vuabanhmi11
C O N T R A
- 19/2/11
- 1,542
- 112
Hình như nhớ có nghe phong phanh rồi, mà đoạn đấy nằm trong game ak. Cái đoạn kia thì phải kiếm mới được.theo mình được biết thì jill nhà ta là mối tình đầu của chris ngố tàu, còn jill trước khi gặp chris có quen 1 vài anh, từ sau sự kiện Re 1 jill đã thay đổi suy nghĩ về chris
p/s ngày xưa đọc 1 đoạn nào đó đại khái là chris viết thư cho jill khi đang ở châu âu : " Anh ngồi đây 1 mình trong căn phòng trống, tâm trí anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc được nắm lấy đôi bàn tay em............" nghe mùi mẫn gớm
các bạn thử lục tìm lại tiểu thuyết xem, có khi mình nhầm
với lại cái chuyện chris và claire ko phải là anh em ruột tưởng ai cũng biết chứ
, còn jill trước khi gặp chris có quen 1 vài anh, từ sau sự kiện Re 1 jill đã thay đổi suy nghĩ về chris 

, nhìn ada nhớ lại mấy phim cổ trang thời xưa, kiêu kỳ bí ẩn 


mà cũng đúng rồi sau bao nhiêu năm rồi ko già mới lạ , mà tui lại thích kểu veteran hiện giờ hơn
chán vậy


cơ mờ đang chơi đổi người được à,giống y chang mấy game lego nhể.Dáng Claire chạy cứ kỳ kỳ sao đó,đi từng bước thấy ra dáng hơn




