^
- Chưa nhưng do cái skin mới này chói mắt quá, làm biến post bài

........
- Thằng
"tui" đang nhắn tin với
em màu Trắng 
.....
"Tui" và
tui cùng nhắn tin với thời gian sát nhau nhưng em nó chỉ nhắn lại cho anh
"tui" thôi

........ Nội dung thì hơi hấp dẫn

....... Đúng là lòng dạ đàn bà

........
Buổi trưa :
"Tui" :
Sao lâu quá không thấy em nhắn tin (nt) với anh vậy ? Lễ giổ tổ em có đi đâu
chơi không ? Chơi có vui không ? Anh mới được lãnh tiền thưởng ngày lễ nè. Nhớ nt lại cho anh nha.
Buổi tối :
Em :
Anh đang làm gì vậy ? Hồi trưa em bận nên không có nt được cho anh, anh đừng giận em nha. Hôm qua em có đi chơi nhưng không vui gì hết, mà còn buồn nữa. Em chúc mừng vì anh được thưởng tiền lễ nhe.
"Tui" :
Sao lại buồn ? Bộ gây lộn với nhau hay đi chơi với người không thích à ? Buổi tối em ngủ mấy giờ ? Sáng em đi làm chắc cũng sớm, vậy có cần anh kêu em dậy không hihi
Em :
Khoảng 10h30 em ngủ, còn sáng thì 6h30. Anh có kêu em dậy thì anh gọi điện đó, chứ nt em không dậy nổi đâu.
---> Mỗi sáng tui đều gọi điện kêu dậy, ấy vậy mà thằng "tui" mới gợi ý là chơi cái rụp rồi

.......
"Tui" :
Anh gọi cho em thì vi phạm luật chơi rồi, em yêu không nhớ à ? Ngày 30 này, em có đi đâu chơi không ? Anh thì đi nhậu với bạn. Mà sở thích của em về người yêu như thế nào ?
---> Luật của trò chơi
"yêu qua tn" là không được gọi điện

......
Em :
Người yêu em chọn là không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Nói chuyện với con gái phải nhẹ nhàng, lịch sự, phải vững chắc, đứng đắn và biết tôn trọng ý kiến người khác. Cái quan trọng hơn nữa là không lăng nhăng.
---> Tui chỉ thiếu cái vững chắc

.......
"Tui" :
Anh thấy con trai nào mà không biết hút thuốc với uống rượu hả em ? Anh biết uống và hút thuốc nhưng không ghiền. Vậy có khả năng làm người yêu em không ?
Em :
Uống bia ít thì được, em ghét ai hút thuốc lắm.
"Tui" :
Vậy anh ráng bỏ hút thuốc, hy vọng từ "người yêu qua tn", anh sẽ trở thành người yêu thật sự của em hihi
Em :
Cứ hy vọng là vậy đi.
"Tui" :
Nghe anh kêu bằng "em yêu" như vậy, em có quen không ? Chắc ngoài anh ra, không ai dám kêu em như vậy đâu hen.
Em :
Không đâu, nhiều người kêu em như vậy lắm đó. Giỡn cũng có mà thật cũng có, chỉ có em thì không gọi anh yêu lại được thôi.
---> Vậy mà tui tưởng em nó hiền lắm chớ

.... Ài dè ai kêu tiếng "em yêu" cũng đồng ý hết

.....
"Tui" :
30 này, em về quê chung với người khác hay về một mình ?
Em :
Em về một mình. Hơi buồn nhưng về đến quê là em vui liền hà.
"Tui" :
Sao không có anh trai nào xung phong chở em về hết vậy ?
Em :
Có người đòi chở về mà em không chịu. Vậy thôi nha , chúc anh Thái ngủ ngon. Em đi ngủ đây, khuya rồi.
.........
Cảm nghĩ : thì ra tình cảm và vật chất tui dành cho em nó suốt 1 năm qua cũng không bằng một "thằng" nạp cho em nó 40K 
......... Cái cách mà em nó nói chuyện, cái cách mà em nó nt hình như đang muốn quen càng nhiều càng tốt vậy
=.=! ...... Tui
thực sự thấy hụt hẫn vì em nó bỏ tui đển nhắn tin với "thằng" mới quen

.....
Mà em còn khai rất là "hồn nhiên" nữa chứ 
..... Trong khi nói chuyện với tui thì em nó kín như nắp chai :( ....... Có lẽ em nó đã ham "của lạ" rồi

.......
Kết : Liệu tui có còn tin được con gái nữa không 
..........