấy chap sau đã quen rồi nên bớt sợ. Ví dụ như tớ lúc đầu cứ có thói quen cắm đầu chạy hay thấy 1 xác quái trên đường thì cứ nghĩ là nó đã chết. Chơi qua vài chap thì đã rút kinh nghiệm nên đỡ sợ hơn.
 
Nhân vật 9 xấu cộng bối cảnh 0 gian khô khan nên chơi chừng 1 tiếng là out....
 
Mong cái DS2 này nhất
Nhớ hồi đó chơi phần 1 khúc cái phi thuyền bị nổ (khúc đầu thì phải) ,mình chạy ra thì gặp đống quái xuất hiện mà mình lại hết đạn (tại mới chơi nên hơi gà) thế là cắm đầu chạy thẳng qua cửa ,cứ tưởng thoát rồi chứ ai dè bọn quái nó trèo ống cống qua cửa luôn ,thế là đành hand to hand với tụi nó ---> kết quả Issac bị chém đứt làm 2 :))

---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:56 ----------

Nhân vật 9 xấu cộng bối cảnh 0 gian khô khan nên chơi chừng 1 tiếng là out....

Vâng với loại troll chư pác thì có chơi game nào đi nữa thì cũng troll thôi
 
@1 bạn ở trên: Bạn bảo là chỉ 1 vài chap đầu sợ còn mấy chap sau thì ko. Tớ thì lại nghĩ là do mấy chap đầu mới chơi nên bạn thấy sợ, còn mấy chap sau đã quen rồi nên bớt sợ. Ví dụ như tớ lúc đầu cứ có thói quen cắm đầu chạy hay thấy 1 xác quái trên đường thì cứ nghĩ là nó đã chết. Chơi qua vài chap thì đã rút kinh nghiệm nên đỡ sợ hơn.
chuẩn :)),vì cách dọa của cái này nó có vài kiểu thôi. lúc thì 1 em tự nhiên nhảy ra hù, lúc thì có vài em nằm yên dưới đất chờ ta tới nơi. hết. =), căn bản cũng không có gì là đáng sợ cho lắm . Giờ hiếm game tạo được cái không khí nặng nề như fatal frame quá :x
 
Nói tóm lại, ở p1, càng về sau thì càng "đỡ sợ hơn" (vẫn có những chi tiết khiến giật thót nhưng ko khủng khiếp như chap đầu =.=)

Bù lại, cốt truyện ngày càng gay cấn và gấp rút. Mình vừa thích vừa sợ nhất cái đoạn mà bị cái con quái có khả năng phục hồi đuổi theo, trong khi để chạy thoát được nó phải dùng Tekenis di chuyển các khối để mở đường đi, lúc đó lại đang loạn hết cả lên nên ko di chuyển được chính xác >.<


---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:58 ----------

Ý mấy bạn phá đảo p1 rùi cho mình hỏi chút. Ở p1 mình ko hiểu rốt cuộc Nicole (người iu của Isac) là thế nào, còn sống hay đã chết nhỉ. Hình như ở đoạn cuối Isac đau buồn nhận ra là Nicole đã chết trước khi gặp Isac (hình như do Nicole sợ quá nên tự tiêm thuốc độc vào cơ thể mình). Vậy Nicole mà giúp Isac lên tàu và nói chuyện với anh ta là ai? Hồn ma hiện về chăng ?__?

Ai giải đáp dùm với_______________________
 
Ra trên PC thì đã sao, mấy game gần đây game nào cũng dài cổ ra chờ crack, có crack rồi thì lại phập phồng lo sợ coi crack chạy có chuẩn hay ko, tui nghĩ qua năm sau chắc mấy cái game đợi ít ít chắc 6 tháng mới crack xong :))
 
Nhân vật 9 xấu cộng bối cảnh 0 gian khô khan nên chơi chừng 1 tiếng là out....
Bạn này chơi game kinh dị mà đòi phải có cảnh vật đẹp như Crysis hay sao ế :))
 
cảnh vật khô khan chứ đâu đến nỗi xấu
 
chuẩn :)),vì cách dọa của cái này nó có vài kiểu thôi. lúc thì 1 em tự nhiên nhảy ra hù, lúc thì có vài em nằm yên dưới đất chờ ta tới nơi. hết. =), căn bản cũng không có gì là đáng sợ cho lắm . Giờ hiếm game tạo được cái không khí nặng nề như fatal frame quá :x

Fatal Frame kinh dị kiểu tâm linh nên đánh vào tâm lí mạnh, không khí nặng nề là phải.
Còn DS thì kinh dị pha action, nên tất nhiên độ kinh dị sao bằng thuần horror đc. :-j
Với lại đây là topic về DS2, những ai ngóng chờ thì vào đây chứ ko nên đem so sánh này nọ, đến khi có flame thì máu đổ + lock topic thì chả có gì hay, cái này mình nói chung. :-j
 
...nói thật chứ FF hay game kd tâm linh mà cho súng ống đạn dược vô thì nó cũng chả sợ gì :">...tâm lý người chơi là vậy :D...cách chơi nó khác rồi...như DS giờ mà cho trò giơ súng lên ngắm mới thấy được quái vật thì lúc đó có con nào đứng ngay sát mặt lại ko hết hồn :">...
 
Ý mấy bạn phá đảo p1 rùi cho mình hỏi chút. Ở p1 mình ko hiểu rốt cuộc Nicole (người iu của Isac) là thế nào, còn sống hay đã chết nhỉ. Hình như ở đoạn cuối Isac đau buồn nhận ra là Nicole đã chết trước khi gặp Isac (hình như do Nicole sợ quá nên tự tiêm thuốc độc vào cơ thể mình). Vậy Nicole mà giúp Isac lên tàu và nói chuyện với anh ta là ai? Hồn ma hiện về chăng ?__?
ĐÚng là con Nicole đấy chết lâu rồi trc khi nv chính lên, nhưng bản thân cái Artifact kia nó có khả năng gây ảo giác, nó tạo hình ảnh con đó lên để lợi dụng Issac thực hiện mưu đồ của nó.
 
Nhân vật 9 xấu cộng bối cảnh 0 gian khô khan nên chơi chừng 1 tiếng là out....

Nhân vật chính xấu là bộ áo giáp xấu hay mặt Isaac xấu hả cậu, hay cậu muốn nhân vật đẹp giai ko thì chí ít như mấy e trong Dead or Alive (áo giáp cũng ít như trong đấy) mới chịu. Game muốn tạo không khí um ám đen tối nên cảnh nền lúc nào cũng đầy máu me, chữ viết bằng máu trên tường, lâu lâu có tiếng rên rỉ hoặc hát khe khẽ của ai đấy thì chê là khô khan. Chẳng lẽ phải có nhạc du dương thì mới thik =]]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top