• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

ng mình yêu mời đi đám cưới !!!

Hãy xem Proposal daisakusen, sẽ biết làm thế nào khi NY lấy chồng. :))
 
nếu bác nghĩ mình đủ mạnh mẽ thì cứ đi, đến đấy ăn nhậu, cười nói vui vẻ vào, nếu được thì dắt bạn gái mới đến :-j
ko thì thôi ở nhà, đến đấy chỉ làm bác đau thêm thôi
 
Bác cứ cố nén lòng mà đi, chứ giờ biết sao. Ko đi cũng ko dc, mà đi cũng buồn. Thì thà đi 1 lần đi rồi đề ko bao giờ hối tiếc nữa. Mà lạ thật, cái này là hôn nhân giả đi nc' ngoài thôi chứ 1 tháng thì ko thể quên người cũ dc. Mà dù sao thì chuyện nó cũng đã rồi, ko thay đổi dc đâu. Cứ đi đi, sợ gì chứ :|.
 
Bác cứ đi đi, nó có lời mời mà, bác rủ con bạn thân đi cùng ấy, tới đấy cứ giới thiệu nó là bạn minh :D, cười nói vui vẻ,coi như ko có gì hết :|
 
để tránh việc quá xúc động thiếu kiềm chế bác nên ngồi nhà:))
 
Pooh cũng ko nghĩ đi là hay đâu :| Bạn còn tình cảm, còn vương vấn, nếu đến nhìn người mình yêu vui duyên với người đàn ông khác, bạn sẽ rất đau và buồn đấy. Như thế ko tốt chút nào. Tốt nhất gửi đến ng ấy 1 tấm thiệp hoặc món quà chúc phúc, thế là đủ :)
 
có khi nào xảy ra cướp dâu ko :))
 
Nghe bài " Oanh " của Ưng Hoàng Phúc đi bạn :)
 
Nếu đã phải lập topic này thì chắc chắn chủ topic ko phải người đủ lì để đi.Ở nhà đi.
Còn nếu lì, thích trêu tức chú rể mới thì cứ đi.;)).Cậu đến đấy thì em nó ko dám ngẩng mặt lên chào cậu đâu ::)
Còn nếu bản lĩnh kém nữa thì chửi , trách móc..thoải mái.

7 năm.TỚ nghĩ chuyện chia tay chỉ vì có anh Việt Kiều thôi.Việt Kiều mấy khi nó về nước, lâu lâu mới về nên làm cho nhanh ý mà.
Chia buồn với cậu đã vớ phải cô người yêu tham vọng quá mức ::).
 
Đi và dắt theo 1 em xinh như hoa hậu :)>-
 
đi làm gì hả chủ topic, ở nhà gửi quà cho lòng thanh thản, đi làm gì cho thêm chua xót ... tới cũng chả giúp ích gì cho bác đâu, bản lĩnh lên nào ...
cho qua đi ...
cuối cùng là xin chia buồn ...
 
chia tay xong 1 tháng đã lấy chồng :-o, tức là chuẩn bị đám cưới+quen thằng kia trong 1 tháng ==> impossible @-) kiểu này thì chắc chắn bác đã bị cắm sừng một thời gian... lại còn dám mời đi đám cưới [-(
==> nếu đi nhớ mang theo tạ, còn không thì ở nhà cho khỏe :-<
 
^ Lấy chồng Tây thì nhanh thôi mà, thằng kia ok là xong :-<
 
tới dự như bình thường, tay bắt mặt mừng, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, ăn nhậu vui vẻ, coi như ko có chuyện gì xảy ra, đó là cách hay nhất để trả thù em :))
 
7 năm cơ mà....chắc bác phải xơ múi được gì rồi chứ :-?
 
Back
Top