[NEWS] Far Cry Primal

Farcry 4 chơi xong đa số bọn nó toàn muốn bắn chết mợ hết bọn golden path =))
 
Farcry 4 chơi xong đa số bọn nó toàn muốn bắn chết mợ hết bọn golden path =))
Far cry 4 hồi chơi đoạn cuối mình tha cho thằng áo hồng. Dù sao nó cũng là anh em với mình, với lại từ đầu game đến cuối nó toàn đối tốt với mình không. Còn bọn golden path thì coi mình như tay sai vặt, toàn bắt đi làm nhiệm vụ linh tinh cả.
 
Far cry 4 hồi chơi đoạn cuối mình tha cho thằng áo hồng. Dù sao nó cũng là anh em với mình, với lại từ đầu game đến cuối nó toàn đối tốt với mình không. Còn bọn golden path thì coi mình như tay sai vặt, toàn bắt đi làm nhiệm vụ linh tinh cả.

đầu game mà ở lại đợi nó là nó dẫn đi tới mộ nhỏ em để đặt cốt rồi ủy thác nguyên cái nước đó cho mềnh luôn rồi =)) end game trong chưa đầy 15'
 
Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc mà có FC10 và bối cảnh ở VN >:D<

Cứ đều đều 1 năm 2 bản và 4-6 DLCs :-)/\:-)
Far cry 4 hồi chơi đoạn cuối mình tha cho thằng áo hồng. Dù sao nó cũng là anh em với mình, với lại từ đầu game đến cuối nó toàn đối tốt với mình không. Còn bọn golden path thì coi mình như tay sai vặt, toàn bắt đi làm nhiệm vụ linh tinh cả.
Thằng đấy giống như Cha dượng của nhân vật chứ ko phải anh em, hắn gần như là chồng sau của mẹ nhân vật chính. Cha nhân vật chính là người sáng lập ra Golden Path, cho mẹ nhân vật chính vào spy, xong bả yêu và có con với tên trùm luôn, xong đứa con này bị cha nhân vật chính giết, sau dó mẹ nhân vật chính mang con qua Mỹ sống. Đọc bức thư cuối, thấy mẹ nhân vật chính còn bảo là ko hối hận (tự dưng nhớ tới Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 8-}).

Nó xây dựng đám Golden Path cũng hay, tuy mục đích ban đầu là tốt nhưng bọn đầu sỏ thì mê muội quá và ác ko khác gì đóng vai phản diện :D
 
^
Thế hả bác. Tại chơi lâu rồi nên không nhớ lắm, chỉ nhớ mang máng là thằng mình điều khiển là anh em, họ hàng gì đó với thằng áo hồng :))
 
Ending đẹp nhất thì cứ chạy hết game, cho Pagan Min lên máy bay, để lại Kyrat cho thằng nv chính xử lý.
Anh main sau khi đã chọn giết Amita/ Sabal lúc trước đó, ending hết về tìm dọn nốt đứa đầu sỏ còn lại là xong, Kyrat is free !
 
Cái game ban đầu chơi còn hay hay tới khi gặp 2 thằng khùng phê cần cứ tối ngày mấy cái ảo giác ma quỷ Shangri La bực bỏ mẹ.
 
nghĩ đi nghĩ lại thì cha Min cũng đối xử tốt với mình quá chứ,coi mình như con đẻ mà
 
thấy cái kết FC4 vậy là đc rồi kết đúng như tên gọi của game
hút cỏ xong chơi nv của 2 thằng hút cần thấy phê ảo vãi thằng main chính đúng là thằng nghiện ngập và máu giết người
Shangri La đúng chất của phật giáo có La Sát (Rakshasa),Chuông giác ngộ,Pháp khí Kinh Luân,Thangka.
cảnh trong đấy cũng đẹp kiểu như thiên đàn bị quỷ phá
phần 4 thấy cốt truyện ko hay = 2 3 nhưng gameplay hoàn thiện hơn chơi phân 2 3 thiếu nhiều cái chơi thấy mệt bỏ cha với cả nhiều súng bắn đã hơn nhưng cái súng unloock hết tháp bán hơi dễ quá
phần nguyên thủy này chắc ít phương tiện ko có cái gì để bay mong rằng thằng Ubisuck bỏ mấy cái trò mở tháp đi chơi mở tháp rồi mở bản đồ đi
 
Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc mà có FC10 và bối cảnh ở VN >:D<

Cứ đều đều 1 năm 2 bản và 4-6 DLCs :-)/\:-)

Thằng đấy giống như Cha dượng của nhân vật chứ ko phải anh em, hắn gần như là chồng sau của mẹ nhân vật chính. Cha nhân vật chính là người sáng lập ra Golden Path, cho mẹ nhân vật chính vào spy, xong bả yêu và có con với tên trùm luôn, xong đứa con này bị cha nhân vật chính giết, sau dó mẹ nhân vật chính mang con qua Mỹ sống. Đọc bức thư cuối, thấy mẹ nhân vật chính còn bảo là ko hối hận (tự dưng nhớ tới Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 8-}).

Nó xây dựng đám Golden Path cũng hay, tuy mục đích ban đầu là tốt nhưng bọn đầu sỏ thì mê muội quá và ác ko khác gì đóng vai phản diện :D

Con nhỏ Amita điên vcl luôn :v gần như là bản sao của Pegan (có đoạn nào nó nói đúng câu Pegan nói luôn mà). Nhà thằng main cũng bựa vl, ông chồng cho vợ đi spy xong bị cắm sừng thì giết đứa con hoang rồi bị bà vợ giết ngược lại =))

Ending đẹp nhất thì cứ chạy hết game, cho Pagan Min lên máy bay, để lại Kyrat cho thằng nv chính xử lý.
Anh main sau khi đã chọn giết Amita/ Sabal lúc trước đó, ending hết về tìm dọn nốt đứa đầu sỏ còn lại là xong, Kyrat is free !

Cái đó là tự thỏa mãn bản thân thôi chứ theo story là ko công nhận cả 2 đứa đều chết =)) giống như chơi GTA 5 xong story rồi về giết cmn hết vợ con của Michael ấy =))
 
cái FC4 sau cái ending của sabal/amita thì tức vl, nhất là con lao động đường phố Amita, phải thằng Ubi chịu xây dựng tính cách thằng Ajay hay tí là được rồi, khúc cuối thật chỉ mong có thêm cái ending hay nv anh main nhận ra mình như con tốt thí nổi điên giết mẹ nó golden path, thay pagan cai quản Kyrat luôn thì thỏa mãn người chơi hơn :)). Cái xứ đã điên rồi thêm thằng main điên nốt cũng không sao
 
Ban đầu Ming hồng cũng định giao quyền lại cho main mà. Cơ mà nổi máu anh hùng nên cuối cùng phải chịu kiếp culi. Nói chung loại main này làm chân chạy việc thì được còn làm lãnh đạo chắc còn tệ hơn con lao động đường phố Amita và thằng bựa Sabal
 
Mấy thg nvc của dòng FC này công nhận cũng biết chọn bãi mà quẩy ghê, trời cao đất rộng vậy mà cũng đáp đc vô cái xứ toàn thổ phỉ cướp bóc, hải tặc tâm thần, độc tài chuyên chế và cách mạng ảo tưởng.

Cái mình thích nhất của dòng FC này là vũ khí đa dạng, nhg công bằng mà nói thì chỉ FC2 thấy mọi thứ đều có đất dụng riêng ở 1 thời điểm nào đó. Từ FC3 thì đa phần đều mặc định chọn theo phong cách stealth là chính. Nhưng cái vụ chế đồ thì công nhận hay thiệt.
 
Ban đầu Ming hồng cũng định giao quyền lại cho main mà. Cơ mà nổi máu anh hùng nên cuối cùng phải chịu kiếp culi. Nói chung loại main này làm chân chạy việc thì được còn làm lãnh đạo chắc còn tệ hơn con lao động đường phố Amita và thằng bựa Sabal
nom cái thằng cha áo hồng có vẻ điên điên, giết người trước mắt, cầm tro của mama lên nếm thì chả sợ với căm thằng đó nên main mới nổi máu sau đó là chuỗi ngày hút cần và chạy việc. Chơi nửa game mới nhận ra thằng main là culi không lương của golden path, chịch xã giao với amita còn không được mà còn bị nó chửi như chó nữa mà :))
 
đúng là phần 4 ko có gì đáng chê bằng main ngu độn, so với phần 3 thì thua xa, từ một thằng vô danh thành anh hùng còn bên này là COCC thành thằng sai vặt, còn chả chịch đc em nào
 
đúng là phần 4 ko có gì đáng chê bằng main ngu độn, so với phần 3 thì thua xa, từ một thằng vô danh thành anh hùng còn bên này là COCC thành thằng sai vặt, còn chả chịch đc em nào
phần 4 ngôi sao là 3 con villain mà :"> trước khi xóa game mình lôi hết súng ra nả vào con Amita, đúng bi!tch
 
phần 4 ngôi sao là 3 con villain mà :"> trước khi xóa game mình lôi hết súng ra nả vào con Amita, đúng bi!tch
mình đặt 1 lô C4 ngay cầu sẵn rồi, xong cutscene em nó quay đít đi chễnh chãng gai mắt bấm mẹ nút bay mút lên trời, del game =))
 
Hồi lâu có bác tổng hợp các ending của game mà 1 bác dev thì bảo rằng còn thiếu 1 cái secret ending nữa và bảo bác kia là gần tìm được rồi, mà cho tới bây giờ k biết cái secret ending đó đã có ai mở được chưa?
 
Back
Top